Danh hài Thúy Nga: Tiếng thở dài sau những đắng cay của người mẹ đơn thân

Nhắc đến Thúy Nga chúng ta nhớ ngay ra hình ảnh một diễn viên hài nhiều năng lượng và sự nhiệt huyết. Nhưng mấy ai biết rằng phía sau sân khấu mờ khuất ánh đèn là một bà mẹ đơn thân cay đắng với bao nỗi tủi hờn.

Tiếng cười nhiệt huyết của người phụ nữ làng hài

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Trị nắng gió, đất trời Trị Thiên đã tôi luyện nên bản lĩnh của một cô gái 18 tuổi một mình can đảm lên Sài Gòn thực hiện giấc mơ nghệ thuật.

Thúy Nga hồi "teen"

Cô gái Trần Thị Thúy Nga quyết định thi vào trường Cao đẳng Sân khấu & Điện ảnh, trở thành học trò của diễn viên Minh Nhí với quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất đến cùng.

Những năm ngồi trên ghế nhà trường, không biết độ quái, tinh ranh và lém lỉnh đến đâu nhưng cả trường đều khẳng định Thúy Nga chắc chắn sẽ là nhân tố hài có tương lai sau này.

Từ đó, suốt những năm học tại trường, người ta thấy Thúy Nga chăm chỉ trau dồi cái duyên trong con người để sau này cống hiến những tràng cười thú vị cho khán giả.

Tốt nghiệp năm 1997, Thúy Nga chập chững bước ra ngoài thế giới lớn để hít thở bầu không khí nghệ thuật.

Nhưng cánh cửa xa hoa ấy lại chưa mở cánh chào đón cô. Thúy Nga thất nghiệp bởi không có một sân khấu nào chấp nhận một sinh viên mới ra trường không có nhiều kinh nghiệm.

Một mình lạc chợ, Thúy Nga "lông bông" giữa chốn Sài thành, không nhà cửa không tiền bạc. Cô đành gác lại giấc mộng diễn viên để kiếm kế sinh nhai.

Đến đầu năm 2000, khi đang học may giữa chừng, Thúy Nga gặp Hồng Vân.

Thúy Nga tâm sự: "Đó là vào đầu những năm 2000, tôi được gặp chị Hồng Vân. Chị em nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng chị Hồng Vân phát hiện ra được máu hài trong người tôi, vậy là chị gọi tôi về với sân khấu kịch Phú Nhuận".

Để rồi đến những năm sau đó, Thúy Nga bỗng trở thành hiện tượng lạ, là con cưng của các sân khấu hài.

Là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả nhờ lối diễn xuất hài hước, nhí nhảnh trên sân khấu. Thúy Nga còn có khả năng nói chuẩn cả ba chất giọng: Bắc – Trung – Nam.

Hình ảnh "bà già" cộp mác Thúy Nga.

Nhắc đến Thúy Nga, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một Thúy Nga với những vai bà già vui tươi, một cô bé láu cá, tinh nghịch hay các vai từ ôsin, vợ lẽ đến bà chủ.

Các vai diễn "bà già": Cô gái bán khoai lang nướng, bà già yamaha Thúy Nga... đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của cô.

Thành công không bỏ phí người tài, Thúy Nga liên tiếp gặt hái được cho mình nhiều giải thưởng như: Cù Nèo Vàng, Giải Mai vàng, Nụ cười Vàng, HTV Awards lần 4, Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở nhiều hạng mục,...

Cô kết hôn với người đàn ông tên Nguyễn Văn Nam vào ngày 10 tháng 1 năm 2010 tại trung tâm hội nghị White Palace.

Đám cưới được nhiều sự quan tâm của dư luận do nhiều trò "vui, mới, lạ" của cô cũng như các khách mời nổi tiếng trong lễ cưới.

Một năm sau đó, cô sinh bé Nguyệt Cát và cùng chồng sang Mỹ định cư. Từ đó, chuỗi ngày bất hạnh và thảm hại của Thúy Nga bắt đầu.

Ông chồng hờ, cú lừa ngoạn mục và bí mật thân thế bé Nguyệt Cát

Sau 4 năm chôn giấu, tháng 1/2015, nữ danh hài lần đầu công khai mối quan hệ giữa mình và ông Nguyễn Văn Nam chỉ mang danh nghĩa vợ chồng và người này đã lừa của cô 350.000 USD (gần 7 tỷ đồng).

"Ngay từ đầu, tôi đã biết cuộc đời tôi "sai một ly đi vạn dặm". Tôi đã nhận thức sai lầm nên cuộc đời tôi đã rơi xuống vực thẳm của bể khổ. Nhưng khi chấp nhận nói ra, chấp nhận phơi bày nỗi đau chôn giấu hơn 3 năm của mình để lột mặt nạ ai đó, là lương tâm tôi chỉ muốn không còn ai phải trở thành nạn nhân như tôi nữa! Thử hỏi, có ai dám nói ra những sự thật như tôi? Có ai muốn vạch áo cho người xem lưng", Thúy Nga kể lại.

Cô nhớ lại những ngày đầu gặp người chồng hờ, đàn bà vốn cả tin nhẹ dạ, cô mủi lòng bởi câu chuyện nợ nần của người đàn ông nhỏ nhẹ điềm đạm. Không ngần ngại, Thúy Nga bán thẳng căn nhà mới mua trị giá gần 7 tỷ đồng để đưa tiền cho anh trả nợ. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, anh chồng hờ cầm tiền cao chạy xa bay.

Uất nghẹn đắng cay, cô phải đi tìm anh về làm đám cưới để trói chân, nhưng người tính không bằng trời tính, một lần nữa, kẻ phụ bạc ấy lại biệt tăm để lại khoản nợ khổng lồ cho Thúy Nga – người phụ nữ đáng thương đang mang bầu con gái đầu lòng.

Người phụ nữ đã trưởng thành hơn sau những vấp ngã và sóng gió cuộc đời.

"Đau khổ lắm, uất ức lắm mới khiến tôi bùng nổ! Tôi đã quá sợ trước cảnh đứng trước hàng ngàn khán giả, có những người cứ lao vào tôi chửi rủa: "Chồng mày là kẻ gạt tiền". Họ có biết đâu tôi cũng là nạn nhân như họ", Thúy Nga chan chứa nước mắt chia sẻ.

Tệ bạc hơn, người chồng hờ ấy chưa một lần hỏi thăm con gái, chưa một lần quan tâm và làm tròn bổn phận của một người cha.

Nữ danh hài không kiềm chế được những giọt nước mắt khi cay đắng thốt lên: "Anh ta chưa bao giờ hỏi thăm một lời nào đến con gái chung với tôi. Từ khi tôi sinh con đến giờ, anh ta chưa bao giờ hỏi han con tôi một câu nào cả. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn một gia đình hạnh phúc, một người chồng, người cha tốt, chứ ai muốn lỡ dở, con không có cha như vậy".

Gồng mình gánh trả từng khoản nợ, lao vào chạy show như con thiêu thân nhìn vào căn phòng sáng.

"Ôm món nợ đó, tôi từng nghĩ không biết trả làm sao khi đang mang bầu, có con. Mỗi show của mình, thay vì thuê người làm, tôi tự tay làm tất cả từ dựng sân khấu, chuẩn bị đạo cụ đến bán vé. Nghĩ lại, tôi cũng bất ngờ với chính mình sao lại làm được mọi việc như thế" Thúy Nga tâm sự.

Cuối cùng, mọi chuyện đã qua, cô và bé Nguyệt Cát hiện sống đầm ấm trong căn nhà 112 ô cửa sổ cùng tiếng cười, tình yêu và hạnh phúc.

Thúy Nga hạnh phúc bên bé Nguyệt Cát.

Chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân, Thúy Nga cho hay: "Việc làm mẹ đơn thân thực sự không đơn giản. Vừa phải làm cha, lại vừa làm mẹ, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bối rối trong việc dạy dỗ con, chưa kể phải làm đủ thứ việc, rồi học cách làm sao vừa cương vừa nhu để nuôi nấng con gái nên người. Song vượt qua tất cả, tôi xem Nguyệt Cát là cả bầu trời hạnh phúc của mình".

Hiện tại, Thúy Nga vẫn chăm chỉ góp tiếng cười trên các chương trình truyền hình, ngoài ra, với tài ăn nói duyên dáng, cô còn là gương mặt bảo đảm cho các gameshow đắt khách.

Nhắc về quá khứ, Thúy Nga nhìn xa xăm, thoáng mỉm cười tĩnh tại: "Với mọi người có thể là chuyện lạ, ngược đời nhưng cuộc đời tôi vốn đã là chuỗi sự lạ đời rồi. Đến giờ tôi vẫn cho rằng mình đã quyết định đúng".

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/danh-hai-thuy-nga-tieng-tho-dai-sau-nhung-dang-cay-cua-nguoi-me-don-than-a411125.html