Đánh giá phim Deadpool 2: siêu anh hùng 'bựa' hay là trò lố mang lại tiếng cười sảng khoái

Sau hai năm, anh chàng bựa nhân Deadpool đã quay trở lại màn ảnh rộng, hứa hẹn mang đến những giây phút giải trí không thể tuyệt vời hơn.

Khá là thú vị khi nói Deadpool - Một tựa phim với nhiều cảnh chặt chém bạo lực, những màn đối thoại luôn kèm theo từ ngữ chửi thề lại mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả hơn là mô tuýp phim siêu anh hùng trong sáng, lành mạnh như hiện nay. Có thể nói việc đánh đổi đối tượng người xem dưới 18 tuổi để có được những phân cảnh bung lụa hết mức của anh chàng bựa nhân mặc quần áo bó màu đỏ là một quyết định đúng đắn của đội ngũ sản xuất phim.

Phần 2 của bộ phim đưa đến cho Deadpool khá nhiều bất hạnh ngay từ giai đoạn đầu phim, trong đó tệ nhất là việc "muốn đến suối vàng mà thần chết đang bận đi dọn dẹp một danh sách dài các siêu anh hùng khác vừa bị Thanos tiêu diệt". Duyên số đưa đẩy anh chàng lầy lội của chúng ta học cách làm một siêu anh hùng lương thiện, trong sáng và đặc biệt không chém giết lung tung như trước đây. Song song đó, một gã dị nhân đến từ tương lai với tên gọi Cable đã quay trở về thời điểm hiện tại nhằm thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn mà Deadpool không thể khoanh tay đứng im. Có lẽ không cần nói thêm quá nhiều về phần cốt truyện khi đặc sản chính của phim nằm ở nhiều khía cạnh khác, vì thế với những ai chưa từng đọc truyện về Deadpool hoặc xem phần đầu tiên thì vẫn hãy yên tâm mà ra rạp.

Điều cần nói đầu tiên, Deadpool không phải là một siêu anh hùng hay nói cách khác anh chẳng muốn làm anh hùng tuy đã thực hiện rất nhiều việc trượng nghĩa, Hình mẫu của Deadpool chính là một anti-hero: tuýp nhân vật không tuân theo một luật pháp, tổ chức nào, sẵn sàng chém giết không thương tiếc kẻ địch để hoàn thành được nhiệm vụ đưa ra, tuy đó vẫn phục vụ cho mục đích tốt đẹp. Có thể nói, Deadpool chính là một hình ảnh trái ngược với Captain America - anh đội trưởng Mỹ được yêu thích với sự chững chạc, suy nghĩ thấu đáo trong các hành động và đặc biệt... không chửi thề vô tội vạ như một ai kia.

"Hóm hỉnh, lầy lội, nhây không tưởng" là các điểm đặc trưng khi nói về tính cách và hành động của Deadpool. Sở hữu một siêu năng lực độc nhất vô nhị được bê nguyên từ trong truyện tranh ra là "Phá vỡ bức tường thứ 4" đã giúp anh chàng này tương tác nói chuyện với khán giả, nắm bắt trước cốt truyện và không thể thiếu những màn đá đểu các siêu anh hùng khác, các bộ phim khác hay là cả chính đoàn làm phim. Có thể nói chỉ cần Deadpool mở miệng, cả thế giới đều phải cười phá lên một cách không thể ngờ tới.

Nhân vật chủ chốt thứ 2 sau bộ phim là Cable. Khá thú vị là sau khi làm gã khổng lồ Thanos tiêu diệt một nửa vũ trụ trong Avengers Infinity War, nam diễn viên Josh Brolin đã hóa thân "khá tròn vai" thành một gã dị nhân nửa người nửa máy sở hữu khả năng chiến đấu rất điêu luyện. Công bằng mà nói đất diễn của Cable khá khiêm tốn so với Deadpool vì thế vẫn chưa lột tả hết tầm nhìn, tính cách và những quyết định hành động của nhân vật này vốn là một trong những siêu dị nhân mạnh mẽ trong truyện Marvel.

Các tuyến nhân vật trong phần 1 tiếp tục quay trở lại nhưng không phải lợi hại hơn mà là bị nhiễm Deadpool nên ngày càng "bẩn bựa". Đầu tiên sẽ là cô nàng dị nhân nay đã mãn teen "Negasonic teenage warhead" với quả đầu chất chơi và khuôn mặt vẫn kênh kiệu như ngày nào. Đặc biệt, anh chàng người kim loại Colossus - "trai ngoan" của phần một không bao giờ chửi thề nay đã được Deadpool cảm hóa và những gì diễn ra giữa hai cá thể này đảm bảo sẽ làm rạp phim bùng nổ với những tiếng cười không thể giòn giã hơn. Cuối cùng là anh chàng lái taxi Dopinder tội nghiệp bị "thánh lầy" lơ nguyên bộ phim nhưng vẫn chung thủy một niềm tin bất diệt vào Deadpool.

Trong số các nhân vật mới của bộ phim, hay nói đúng hơn là trong những thành viên được Deadpool tuyển chọn vô nhóm X-Force thì cô nàng dị nhân Domino được xem là ngôi sao sáng nhất. Cô không thoại quá nhiều, cũng không có những màn đối đáp gây cười nhưng chính siêu năng lực của Domino lại là thứ làm khán giả không khỏi trầm trồ - người phụ nữ may mắn nhất hệ mặt trời. Quả vậy, nếu như trong một cuộc chiến khốc liệt, Deadpool vẫn nguyên vẹn là do sở hữu cơ thể bất tử thì với Domino, đó chỉ đơn giản là "may mắn luôn mỉm cười với tôi".

Nhìn chung, 120 phút của Deadpool 2 không quá nổi bật về mặt cốt truyện, các yếu tố bất ngờ như phần 1 nhưng đặc sản của bộ phim vẫn sẽ khiến khán giả hài lòng thông qua những tràn cười không ngừng nghỉ. Có thể nói phim chính là một làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng, phá vỡ các quy tắc thường lệ để có được những thước phim đã đời về cả phần hình lẫn phần tiếng.

Deadpool 2 chính thức ra rạp từ ngày 18/5 và chỉ dành cho khán giản từ 18 tuổi trở lên.

Gia Phạm

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/danh-gia-phim-deadpool-2-sieu-anh-hung-bua-hay-la-tro-lo-mang-lai-tieng-cuoi-sang-khoai-35553.html