Danh ca Thái Châu: Hơn nửa thế kỉ theo đuổi âm nhạc để giờ đây hạnh phúc với nghề

Thái Châu là một trong những danh ca hải ngoại nổi tiếng của Việt Nam. Anh còn được xem là một trong những 'tượng đài' của dòng nhạc quê hương trữ tình với giọng hát say đắm lòng người. Hơn 52 năm đi hát, anh luôn tâm niệm phải đặt tâm tư của người ca sĩ vào từng ca từ. Bởi vậy mà hiện tại ở tuổi 68 anh vẫn đi hát

Gian nan vất vả trong nghề

Thái Châu đã tạo dấu ấn qua nhiều ca khúc. Điển hình như: Tôi đưa em sang sông (Y Vũ), Tình như mây khói, Tình chết theo mùa đông (Lam Phương), Linh hồn tượng đá (Mai Bích Dung), Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ)... Sau giải phóng, anh là người đầu tiên hát những ca khúc mang chủ đề “hương” của nhạc sĩ Vũ Hoàng như: Hương tình yêu, Hương tràm, Hương quê... và bài Phượng Hồng.

Danh ca Thái Châu tên thật là Trương Chiêu Thông, là một ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975 tại miền Nam với dòng nhạc trữ tình, quê hương. Gia đình Thái Châu là gia đình có tuyền thống ngành cải lương. Cha ông là phó Giám đốc của Công ty Cải lương Kim Chung nổi tiếng tại miền Nam trước 1975. Mẹ ông là nghệ sĩ cải lương Kim Nên, cùng thời với một số nghệ sĩ như Út Trà Ôn, Thanh Tao,... Tuy gia đình có truyền thống cải lương nhưng bản thân ông lại đam mê tân nhạc. Theo nghiệp hát từ khi còn rất trẻ đến bây giờ hơn 52 năm cống hiến với cho niềm đam mê đó, danh ca Thái Châu không quên những gian nan vất vả trong nghề.

Danh ca Thái Châu luôn được quý mến bởi giọng hát ấm áp say đắm lòng người.

Danh ca Thái Châu luôn được quý mến bởi giọng hát ấm áp say đắm lòng người.

Cả cuộc đời ông sống với đam mê là âm nhạc, tuy có đôi lúc nản lòng, nhưng nhưng bằng tình yêu nghệ thuật và ý chí quyết tâm với con đường đã theo đuổi nên ông đã tự an ủi hãy yêu lấy nghề để sống. Những ngày đầu bước chân vào con đường ca nhạc, năm Thái Châu 15 tuổi, năm 1966, ông theo gánh hát của mẹ là nghệ sĩ Kim Nên ra Vũng Tàu lưu diễn. Gia đình ông có 4 anh em, ba ông là phó giám đốc của Công ty Cải lương, cả nhà hầu như đều sống với sân khấu cải lương và các đồng nghiệp của ba má ông đều tin rằng Thái Châu sẽ là hậu duệ của nghệ sĩ Kim Nên. Thế nhưng, tâm hồn ông lại bị mê đắm bởi những tình khúc tân nhạc. Năm 1969, ông vừa đi học vừa tham gia biểu diễn tại phòng trà Đệ nhất khách sạn do ca sĩ Mai Lệ Huyền làm giám đốc. Sau đó, ông được Trần Văn Trạch (em của GS-TS Trần Văn Khê) giới thiệu về ban nhạc Shortgun của nhạc sĩ Ngọc Chánh.

Khi còn là ca sĩ chưa có tên tuổi, Bầu sô thường dặn ông hát 8 giờ 30 nhưng mãi đến 10 giờ ông mới được ra sân khấu. Đêm nào cũng vậy, đến lúc khi ông ra sân khấu hát thường chỉ còn khoảng 10 khán giả ngồi xem. Sau những đêm diễn như vậy về đến nhà thì mất ngủ, đôi lúc ông nằm khóc ướt cả gối vì tủi thân. Những nỗi buồn thủa mới vào nghề ông đâu dám kể cho ba mẹ biết vì nghĩ bố mẹ lo lắng, một mình ông chịu đựng và vượt qua khó khăn để theo đuổi niềm đam mê. Cũng bởi những khó khăn vấp phải nên ông tự dặn lòng phải hát cho thật hay, tạo được tên tuổi thì không sợ ai ăn hiếp. Và anh đã bền bỉ, chịu đựng vượt qua tất cả để có ngày hôm nay. Ông luôn nhớ tới lời dạy của mẹ dạy đó là “hãy đi lên bằng chính tài năng của mình”.

Đến năm 1991 anh được mẹ bảo lãnh sang Canada định cư, cuộc đời ca hát lại rẽ sang một trang mới đầy thử thách. Ở Hải ngoại, thời gian đầu anh cũng gặp vô vàn khó khăn khi lịch diễn không nhiều. Thường thì cuối tuần mới có show ca nhạc, các điểm diễn đều xa nhà, chi phí đi lại, ăn ở rất tốn kém. Nhưng “đã mang lấy nghiệp vào thân”, ông không ngại trời đông tuyết lạnh, hoặc phải ngủ vùi ở sân bay. Tuy nhiên đến khi gặp khắn giả kiều bào thì hạnh phúc nó luôn đong đầy. Mặc dù khó khăn là vậy nhưng trải qua những khó khăn đó ông lại càng trân trọng hơn cái nghề mình đang theo đuổi.

Đặc biệt những năm gần đây, Thái Châu thường xuyên trở về nước tham gia các chương trình trò chơi âm nhạc với vai trò giám khảo. Ông cũng tham gia nhiều đêm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước khác nhau. Tuy nhiên khi diễn ở quê hương ông luôn cảm thấy vui vẻ và tự hào bởi tình cảm mà khán giả vẫn dành cho ông rất nhiều.

Âm nhạc là thứ mang đến cho khán giả niềm vui và hy họng. Ông chọn cho mình cách thể hiện bài hát rất sầu nhưng không bi, đau khổ nhưng không ủy mị, thê lương. Đó cũng chính là kinh nghiệm anh đúc kết sau hơn nửa thế kỉ đi hát: "Không chỉ đơn thuần là việc nhạc cảm nhạy bén mà người ca sĩ còn phải đặt tâm tư của mình vào từng ca từ, chỉ như vậy người ca sĩ mới thể hiện được cái hồn của bài hát".

Tính đến nay đã hơn 52 năm theo đuổi và cống hiến cho âm nhạc. Mặc dù nam danh ca luôn biết dòng nhạc ông đang theo đuổi đang có rất nhiều bạn trẻ hát thành công dòng nhạc trữ tình, tiền chiến. Tuy nhiên ông tự nguyện với lòng: Sẽ dừng lại đúng lúc, không để khán giả chán mình”. Đấy là điều mấy ai có thể làm được trong thời buổi dòng nhạc thị trường đang thu hút giới trẻ.

Cuộc hôn nhân viên mãn

Là một người nghệ sĩ tài hoa nhưng ông cũng từng trải qua không ít đau khổ vì tình yêu. Nhưng tất cả đều là thử thách để rồi ông tìm được người vợ hiền luôn biết chăm sóc cho gia đình. Tình yêu đó luôn hạn phúc đong đầy cho đến tận bây giờ.

Mặc dù nghề của ông luôn có những bóng hồng vây quanh nhưng ông và vợ đã có cuộc hôn nhân viên mãn hơn 20 năm qua. Mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện không khó để bắt gặp hình ảnh bà xã tận tình chăm sóc đến từng nếp áo. Nhìn lại chặng đường đã qua, Thái Châu thầm cảm ơn vợ đã luôn ở sau ủng hộ và cảm ơn trời đã ban cho ông giọng hát tốt để được khán giả yêu thích. Thái Châu luôn thoải mái tiết lộ về cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ. Hiện tại, các con của ông đều trưởng thành và định cư ở nước ngoài, cả 3 người con của ông không ai nuôi ý định theo nghề ca sĩ. Ông vẫn thường xuyên lưu diễn ở châu Âu và về Mỹ thăm con cái.

Thái Châu cho biết chính sự quan tâm, chăm sóc tận tình của vợ mà bản thân ông thấy yêu đời hơn. Nam ca sĩ thừa nhận: “Vợ tôi chăm tôi kỹ, tỉ mỉ lắm. Cô ấy không ép buộc tôi phải tuân theo khuôn khổ hay quy định nào hết mà để tôi tự do làm những gì mình thích, tất nhiên không được quá đà. Ngoài ra, cô ấy còn nhắc nhở tôi phải biết giữ dây thanh quản, giữ da để có thể xuất hiện trước khán giả một cách chỉn chu nhất”.

Để giữ gìn giọng hát hay trong suốt 52 năm sự nghiệp của mình ông thì hai việc ông kiên quyết quyết không làm đó là không hút thuốc và hạn chế uống rượu, hai thứ này không tốt cho sức khỏe và giọng của ca sĩ. Hiện, ở tuổi 68, nam danh ca Thái Châu vẫn rất phong độ, không chỉ làm say lòng khán giả bởi giọng hát trầm ấm mà rất giàu tình cảm.

Trúc Chi T/H

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/danh-ca-thai-chau-hon-nua-the-ki-theo-duoi-am-nhac-de-gio-day-hanh-phuc-voi-nghe-536857.htm