Danh ca khiếm thị Andrea Bocelli khiến hàng triệu người xúc động

Danh ca khiếm thị người Ý Andrea Bocelli truyền tải tình yêu thương, niềm hy vọng qua chương trình ca nhạc đầy cảm xúc tại nhà thờ Doumo ở Milan, được trực tuyến trên YouTube.

Trước đó, Andrea Bocelli đã cập nhật mạng xã hội Facebook thông báo về chương trình.

Danh ca này thực hiện chương trình đặc biệt với tên gọi "Music for hope" (âm nhạc cho hy vọng) theo lời mời của thành phố và nhà thờ Duomo nhân dịp Lễ Phục Sinh.

Mục đích của chương trình nhằm thông qua âm nhạc gửi tình yêu và niềm hy vọng đến người dân Ý đang chiến đấu chống đại dịch Covid-19.

Danh ca Andrea Bocelli

Danh ca Andrea Bocelli

"Milan hào phóng, can đảm, chủ động và toàn nước Ý sẽ một lần nữa trở thành một hình mẫu của chiến thắng, động lực của sự phục hưng mà tất cả chúng ta hy vọng. Niềm vui lớn khi có thể chứng kiến điều đó, dưới mái vòm thánh đường Duomo ở Milan, trong ngày lễ Phục sinh gợi lên bí ẩn về sự ra đời và tái sinh" - Andrea Bocelli viết.

Phần trình diễn bắt đầu ở thánh đường

Chỉ có danh ca và nhạc công

Một sự trống vắng bao phủ, chỉ có âm nhạc xoa dịu nỗi đau

Đúng thời gian đã định, Andrea Bocelli, 61 tuổi, biểu diễn giữa thánh đường cùng một nhạc công là nghệ sĩ organ Emanuele Vianelli. Giọng ca ấn tượng của Andrea Bocelli trong trẻo, ngân vang giữa thánh đường vắng lặng, chỉ có hai người chứ không phải hàng ngàn khán giả như bao buổi hòa nhạc khác của Andrea Bocelli trước đây. Sau đó, danh ca này bước ra bên ngoài, giữa khung cảnh hoang vắng, tiếp tục cất cao giọng hát.

Ở thời điểm thế giới chung tay chống dịch, nước Ý cũng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Phần trình diễn của Andrea Bocelli dù chỉ 25 phút nhưng được kỳ vọng sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, truyền cảm hứng tích cực, khiến 3,4 triệu người xem rơi nước mắt xúc động.

Hiện tại, video clip trên kênh YouTube của danh ca đã thu hút 22 triệu lượt xem với hơn 12.000 bình luận cảm ơn. Nhiều người bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội: "Tôi không thể ngừng khóc khi thấy Andrea Bocelli một mình đứng giữa Duomo cất cao giọng hát, xung quanh ông trống rỗng. Một khoảnh khắc lịch sử và đau buồn"; "Andrea Bocelli đã hát Amazing Grace ngay bên ngoài Duomo vài phút trước. Thật mê hoặc!"; "Vô cùng cảm xúc, cảm ơn Andrea Bocelli, tôi đã rơi nước mắt!"...

Màn trình diễn mang đến cảm xúc

Bên ngoài nhà thờ

M.Khuê (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/danh-ca-khiem-thi-andrea-bocelli-khien-hang-trieu-nguoi-xuc-dong-20200413115854567.htm