Danh ca Khánh Ly tiết lộ về 'bí mật' ca khúc 'Tôi ơi đừng tuyệt vọng'

Nữ danh ca Khánh Ly đã có những tiết lộ bất ngờ về bài hát 'Tôi ơi đừng tuyệt vọng'.

 Danh ca Khánh Ly.

Danh ca Khánh Ly.

Với giai điệu buồn thương, ảm đạm, ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" như một dấu lặng trong đêm nhạc "Người về bỗng nhớ", chương trình đánh dấu sự kết hợp giữa danh ca Khánh Ly, Tùng Dương và saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Khánh Ly nhớ lại, tại thời điểm ca khúc vừa mới ra đời, bà đã hát từ 7h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. "Chừng đó thời gian tôi chỉ hát một bài duy nhất. Và ông Trịnh Công Sơn đã vừa đàn vừa dạy tôi hát", nữ danh ca nhấn mạnh.

Danh ca Khánh Ly.

Có lẽ đối với Khánh Ly, ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" có một số phận đặc biệt đối với cuộc đời bà. Trong những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, đã nhiều lần bà tự hát ca khúc này như một liều thuốc tinh thần cho chính bản thân mình.

Khánh Ly bảo có những điều bà muốn quên đi trong cuộc sống nhưng lại nhớ, có điều muốn nhớ lại quên. Với bà có khi chỉ cần trở về một con đường, bước tới một cây cầu, lại nhớ tất cả.

Danh ca Khánh Ly đã tỏ ra xúc động dù "Người về bỗng nhớ" không phải là đêm nhạc "trở về" đầu tiên của bà tại Việt Nam. "Người đàn bà hát" rưng rưng vì những tình cảm mà khán giả dành cho mình. Bà cho biết, chiếc áo dài đang mặc, mái tóc được cuốn, gương mặt được trang điểm làm bà trẻ ra... 10 tuổi đều là do những khán giả yêu mến trao tặng.

"Nhiều lúc tôi không biết mình là ai", Khánh Ly trải lòng.

Khán giả ngồi chật kín Nhà hát Lớn trong đêm nhạc của nữ danh ca. Với Khánh Ly, đó là một diễm phúc và là đặc ân ở tuổi 75.

Khán giả trong đêm nhạc của danh ca Khánh Ly.

Giới thiệu ca khúc "Còn tuổi nào cho em", Khánh Ly dí dỏm: "Không ai hỏi tuổi tôi cả bởi tôi đã hết tuổi để mong chờ một ai đó đến bên mình. Nhưng tôi sẽ hát một ca khúc mà ai cũng yêu thích".

Khánh Ly thành thật, có những ngày bà không nhớ mình là ai, không biết làm gì, nghĩ gì. “Tôi như cái phao, muốn chìm mà không chìm được. Tôi nghĩ cuộc đời đưa mình đến đâu mình theo đến đó bởi phải cũng là tôi, biển cũng là tôi, bão tố cũng là tôi. Nên cảm ơn Chúa mẹ, khán giả và Hà Nội cho tôi khoảnh khắc quý giá này” - Khánh Ly trải lòng.

Ca sĩ Tùng Dương.

Tùng Dương góp mặt trong chương trình như một điểm nhấn bên cạnh Khánh Ly. Anh thăng hoa với nhiều ca khúc nhạc Trịnh. Giọng hát dày dặn, trầm vang cùng kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao đã giúp Tùng Dương thể hiện tuyệt vời những ca khúc như Đường xa vạn dặm, Xin cho tôi ....

Bộ ba Khánh Ly - Tùng Dương - Trần Mạnh Tuấn.

Đêm nhạc "Người về bỗng nhớ" còn được nhấn nhá bằng tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Những âm thanh du dương được anh mang đến đã thổi hồn cho những ca khúc, khiến âm nhạc được trở nên phiêu bồng, mơ màng, lãng mạn.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/danh-ca-khanh-ly-tiet-lo-ve-bi-mat-ca-khuc-toi-oi-dung-tuyet-vong-731614.ldo