Danh ca Elvis Phương bồi hồi kể kỷ niệm cùng nhóm nhạc Phượng Hoàng

Bất ngờ xuất hiện tại 'Ký ức vui vẻ' tối 15/9, nam danh ca mang đến cho khán giả cùng các khách mời cả bầu trời ký ức và chia sẻ những kỷ niệm đầu đời chập chững bước vào con đường âm nhạc.

Là một trong những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock đầu tiên ở Việt Nam, Elvis Phương gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi chất giọng dày và tràn đầy nội lực. Bất đầu sự nghiệp ca hát vào những năm 60, nam danh ca kết hợp cùng nhóm nhạc Phượng Hoàng và trở thành một hiện tượng lúc bấy giờ.

MC Lại Văn Sâm và danh ca Elvis Phương.

MC Lại Văn Sâm và danh ca Elvis Phương.

Vào đầu thập niên 70, ban nhạc Phượng Hoàng đánh dấu bước đường tân nhạc mới cho âm nhạc Việt Nam. Elvis Phương chia sẻ: ”Vào lúc bấy giờ, tất cả các band nhạc tại Việt Nam đều hát nhạc nước ngoài và viết lời lại. Chỉ riêng band nhạc Phượng Hoàng hát nhạc của chính 2 người nhạc sĩ trong band là Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Can. Trước thời điểm đó, Elvis Phương là một ca sĩ phòng trà và bất ngờ gặp một vị khách rất ái mộ giọng hát của Elvis Phương. Ngay lập tức gửi cho Elvis Phương một bài hát và nhờ thu âm, vị khách bí mật đó sau khi nhận được bản thu đã đến cám ơn Elvis Phương vì nhờ chính ca khúc và giọng hát của Elvis Phương vị khách đó đã lấy được vợ".

Và không quá xa lạ đối với khán giả Việt Nam, vị khách đó chính là nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Từ chính thời điểm đó, Elvis Phương nhận được lời mời tham gia ban nhạc Phượng Hoàng và đánh dấu cột mốc đầu đời trong sự nghiệp ca hát của danh ca này.

Xuất hiện tại sân khấu “Ký Ức Vui Vẻ”, Elvis Phương gửi tặng khán giả liên khúc 3 bài hát "Tôi muốn - Yêu người yêu đời - Thương nhau ngày mưa" đều là những sáng tác để đời của 2 nhạc sĩ Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Can.

Không giấu được cảm xúc của mình, NSND Hồng Vân bất ngờ nhắc lại “công trình âm nhạc” cách đây 20 năm cùng Elvis Phương. Không ai nói thêm lời nào, bất chợt cả đội trưởng Hồng Vân và Elvis Phương đều cất giọng trong ca khúc “Quả cau nho nhỏ”. Chính ca khúc ấy cũng là một thời ký ức tươi đẹp của nữ nghệ sĩ và khuấy động được bầu không khí tại trường quay.

Sau phần song ca, NSND Hồng Vân tiếp tục kể về một kỷ niệm khó quên khi quay hình ca khúc “Quả cau nho nhỏ”. Cô chia sẻ: ”Đó là cảnh Vân phải trèo tường trốn ba mẹ để hẹn hò cùng Elvis Phương. Vân phải nhảy từ trên tường cao xuống để Elvis Phương bồng. Sau bao nhiêu năm gặp lại, chàng thì vẫn phong độ như vậy, còn nàng thì...”. Vừa nói tới đây, đội trưởng Hồng Vân ngại ngùng ôm mặt chạy về chỗ của mình.

Trong phần thử thách của đội thập 90 nhắc đến chương trình ca nhạc “Mưa bụi” từng làm mưa làm gió một thời. Và không thể không nhắc tới những nghệ sĩ đã làm nên một “Mưa bụi” ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả: MC Phương Thảo, nghệ sĩ Tài Linh, Sĩ Ben, Đình Văn, Chế Thanh, Kim Tử Long,...

Vừa thấy loạt hình ảnh về chương trình “Mưa Bụi” xuất hiện tại “Ký ức vui vẻ”, NSND Hồng Vân nghẹn ngào kể về thời kỳ mình từng bị khán giả tẩy chay. Còn nữ ca sĩ Cẩm Ly có cảm xúc mạnh mẽ hơn khi cũng nhờ chính chương trình này mà cô xây dựng được mái ẩm nhỏ cho mình.

Đội chơi thập niên 80 là đội trưởng Tự Long và ca sĩ Cẩm Ly.

Chưa ngừng lại ở những cảm xúc hồi hồi đó, khán giả tiếp tục vỡ òa khi bộ 3 Đình Văn, Chế Thanh và Kim Tử Long xuất hiện cùng 3 ca khúc đình đám một thời: "Mưa bụi", "Nhẫn cỏ cho em", "Lời cuối cho tình yêu". Sự tái hợp bất ngờ khiến Cẩm Ly và NSND Hồng Vân không thể tránh khỏi xúc động. Và đặc biệt, chính 3 nhận vật khách mời cũng mang nhiều nỗi niềm riêng mang đến cho khán giả.

Trong lần xuất hiện đặc biệt này, ca sĩ Đình Văn thừa cơ “nói xấu” nghệ sĩ Tài Linh khi mỗi lần thu âm một bài phải thu đến tận 8 tiếng. Vì sự chỉn chu, muốn mang đến sự hoàn hảo cho khán giả, nghệ sĩ Tài Linh cùng ekip chương trình “Mưa bụi” không ngần ngại bỏ nhiều thời gian để hoàn thành sản phẩm đến với khán giả.

Ca sĩ Chế Thanh cũng tỏ lòng biết ơn đến nhà Sản Xuất chương trình “Mưa bụi” đó là nhạc sĩ Minh Vy đã mang đến cho Chế Thanh ca khúc “Nhẫn cỏ cho em”. Chính ca khúc đó cũng đánh dấu cột mốc lớn trong sự nghiệp ca hát của Chế Thanh.

Riêng đối với NSƯT Kim Tử Long lại mang lại một cảm xúc đặc biệt hơn khi nhờ ca khúc “Lời cuối cho tình yêu” mà anh đã gặp được bà xã đầu tiên của mình. Có thể nói “Mưa bụi” là cái nôi của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi hiện nay, và mãi là một dấu ấn khó phai đối với khán giả dù cho bao lâu đi nữa.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/danh-ca-elvis-phuong-boi-hoi-ke-ky-niem-cung-nhom-nhac-phuong-hoang-535032.htm