Danh ca Bảo Yến gặp lại kỷ niệm xưa trong Vọng Sài Gòn

Chiều ngày 27.10 tại không gian của Nest By AIA, tác giả - MC Trác Thúy Miêu đã có buổi giao lưu dành cho độc giả, thân hữu trong giới hoạt động nghệ thuật, báo chí và người hâm mộ, nhân sự kiện cuốn sách 'Vọng Sài Gòn' phát hành hai tuần đã nhận được hiệu ứng nồng nhiệt từ người đọc.

Đây là cuộc giao lưu nối tiếp cuộc lần đầu Trác Thúy Miêu ra mắt sách, tổ chức ngày 12.10 và bị “vỡ trận” bởi quá đông độc giả, bạn bè thân hữu đến dự khán nhưng không còn chỗ, đành phải ra về.

Lần này cũng không…khá hơn, khi rất nhiều độc giả đến muộn, đành phải đứng theo dõi cuộc trò chuyện từ xa.

Danh ca Bảo Yến là khách mời đặc biệt của Trác Thúy Miêu, bên cạnh những thân hữu nổi tiếng khác: các nghệ sĩ trong Phụng Hoàng Ban, diễn viên Quý Bình, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca sĩ Lều Phương Anh, diễn viên Băng Di, diễn viên Hồng Thanh, ca sĩ - nhạc sĩ trẻ Cao Bá Hưng, MC Dustin Phúc Nguyễn, ca sĩ lô tô Lộ Lộ,…

Đây cũng là dịp hiếm hoi công chúng gặp Bảo Yến ở sự kiện ra mắt sách. “Vì tôi rất yêu quý Trác Thúy Miêu và yêu thích cuốn sách Vọng Sài Gòn nên tôi đến đây. Tôi cũng có những kỷ niệm về Sài Gòn giống như trong sách Trác Thúy Miêu viết vậy…”, danh ca chia sẻ.

Dành nhiều tình cảm, sự ngưỡng mộ và ngôn từ trọng thị, Trác Thúy Miêu lần đầu tiên tiết lộ khi cô nhân cách hóa Sài Gòn là một người đàn bà, thì đó chính là lúc cô nhớ đến hình ảnh Bảo Yến. “Cô ấy không có giọng nói Sài Gòn thuần, cô ấy đi qua nhiều trầm luân ít ai biết, cô ấy có quá khứ và nỗi buồn riêng tư, cô ấy tỏa sáng một cách ngạo nghễ, phù phiếm cũng ngạo nghễ, đầy nghệ sĩ tính, tài hoa, vừa hào sảng vừa thân thiện, kín đáo một chừng mực nào đó. Sài Gòn cũng vậy…”, Trác Thuy Miêu nói.

Đến sớm hơn giờ bắt đầu và về muộn hơn giờ dự kiến kết thúc, danh ca Bảo Yến đã có nhiều tự sự chân tình.

“Tôi sống và lớn lên ở Sài Gòn từ lúc 18 tuổi, nên hình ảnh những phòng trà ca nhạc, những đoàn cải lương, đoàn kịch,… thấm đẫm trong ký ức. Tôi đã từng đi các thành phố khác và cuối cùng vẫn chọn Sài Gòn là nơi đọng lại trong mình nhiều kỷ niệm nhất. Chỉ có Sài Gòn mới làm nên một Bảo Yến ngày hôm nay. Nếu tôi không sống trong môi trường đó, được văn hóa dạy dỗ chu đáo, hoạt động văn nghệ sung mãn như vậy, thì không thể nào có Bảo Yến hôm nay. Sài Gòn có một không hai, không có chỗ nào như Sài Gòn...”, danh ca nói.

Trước khi hát tặng độc giả một ca khúc của Trịnh Công Sơn: Cuối cùng cho một tình yêu, Bảo Yến kể sinh thời nhạc sĩ thường tổ chức những cuộc họp mặt bạn bè văn nghệ ở nhà ông. Bảo Yến là đồng hương nên cũng hay được ông mời đến chơi và lần nào ra về, bao giờ câu đâu môi của Trịnh Công Sơn cũng là “ừ thôi em về…”.

Nam diễn viên Quý Bình bày tỏ: “Đọc Vọng Sài Gòn, tôi có chút chạnh lòng bởi tôi là người con được sinh ra, lớn lên, được đất Sài Gòn dung dưỡng và thành danh đến hôm nay. Nhưng phải nói là, đến khi cầm trên tay cuốn sách, tôi mới giật mình! Thì ra lâu nay mình vẫn còn quá thờ ơ với Sài Gòn, vẫn còn quá lạnh nhạt với Sài Gòn. Có những nơi mình là người Sài Gòn còn không biết, thì tại sao một người họ nội ở miền trung họ ngoại ở miền bắc như Trác Thúy Miêu lại có thể có những suy nghĩ về Sài Gòn đậm nét như vậy?”.

Suốt chiều dài 300 trang của Vọng Sài Gòn, người ta thỉnh thoảng lại bắt gặp Trác Thúy Miêu từ khi còn là cô nhóc mang trong mình những tưởng tượng diệu kỳ về Sài Gòn. Những ám ảnh, trầm luân, kỷ niệm, con người và dấu ấn từ người cha được cô đan xen trong mạch tác phẩm rất chân thành. Cho đến một Trác Thúy Miêu bên ngoài showbiz khi chỉ còn lại một mình trên đường về nhà sau ánh đèn sân khấu, những hạnh ngộ vui buồn với bao kiếp người mà cô gặp nơi Sài Gòn hoa lệ…

Được mời lên trò chuyện với Trác Thúy Miêu, rapper Wowy (nghệ sĩ làm nhạc cho ca khúc chính của phim Ròm, vừa thực hiện clip Sài Gòn đẹp lắm trên youtube) kể: “Ngay cả trong cách phát âm, năm sáu năm trước “vui” tôi phát âm là “dui”, giờ thì là “vui”. Mọi thứ đã phai dần theo thời gian, đó cũng là lý do tôi xăm lên người chữ Sài Gòn, để nhớ cho đến khi không còn nhớ được nữa…”.

Đồng cảm với suy tư của Wowy, Trác Thúy Miêu chia sẻ: “Rồi đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ khác, rồi đến một lúc nào đó người Việt và người Sài Gòn không nói với tốc độ chậm và tông giọng thấp như tôi nữa, rồi tới một ngày nào đó người ta sẽ không dùng những tính từ như sung mãn để nói về một đô thị như danh ca Bảo Yến vừa nhắc. Nhưng đừng vì vậy mà khắc nghiệt quá, nếu Sài Gòn không pha tạp, Sài Gòn đã không chấp nhận tôi. Sài Gòn phải pha tạp và luôn biết cách để Sài Gòn vẫn là Sài Gòn…”.

Tại buổi giao lưu, ký tặng sách Vọng Sài Gòn, Trác Thúy Miêu cũng đã chính thức khởi động dự án Nhật ký thị dân. Bằng thủ pháp cảm tác trực tiếp từ các kỷ vật của thị dân, Trác Thúy Miêu sẽ chấp bút thành những tản văn, đăng đầu tiên trên Người Đô Thị. Sau đó, hợp tuyển in sách và ra mắt cùng cuộc triển lãm kỷ vật cô đã cảm tác.

Ngày 3.11, Trác Thúy Miêu và tác phẩm Vọng Sài Gòn của cô sẽ lần đầu tiên ra gặp gỡ các độc giả, giới văn nghệ sỹ ở Hà Nội. Cô sẽ có buổi trò chuyện và ký tặng sách tại Nest By AIA (191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Vì không gian và sức chứa có giới hạn nên độc giả, người hâm mộ tại Hà Nội có thể đăng ký trước và sẽ nhận được tin nhắn hồi đáp để xác nhận lời mời tham dự.

Sự kiện diễn ra hoàn toàn miễn phí. Số điện thoại đăng ký: Mr Khoa 0944887787

Bài: Khắc Chung - Ảnh: Khang Kim

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/danh-ca-bao-yen-gap-lai-ky-niem-xua-trong-vong-sai-gon-21223.html