Danh ca Ánh Tuyết phát hiện khối u trong tuyến yên ở não

Danh ca sinh năm 1961 cho biết 6 tháng trước, cô phát hiện có khối u trong tuyến yên ở não. Hiện, Ánh Tuyết uống thuốc trong 2 năm để điều trị.

Ngày 11/3, chia sẻ với Zing, danh ca Ánh Tuyết kể nửa năm trước, cô đến bệnh viện xét nghiệm và phát hiện khối u ở tuyến yên trong não. Sau đó, cô tập trung điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hiện, sức khỏe nữ ca sĩ đã cải thiện và tiếp tục uống thuốc trong vòng hai năm.

"Từ nhỏ, tôi là người có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh và phải thường xuyên uống đủ loại thuốc. 6 tháng trước, tôi đau nhức khắp người và không thể di chuyển. Một bác sĩ gần nhà nghi tôi có khối u trong não. Tôi đến bệnh viện xét nghiệm và được kết luận là có khối u trong tuyến yên ở não. May mắn là u lành tính", cô chia sẻ.

 Danh ca Ánh Tuyết hiện sống ở Hội An.

Danh ca Ánh Tuyết hiện sống ở Hội An.

Theo danh ca Ánh Tuyết, cô có vấn đề về cột sống và hẹp khe đốt sống cổ trong nhiều năm. Nữ ca sĩ sinh năm 1961 từng trải qua 3 lần phẫu thuật, sau quá trình mổ và lắp nẹp, cô thường xuyên bị đau thần kinh tọa, phải uống thuốc giảm đau.

"Tôi là người sống lạc quan nên ít khi than thở về bệnh tật. Mọi người luôn thấy tôi rạng rỡ, cười tươi, không ai nghĩ tôi mắc nhiều bệnh", cô tâm sự.

Hiện, danh ca Ánh Tuyết sống cùng ông xã tại Hội An (Quảng Nam). Hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau đi ăn sáng, tập thể dục, trồng rau trong vườn... Ngoài ra, cô vẫn đi hát trong nhiều đêm nhạc, sự kiện.

Ca sĩ Ánh Tuyết (sinh năm 1961), tên thật là Trần Thị Tiết. Cô là giọng ca nổi tiếng với các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao. Nữ ca sĩ được khán giả yêu mến qua nhiều nhạc phẩm, có thể kể đến như Ô mê ly, Con thuyền không bến, Cung đàn xưa, Ai lên xứ hoa đào, Trăng mờ bên suối...

Nữ ca sĩ kết hôn với kỹ sư người Pháp và có một con trai sinh năm 1995. Con trai của Ánh Tuyết hiện sống và làm việc ở châu Âu. Vợ chồng danh ca quê Quảng Nam thỉnh thoảng sang thăm con khi có dịp.

Hoàng Yến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/danh-ca-anh-tuyet-phat-hien-khoi-u-trong-tuyen-yen-o-nao-post1191846.html