Đánh bại Wolves ở phút bù giờ, Mourinho gửi thông điệp đe dọa vị trí top 4 của Chelsea

Sau khi Tottenham đánh bại Wolves với tỷ số sít sao, Mourinho tuyên bố rằng Chelsea đã tụt trở lại và gần như bị đánh rơi ra khỏi top 4 cho chiếc vé tham dự Champions League mùa bóng năm sau.

Jose Mourinho cùng các học trò đã mang lại cho người ủng hộ Tottenham một niềm tin khi thể hiện một cường độ phục hồi một cách mạnh mẽ bằng cách chiến thắng gần đây ở Premier League.

The Spurs đã kém Chelsea đến 12 điểm và phải đứng ở vị trí thứ 14 khi Mauricio Pochettino bị sa thải, nhưng họ có thể vượt qua đối thủ thành London nếu giành chiến thắng trong trận derby vào Chủ nhật tới.

Sau khi ra về với số điểm tuyệt đối trong chuyến làm khách trên sân Molineux, thầy trò Mourinho đã chen chân trở lại nhóm Big Six với 26 điểm và tiệm cận với vị trí thứ tư của Chelsea trên bảng tổng sắp.

May thay, sự trỗi dậy của Tottenham dưới triều đại Mourinho đã trùng hợp với sự sụt giảm một cách đáng báo động từ Chelsea của Frank Lampard.

Và giờ đây, nhà cầm quân lão làng người Bồ Đào Nha tin rằng mình đang có trong tay có tất cả mọi phương tiện để chơi trong trận chiến tranh giành vị trí top bốn.

Khi được hỏi về cơ hội để có mặt ở bốn CLB hàng đầu Premier League, Mourinho cho biết: “Theo những gì đang diễn ra trên bảng xếp hạng thì chúng tôi, M.U, Wolves và Arsenal cùng đang chiến đấu cho top sáu.

Trong đó Tottenham có rất nhiều cơ hội để tiến chiếm vị trí thứ tư và tôi không cho phép mình đánh rơi cơ may này”, thuyền trưởng The Spurs tuyên bố.

“Sau khi Lucas ghi bàn từ rất sớm và để đối phương gỡ hòa ở phút 67, chúng tôi đã giữ thăng bằng cho đến những phút sau cùng bởi biết rằng chúng tôi có thể thắng trận đấu một cách hoàn hảo.

Tôi hiểu rằng Nuno đã phải rất thất vọng, anh ấy phải nói rằng thật không công bằng cho các chàng trai của mình - cảm giác này đó là điều bình thường sau khi họ có một trận đấu quá tốt.

Tuy nhiên, tôi không thể không nhắc lại khía cạnh ngược lại, các cầu thủ Tottenham đã làm việc rất chăm chỉ và kết quả của trận đấu này phản ảnh đúng về màn trình diễn của họ - trong cái lạnh, dưới cơn mưa tầm tã các chàng trai của chúng tôi đã anh dũng chiến đấu để làm hài lòng người hâm mộ.

Tôi đã không thể yêu cầu điều gì thêm từ các cầu thủ, điều duy nhất mà tôi có thể hỏi bây giờ là chúng tôi sẽ thi đấu như thế nào vào thứ Bảy tới đây trước Chelsea.

Chắc chắn rằng Tottenham sẽ rất vững chãi và đầy tự tin để đoàn tiếp quân đoàn của Frank Lampard”.

Về màn trình diễn của Wolves, Mourinho nói với BBC Sport : “Họ là một đối thủ rất khó chơi, tôi đã nói trong cuộc họp báo vào thứ Sáu rằng các học trò của HLV Nuno có chiến thuật, kỹ thuật, tinh thần rất mạnh.

Chúng tôi biết trận đấu sẽ vô cùng khó khăn nhưng Tottenham có một khởi đầu rất tốt, đó là một sự cố gắng.

Và khi Wolves có bàn thắng cân bằng tỷ số thì chúng tôi lại phải đối phó với tinh thần hưng phấn của đối phương, rõ ràng Wolves không muốn giết chết trận đấu bằng tỷ số hòa 1-1.

Họ không phải là đội bóng hài lòng với 1 điểm trong một trận đấu và thật kinh ngạc khi Jan Vertonghen ghi bàn ở phút 90+1 để Tottenham ra về với 3 điểm trong tay”.

Trí Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/danh-bai-wolves-o-phut-bu-gio-mourinho-gui-thong-diep-de-doa-vi-tri-top-4-cua-chelsea-127710.html