Đánh bại Trung Quốc, Ba Lan trở thành đội bóng đầu tiên của bảng A đi tiếp vòng sau tại FIBA World Cup 2019

Ba Lan đã đặt một chân vào vòng 2 sau chiến thắng kịch tính 79–76 chung cuộc trước Trung Quốc, với kết quả này đại diện châu Âu đã chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu tại bảng A với 2 trận toàn thắng và trở thành đại diện tiếp theo của vòng 2.

Trận đấu giữa Ba Lan và Trung Quốc được đánh giá là trận "chung kết sớm" của bảng đấu khi cả 2 đều được đánh giá là những đội bóng mạnh nhất bảng và những gì xảy ra trên sân đã thể hiện đúng điều đó. Cả Ba Lan và Trung Quốc đã cống hiến cho các khán giả tại Beijing Wukesong Sport Center một màn rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Thế nhưng chiến thắng chỉ có thể gọi tên một đội và với sự xuất sắc của bộ đôi Mateusz Ponitka và A.J. Slaughter, Ba Lan đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc với tỷ số sát nút 72-69 sau hiệp phụ căng thẳng.

Trung Quốc và Ba Lan đã cống hiến cho khán giả tại Beijing Wukesong Sport Center một trận đấu rất hấp dẫn.

Trung Quốc và Ba Lan đã cống hiến cho khán giả tại Beijing Wukesong Sport Center một trận đấu rất hấp dẫn.

Người hùng của Ba Lan ở trận đấu này không ai khác ngoài "Đôi cánh hy vọng" của họ ở FIBA World Cup năm nay, cặp đôi Mateusz Ponitka và A.J. Slaughter. Trong khi Slaughter ghi được 22 điểm và 4 kiến tạo thì Ponitka cũng không chịu thua kém với 25 điểm và 9 rebounds ở trận này. Tuy nhiên ngoài 2 cầu thủ này ra, các cầu thủ còn lại bên phía Ba Lan đều có ngày thi đấu không hiệu quả.

Về phía Trung Quốc, chủ công Jianlian Yi tiếp tục có ngày thi đấu xuất sắc với 24 điểm và 8 rebounds. Zhelin Wang và Qi Zhou mỗi người ghi thêm 10 điểm, trong khi Rui Zhao có 9 điểm và 3 rebounds ở trận này. Thế nhưng sự vô duyên của Jianlian ở hiệp phụ đã khiến Trung Quốc hụt hơi trước Ba Lan ở phút cuối, qua đó đành chấp nhận thất bại chung cuộc.

Mateusz Ponitka là người hùng của Ba Lan với những điểm số quan trọng.

Với ưu thế được thi đấu tại sân nhà, các cầu thủ Trung Quốc đã có hiệp đấu đầu tiên khá trên cơ so với đối thủ. Những tưởng các lợi thế này sẽ giúp đội chủ nhà thi đấu tự tin hơn ở hiệp 2 thì bất ngờ, các ngôi sao bên phía Ba Lan lại vùng lên dữ dội ở hiệp 2. Với lối chơi xoay quanh cặp ngôi sao Ponitka và Slaughter, đại diện của châu Âu đã chơi tiến bộ dần ở hiệp 2. Họ chỉ cho Trung Quốc ghi được vỏn vẹn 10 điểm ở hiệp này, từ đó dần lấy lại những gì đã mất ở hiệp đấu đầu tiên. Nửa đầu trận đấu khép lại với tỷ số 39-35 nghiêng về phía Ba Lan.

Trở lại sau giờ nghỉ, 2 đội chủ động siết chặt hàng phòng ngự và chuyển sang lối chơi rình rập. Chính lối chơi này khiến các tay ném ở cả 2 bên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi điểm và thế trận cũng diễn ra rất chậm. Thế nhưng với những pha ném rổ đầy quyết đoán của chủ công Jianlian Yi, Trung Quốc vẫn là đội bóng vượt lên ở những khoảnh khắc then chốt. Thậm chí với 2 cú ném phạt chính xác của Jiwei Zhao, Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước 72-69 khi trận đấu chỉ còn vỏn vẹn 10 giây. Thế nhưng Slaughter một lần nữa níu giữ hy vọng cho đại diện đến từ châu Âu bằng điểm số quan trọng ở 7 giây cuối, qua đó buộc 2 đội phải bước vào thời gian thi đấu thêm.

Sự bình tĩnh và quyết đoán của Ba Lan ở hiệp phụ đã giúp họ chiến thắng hôm nay.

Ở thời gian thi đấu thêm, Ba Lan là đội bóng giữ được sự tỉnh táo và chính xác hơn. Ponitka một lần nữa sắm vai người hùng của Ba Lan khi mang về ghi được 4 điểm và 1 rebounds trong hiệp phụ để mang về chiến thắng kịch tính 79-76 chung cuộc.

Với kết quả này, Ba Lan đã vươn lên độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng A với 2 trận toàn thắng. Với việc chỉ phải gặp đội bóng đã chính thức bị loại là Bờ Biền Ngà ở trận cuối, tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay Ponitka và các đồng đội. Còn với Trung Quốc, họ sẽ buộc phải quyết chiến với Venezuela để giành lấy tấm vé cuối cùng tham dự vòng bảng 2 của bảng A.

2 trận đấu này sẽ được diễn ra vào ngày 4/9 sắp đến. Trong khi Ba Lan sẽ thi đấu với Bờ Biển Ngà vào lúc 3h chiều thì "trận chung kết" giữa Trung Quốc và Venezuela sẽ được bắt đầu vào lúc 7h tối.

VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/danh-bai-trung-quoc-ba-lan-dat-mot-chan-vao-vong-2-20190902215600546.htm