Đánh bại nhà vô địch Nhật Bản, Thái Sơn Nam vào bán kết futsal châu Á

Chiều tối 8/8 tại Indonesia, CLB Thái Sơn Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua đại diện đến từ Nhật Bản - Nagoya Oceans để có lần thứ ba góp mặt tại bán kết sân chơi châu lục.

Thái Sơn Nam hạ gục nhà vô địch Nhật Bản tại tứ kết giải futsal châu Á CLB Thái Sơn Nam đã tiếp tục kỳ tích khi đánh bại đại diện của Nhật Bản là CLB Nagoya Oceans để lần thứ 3 liên tiếp góp mặt trong trận bán kết giải futsal các CLB châu Á 2018.

Đứng thứ hai tại vòng đấu bảng, Thái Sơn Nam bước vào trận đấu tứ kết với đối thủ được đánh giá rất cao là Nagoya Oceans. Đại diện Nhật bản từng 3 lần vô địch tại Cup các CLB châu Á.

Với dàn cầu thủ đồng đều, đội bóng đến từ Nhật Bản đã nhập cuộc trận đấu tốt hơn và tạo sức ép rất lớn ngay từ đầu trận bên phần sân của CLB Thái Sơn Nam. Sức mạnh của Nagaya Oceans cuối cũng đã được thể hiện khi Ando ghi bàn thắng ở phút thứ 7.

Minh Trí tỏa sáng với 2 bàn thắng. Ảnh: Độc Lập.

Minh Trí tỏa sáng với 2 bàn thắng. Ảnh: Độc Lập.

Bị dẫn bàn, Thái Sơn Nam vẫn chưa thể vùng lên mạnh mẽ bởi khả năng kiểm soát tốt đến từ đối thủ. Đại diện Việt Nam chơi điềm tĩnh chờ đợi thời cơ tấn công. Trong một pha bóng phản công như vậy, Văn Vũ chuyền tinh tế để Minh Trí khẽ chạm, đưa bóng lọt qua 2 chân thủ môn Sekiguchi đi vào lưới.

Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-1 thì ở những giây cuối cùng, Nishitani đệm bóng chính xác nâng tỉ số lên 2-1 cho Nagoya Oceans.

Những tưởng Thái Sơn Nam sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong hiệp 2 nhưng với ý chí và tinh thần thi đấu cao độ, đội bóng Việt Nam lại một lần nữa gỡ hòa nhờ pha lập công thứ hai của Minh Trí. Hòa 2-2 trong 2 hiệp chính buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Thái Sơn Nam đã chơi rất tự tin trong khi đội bóng của Nhật Bản lại có phần lúng túng.

Khi trận hiệp phụ thứ hai còn chưa đầy 2 phút, Nagoya Oceans dồn cả lên để thực hiện quả đá phạt góc và bỏ khung thành trống. Sau khi kiểm soát được bóng, thủ môn Văn Ý đã tung cú sút chuẩn xác, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Thái Sơn Nam.

Các cầu thủ ăn mừng chiến tích. Ảnh: Độc Lập.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Miguel Rodrigo chia sẻ: "Nagoya đã thể hiện được 100% phong độ trong hiệp 1, tôi không thể nhận ra đội của mình ở trên sân. Có lẽ là bởi vì các cầu thủ thực sự căng thẳng và điều đó khiến tôi nhận ra rằng toàn đội cần chơi bình tĩnh và thể hiện hết tiềm năng của họ".

"Sang hiệp hai, mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi bàn về chiến thuật trong phòng thay đồ cũng như khích lệ tinh thần các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi một thứ futsal tuyệt vời, kể cả trong thời gian đá hiệp phụ. Nhìn chung, chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng", HLV trưởng CLB Thái Sơn Nam nói tiếp.

Chiến thắng gây sốc đã đưa thầy trò ông Miguel Rodrigo vào bán kết. Đối thủ của Thái Sơn Nam là Bank of Beirut. Đội bóng của Lebanon cũng tạo nên cơn địa chấn khi loại đương kim vô địch Chonburi Bluewave (Thái Lan) với tỷ số 3-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa nhau 7-7. Trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới.

Tiến Đạt - Hữu Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/danh-bai-nha-vo-dich-nhat-ban-thai-son-nam-vao-ban-ket-futsal-chau-a-post867282.html