Đánh bại Liverpool, Inter vẫn ngậm ngùi rời Champions league
Rạng sáng 9/3, dù đã đánh bại đại diện nước Anh với tỉ số 1-0 ở trận lượt về nhưng Inter vẫn phải rời Champions league. Đội bóng của thành Milan dừng bước tại vòng 1/8 vì để thua với tổng tỉ số 1-2 sau 2 lượt trận.

Trận đấu giữa Liverpool và Inter bị tạm dừng trong hiệp 1 vì một CĐV cần cấp cứu trên khán đài.

Theo báo giới Anh chính HLV của Liverpool là ông Jurgen Kloop đã yêu cầu tổ trọng tài dừng trận đấu để nhân viên y tế hoạt động. Hiệp 1 của trận đấu vì thế kéo dài hơn 5 phút.

Trở lại diễn biến của trận đấu, Liverpool tiếp đón Inter Milan trên sân nhà Anfield với lợi thế dẫn trước 2-0 ở lượt đi. Với việc Champions league đã bỏ quy tắc bàn thắng sân khách, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chỉ cần hòa hoặc thua với tỉ số tối thiểu là đủ đi tiếp. Trong khi đó các vị khách Inter Milan đã không còn gì để mất. Dẫu vậy trước một Liverpool quá mạnh, đại diện Italia chỉ có thể lựa chọn lối đá phòng ngự phản công để nhập cuộc.

Sức ép từ "Lữ đoàn đỏ" suýt chút nữa khiến mảnh lưới của Inter rung lên ngay trong hiệp 1 cú đánh đầu dội xà ngang của Joel Matip ở phút thứ 31. Ngược lại Inter sau phần lớn thời gian của hiệp đầu "chịu trận" cũng vùng lên.

Chính điều đó khiến trận đấu bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn... Khác với hiệp 1 tương đối đơn giản thì hiệp 2 có nhiều kịch tính hơn.

Inter tưởng như đã thắp lại được hy vọng đi tiếp ở phút 62 khi Lautaro Martinez với pha sút bóng đẳng cấp về góc xa, làm bó tay Alisson ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Nhưng chỉ 1 phút sau, Alexis Sanchez đã dập tắt hy vọng đó của Inter Milan với pha phạm lỗi với Fabino của đội chủ nhà.

"Người cũ" của Man Utd đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa với việc Inter chỉ còn 10 người trên sân.

Chơi thiếu người Inter không thể tạo ra thêm bất ngờ nào nữa trước Liverpool.

Lữ đoàn đỏ đoạt vé đi tiếp dù nhận thất bại tối thiểu.











