Đánh án 'chéo' chuyện bây giờ mới kể

Ngồi nhâm nhi tách trà với Đại tá Phạm Văn Toàn- Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh TT-Huế vào một ngày cuối năm, tôi cảm nhận sự gần gũi, giản dị, chân tình của một người chỉ huy được giao trọng trách trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. Một điều lạ nữa, là không chỉ làm "tròn vai" ở lĩnh vực mình phụ trách, rất nhiều chuyên án ma túy, kinh tế lớn nhất từ trước tới nay tại TT-Huế do anh làm Trưởng Ban chuyên án (BCA) cũng lần lượt được triệt phá trong năm 2019.

Đại tá Phạm Văn Toàn kể về những kỷ niệm trong hành trình phá án.

Đại tá Phạm Văn Toàn kể về những kỷ niệm trong hành trình phá án.

An toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu

Một trong những chuyên án ma túy do Đại tá Toàn làm Trưởng BCA gần đây được dư luận cả nước quan tâm, đó là Chuyên án 919M. Đại tá Toàn kể, từ tin báo của người dân, có 1 đối tượng trú tại Hải Phòng thường đưa ma túy từ TP Hồ Chí Minh, đi qua các tỉnh miền Trung và ra Bắc tiêu thụ. Tức tốc, anh cùng các trinh sát có mặt tại Hải Phòng để xác minh. Sau nhiều ngày đêm thức trắng, anh đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Tiến (1973, trú P. Dư Hàng, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng) vào "tầm ngắm". Sự việc được anh báo cáo lên Ban Giám đốc CA tỉnh và ngay sau đó, BCA 919M được thành lập "nóng" và Đại tá Toàn được Giám đốc CA tỉnh TT-Huế phân công làm Trưởng BCA.

Tiếp tục xác minh, anh nắm được, Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Huyền đang ở TP Hồ Chí Minh vừa mua vé tàu SE4 ra Hà Nội. Chuyến tàu khởi hành vào ngày 19-9-2019. Từ Hải Phòng, anh cùng anh em trinh sát đi thẳng vào TP Hồ Chí Minh và cũng đúng lúc kịp lên chuyến tàu cùng đối tượng.

Trên tàu, chứng kiến những hành vi "lạ" của Tiến, Đại tá Toàn cùng lực lượng phá án không ít lần "thót" tim. Đó là, lợi dụng lúc hành khách lên xuống ở các ga tàu, đối tượng nhanh chóng di chuyển sang một toa tàu khác, trong khi chiếc va-ly màu xám của đối tượng (nghi chứa ma túy) lại được đối tượng để cách xa vị trí mình đang ngồi. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Tiến đều được anh ghi lại...

Theo kế hoạch, chiều 20-9, khi tàu đến ga Huế sẽ là thời điểm thuận lợi nhất mà BCA quyết định phá án. Tuy nhiên, khi tàu dừng ở ga Huế thì rất đông hành khách lên tàu. Đặc biệt, trên toa tàu số 7, có một phụ nữ trông yếu ớt, đang bế một cháu bé và người đi cùng cũng đang bế một đứa trẻ. Qua tìm hiểu, được biết, người phụ nữ này vừa sinh và trên đường ra quê.

"Chứng kiến cảnh đó, mình rất trăn trở. Rồi chợt nghĩ, nếu bắt đối tượng thời điểm này, không may sơ suất, sẽ ảnh hưởng đến người phụ nữ kia và hai trẻ sơ sinh thì mình sẽ có lỗi, sẽ ân hận...", Đại tá Toàn nhớ lại.

Rồi anh nhận định, với đối tượng có 3 tiền án lại đang nhiễm HIV thì không loại trừ sẽ có hung khí. Vì vậy, khi bị bắt, đối tượng sẽ tìm cách khống chế hành khách nhằm trốn thoát. Với kinh nghiệm nhiều năm đánh án, Đại tá Toàn quyết định dừng việc bắt giữ đối tượng Tiến trong sự ngỡ ngàng của lực lượng tham gia phá án. Tàu tiếp tục lăn bánh, lực lượng phá án vẫn "nằm" lại trên các toa tàu. Cho đến khi một trinh sát tiếp cận được người phụ nữ mới sinh và động viên, dặn dò ở trong phòng, khóa chốt cửa, ai gọi cũng không được mở. Lúc này, tàu vừa di chuyển đến ga Vân Xá (cách ga Huế khoảng 40 phút tàu chạy). Đúng điểm này, CBCS nhận lệnh phá án và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt gọn Nguyễn Văn Tiến cùng Nguyễn Thị Thu Huyền.

Khám xét chiếc va-ly màu xám của các đối tượng, bên trong có 15 gói ni-lông, chứa 30.000 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo với trọng lượng 10kg. Đây là số ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà CA TT-Huế phát hiện, thu giữ. "Trong quá trình triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng, BCA luôn đặt vấn đề an toàn cho hành khách và người dân lên hàng đầu", Đại tá Toàn chia sẻ.

Đại tá Phạm Văn Toàn (thứ 3 từ trái sang) tại hiện trường vụ ma túy ngụy trang trong tiểu sành đựng hài cốt.

Không có dân giúp đỡ thì rất khó thành công

Nếu Chuyên án ma túy 919M, các đối tượng đưa ma túy "kẹo" từ Nam ra Bắc tiêu thụ, thì Chuyên án ma túy 119TT lại đưa ma túy tổng hợp (MTTH) từ Bắc vào các tỉnh miền Trung. Từ nguồn tin báo của người dân, một số đối tượng đã thu giấu ma túy trong các tiểu sành đựng hài cốt để vận chuyển vào miền Trung. Đây là phương thức, thủ đoạn rất mới và tinh vi. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc CA tỉnh xác lập chuyên án do Đại tá Toàn làm Trưởng BCA để đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Sau nhiều ngày "nằm vùng" ở vùng biên giới Tây Bắc tỉnh Điện Biên, được sự giúp đỡ của người dân; Đại tá Toàn xác định được, nắm bắt tâm lý nhiều người chủ quan đang chăm lo Tết; các đối tượng quyết định đưa mẻ "cá lớn" vào miền Trung tiêu thụ rồi quay về quê đón Tết. Sau khi đóng "hàng" lên xe tang lễ BKS 27B- 003.66, để qua mặt lực lượng chức năng, đi dọc đường từ Bắc vào các tỉnh miền Trung, các đối tượng liên tục thắp hương, rải vàng mã...

Đúng 14 giờ ngày 2-2-2019, trên tuyến đường Lê Lợi (TP Huế); BCA phối hợp với lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang Quàng Văn Tiến (1996) và Lường Văn Thành (2001, đều trú H. Điện Biên, Điện Biên). Khám xét trên xe tang lễ, CA thu giữ 14.000 viên ma túy được ngụy trang trong các tiểu sành đựng hài cốt.

"Ngay sau khi bắt gọn các đối tượng và biết chắc chắn, trong các tiểu sành kia là ma túy. Nhưng thật lòng mà nói, chứng kiến cảnh giấy vàng mã, bông chuối, hương đèn nghi ngút khói trên xe tang, trên từng chiếc tiểu sành; mình cũng có chút chạnh lòng. Bởi cứ lo nghĩ, biết đâu, trong số các tiểu sành đó chỉ cần 1 cái có hài cốt liệt sĩ thì lúc đó, mình sẽ rất có lỗi với người đã khuất... Cho đến khi, mở các tiểu sành ra và phát hiện toàn ma túy, lòng mình mới nhẹ hẳn", Đại tá Toàn nhớ lại.

Và, còn nhiều chuyên án kinh tế và ma túy khác do Đại tá Phạm Văn Toàn làm Trưởng BCA được triệt phá trong năm 2019. Nói đến sự thành công của các chuyên án, Đại tá Toàn khẳng định, một trong những nhân tố làm nên thành công của chuyên án là sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Nếu lực lượng phá án dù có giỏi đến đâu nhưng không có những nhân tố này thì gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Trong hành trình phá án, người dân chính là tai, là mắt, nếu không có người dân thì rất khó thành công.

Qua những câu chuyện trong hành trình phá án của Đại tá Toàn, tôi hỏi rằng: "Ở Phòng CSHS, án nhiều như "núi”. Vậy khi lấn "sân" sang đánh án ma túy, án kinh tế anh thấy có áp lực không?". Đại tá Toàn cười và trả lời rằng: "Tất cả là vì niềm đam mê công việc".

HẢI LAN

"Với kinh nghiệm nhiều năm đánh án ở Bộ CA cùng với tinh thần nhiệt huyết công việc, từ tháng 12-2018, khi vào nhận công tác tại CA TT-Huế; đồng chí Toàn đã nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình địa bàn, các lĩnh vực tội phạm thường lợi dụng để gây án... Bên cạnh đó, đồng chí còn tham mưu Ban giám đốc CA tỉnh triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, qua đó nhiều băng nhóm tội phạm bị bắt giữ", Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, nhận xét.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219615_danh-an-cheo-chuyen-bay-gio-moi-ke.aspx