Đang 'yêu' bị trói: Thượng úy bị đề nghị giáng cấp

Thượng úy công an trong clip đánh ghen bị cơ quan đề nghị giáng 1 cấp hàm, hạ bậc lương.

Người đàn ông trong clip bị đánh ghen là ông N.V.T. (Thượng úy công an, đang công tác tại một trại giam đóng tại ở xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Sau vụ việc trên, lãnh đạo Trại giam KI-Cái Tàu xác nhận, Trại giam sẽ đề nghị Bộ Công an tước quân tịch đối với thượng úy T.

“Đối với vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, chúng tôi chờ kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước sẽ tiếp tục xem xét xử lý”, một cán bộ Trại giam cho biết.

Liên quan đến vụ việc, tối 23/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án Làm nhục người khác. Hiện nơi đây xem xét trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan đến vụ đánh ghen để củng cố hồ sơ khởi tố bị can với hành vi trên.

Lãnh đạo UBND huyện Cái Nước đề nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 cán bộ xã là ông Tiêu Quang Khái, Trưởng Công an và ông Trương Văn Danh, Phó Công an xã Đông Hưng do chậm báo cáo và nhận thức pháp luật kém trong nhìn nhận vụ án.

Như thông tin trước đó, bà H. P, 29 tuổi, ở Nguyễn Phích (U Minh) nói với chồng làm thợ nhôm, về quê xã Đông Hưng (Cái Nước) trông coi nhà cửa để cha mẹ khám bệnh Sài Gòn. Còn thượng úy T nói với vợ đi đám qua đêm sau giờ làm nhiệm vụ tại K3 - Cái Tàu.

Ở cùng quê U Minh, hai người này đã có gia đình riêng nhưng xuất hiện lời ong bướm chừng vài năm nay. Thậm chí, chính quyền phải làm trung gian hòa giải, cam kết giữa 2 người giữ gìn khoảng cách cần thiết, để giữ gìn thể diện cá nhân và hạnh phúc gia đình.

Khoảng 12 giờ đêm 12/5, bà D (vợ ông T) cùng gần chục người là người thân của bà, người thân chồng bà T. H. P đến nhà ông Năm T. (nhà cha ruột bà P).

Những người đi bắt ghen xông vào, đạp cửa ông T và bà P trần truồng. Ông T và bà P bị bắt trói, hứng đòn đánh dã man.

Ba đứa bé đang ngủ say, nhìn thấy cảnh mẹ, dì là bà P bị đánh đập cũng không dám gào khóc, chạy trốn trong kẹt tủ. Những người hàng xóm ông Năm T không dám đến can ngăn.

Hình ảnh cắt từ clip

Hơn một giờ đồng hồ, gần chục người bắt trói cặp tình nhân, đánh đập, hành hạ, chửi bới. Bà D gọi điện báo công an việc bắt quả tang chồng bà đang ăn nằm với người đàn bà có chồng và yêu cầu đến lập biên bản.

Đã hơn 10 ngày sau vụ đánh ghen kinh hoàng, bà P vẫn phải trùm kín mặt mũi mỗi khi ra đường vì sợ mọi người nhận ra.

Bà T trần tình: "Khoảng 2 năm trước, anh T. nhắn tin, tôi cũng trả lời cho qua. Vợ anh T. bắt gặp tin nhắn, làm lớn chuyện, buộc tôi viết cam kết không quan hệ, liên lạc với anh T.".

Trưa ngày 12/5, ông T. gặp P. rồi thăm hỏi đôi câu. Sau khi thông báo với chồng là về quê trông nhà cho cha mẹ đi Sài Gòn trị bệnh, bà P. chở con gái 7 tuổi về nhà cha mẹ ruột ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước.

Chiều cùng ngày, khi bà P. đang dọn dẹp nhà cửa cho cha mẹ, thì ông T thuê đò máy, chở một thùng bia, mồi nhậu qua nhà.

Hai người ngồi nhậu đến khi mệt. Bà P. dọn mâm rồi vào giường ngủ. "Anh T vén màn nói gọi đò không được, không biết làm sao về. Anh ấy cứ nấn ná…" - bà P kể.

Gần nửa đêm, bà P. nghe tiếng tông cửa. "Người ta ập vào túm tóc tôi ra khỏi giường. Họ xát bột ớt lên người tôi. Bột ớt nóng cháy khắp người. Họ đấm đá, bắt trói,…quay clip với 6 máy đã thủ sẵn từ trước" - bà P nhớ lại.

"Bà D. vừa đánh đập, vừa xát bột ớt vô người tôi. Sau đó, bà ấy lấy kéo cắt tóc tôi rồi quăng xuống đất", P. kể lại.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, nhóm người đi đánh ghen mới cho đôi nam nữ mặc quần áo rồi mời công an xã Đông Hưng đến lập biên bản.

Thu Trà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dang-yeu-bi-troi-thuong-uy-bi-de-nghi-giang-cap-3358763/