Bức ảnh so sánh được một cư dân mạng tung lên với bình luận: “Trước đây mình cứ tưởng phi tử trong cung đẹp thế này/ hóa ra thực tế thế này”
Đúng là điện ảnh và đời thực có một khoảng cách xa... không đo đếm nổi
Trong phim thì long lanh sắc nước hương trời
Còn thực tế thì khiến nhiều người “ngã ngửa”
Không chỉ ngoại hình, vóc dáng mà đến trang phục cũng hoàn toàn khác
Ai mà nghĩ được người mặc áo sẫm đứng thứ 4 từ phải sang lại là Tĩnh Phân hoàng hậu, vợ vua Quang Tự
Trong các bộ phim, tân phi là những cô gái đẹp nhất nước được các địa phương tiến cử
Và đây là tân phi trong thực tế
Phi tần trong phim là những cô gái yểu điệu, mong manh
Thực tế thì hoàn toàn khác
Khán giả choáng ngợp với các hình ảnh long lanh, hào nhoáng
Sẽ cực kỳ thất vọng khi nhìn vào thực tế
Ngoài kỹ thuật trang điểm, kỹ xảo điện ảnh
Thì có vẻ như ngoại hình các cô gái Trung Hoa địa lục cũng đã đẹp lên rất nhiều so với 100 năm trước
Trong khi đó, tiêu chuẩn để được coi là mỹ nữ cũng đã thay đổi
Thay vì khuôn mặt trái xoan hoặc "V-line", nam tử đời nhà Thanh ưu ái phụ nữ "khuôn trăng đầy đặn" hơn
Thật khó tìm ra những nét tương đồng của 2 nhân vật trong bức ảnh
Từ Hy Thái hậu trong phim như thế này
Khi chụp cùng với hoàng hậu và phi tần của vua Quang Tự ngoài đời thực
Thật khó tìm được nét đẹp hoàn mỹ như thế này...
... ở Hoàng hậu Uyển Dung và phi Văn Tú của hoàng đế Phổ Nghi
Vẻ đẹp như được tôn lên trong khung cảnh hữu tình
Và đây là cảnh thực
Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của đại mỹ nhân trong phim
Và nụ cười của mỹ nhân ngoài đời thực là đây
Cuộc sống giàu sang phú quý trong cung với gấm vóc lụa là
Vốn thực tế thế này
Và cuối cùng, các "soái a ca" gây thổn thức trái tim bao cô gái trẻ...
... là đây
Gia Vinh (Tổng hợp)