Đang xây nhà trượt chân rơi vào hố khổng lồ và điều rùng rợn phía sau

Đang xây nhà, chủ nhân của ngôi nhà trượt chân rơi vào hố khổng lồ chứa xương của bộ tộc với chiếc nón 2 sừng.

Tại khu đất cũ bị thu hồi, chủ ngôi nhà ở Orsta, phía Tây Na Uy, đã làm lộ những vết dấu tích về một khu hiến tế cổ.

Các nhà khảo cổ từ bảo tàng đại học Bergen (Na Uy) đã tiếp quản hiện trường và khai quật được rất nhiều hiện vật.

 Khoảng 1.200 năm trước, một nền văn minh cổ đại đã đến thăm một ngôi đền lớn bằng gỗ ở khu vực mà ngày nay là Na Uy để cầu nguyện và hiến tế cho các vị thần Bắc Âu như Odin và Thor – và các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về cấu trúc ngoại giáo.

Khoảng 1.200 năm trước, một nền văn minh cổ đại đã đến thăm một ngôi đền lớn bằng gỗ ở khu vực mà ngày nay là Na Uy để cầu nguyện và hiến tế cho các vị thần Bắc Âu như Odin và Thor – và các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về cấu trúc ngoại giáo.

Họ giật mình khi trước mặt họ là hàng ngàn bộ xương xếp chồng chéo, cùng với đó là toàn cảnh một ngôi đền lớn cũng như các nghi lễ hiến tế cổ xưa diễn ra xung quanh đền.

Nhưng may mắn, kết quả phân tích cho thấy đó không phải là xương người.

Tiến sĩ Soren Diinhoff tiết lộ kiến trúc của ngôi đền này ít nhất 1.200 năm tuổi và được người Viking xây dựng để vinh danh thần Thor và thần Odin, là 2 vị thần mà người Bắc Âu hết mực tôn sùng.

Khung cảnh hiến tế được tái hiện lại, sau khi bị giết, máu của các con vật sẽ được bôi lên các bức tường, các tượng thần và cả người tham gia. Con vật được nấu chín và dâng cho các thần thưởng thức trước về mặt tinh thần, sau đó chia cho người dân ăn.

Phát hiện có ý nghĩa đặc biệt lớn bởi đây là công trình kiến trúc tôn giáo duy nhất của người Viking được tìm thấy ở Na Uy, cho dù tộc người huyền thoại này từng trú ngụ ở đây rất nhiều, để lại nhiều nhà cửa và mộ phần.

Một điểm đặc biệt là ngôi đền dường như mô phỏng kiến trúc Thiên chúa giáo.

Các bức tượng thần Thor (thần sấm sét), thần Odin (thần chiến tranh) và cả thần Freya (nữ thần của tình yêu, sắc đẹp và sự sinh sôi) được tạc bằng gỗ và là trung tâm của các lễ hiến tế.

Viking là đại diện cho những người thông thạo về hàng hải và lão luyện trong những trận xung đột giữa các lãnh chúa vùng Bắc Âu. Họ thường đóng vai thương nhân đi buôn bán trao đổi rồi ra tay cướp bóc nếu thấy có cơ hội.

Người Viking sống trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 8 và kéo dài đến giữa thế kỷ 11. Rất nhiều điều về người Viking bị hiểu lầm. Họ là một nhóm người thông minh, văn minh và chăm chỉ. Họ là nỗi lo của đa số cư dân sống rải rác ven biển.

Người Viking cao khoảng 1,7 mét và gầy. Vóc dáng của họ được giải thích vì mùa hè thời điểm đó ngắn, nguồn thức ăn ít, họ thường xuyên phải đi xâm chiếm vùng đất khác để cướp bóc lương thực tài nguyên.

Tuy nhiên những chiến binh hiếu chiến Viking cũng ghi dấu vào lịch sử nhân loại bằng chính nền văn minh Scandinavi mang đậm chất riêng của mình.

Và không thể phủ nhận văn hóa Viking vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân ở nhiều vùng lãnh thổ ngày nay.

Nguyên Anh (Nguồn Live Science)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dang-xay-nha-truot-chan-roi-vao-ho-khong-lo-va-dieu-rung-ron-phia-sau-a493156.html