Đảng viên - những 'cột mốc' nơi biên cương
Thực hiện khẩu hiệu 'đảng viên đi trước, làng nước theo sau', cán bộ đảng viên luôn là những người mạnh dạn đi đầu, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào ở cơ sở. Đặc biệt, đối với những đảng viên ở khu vực biên giới của Quảng Ninh, họ còn được ví như là những 'Cột mốc sống', luôn gương mẫu ngày đêm âm thầm, lặng lẽ giữ gìn biên cương, vì sự bình yên của Tổ quốc.
Họ không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động bà con nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn là những người tiên phong trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, cũng là những gương mặt tiêu biểu tiên phong bám bản, bám đất nơi biên giới, là chỗ dựa tinh thần, làm vững thêm điểm tựa của bà con, vững thêm ý chí giữ gìn biên cương nơi xa xôi. Công cuộc giữ đất vùng biên của những người lính biên phòng bớt nhọc nhằn hơn cũng là có chỗ dựa từ những người đảng viên như vậy.
Là Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, Bình Liêu, anh Bùi Xuân Chiều thường xuyên tham gia tuần tra, bảo vệ cột mốc biên cương cùng các chiến sỹ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô.
Đảng viên Vũ Đình Phúc, Trưởng Ban Hành giáo, giáo xứ Trà Cổ, Móng Cái (thứ 2 từ ngoài vào) tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia phong trào bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.