Đặng Văn Lâm và lời tiên tri 'như thần' về ĐT Việt Nam

'Anh sẽ về. Anh sẽ về. Nhưng không phải hôm nay' – đó là câu hát mà Đặng Văn Lâm đăng tải lên trang facebook cá nhân trước trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan đã ứng nghiệm khi thầy trò Park Hang-seo xuất sắc giành vé đi tiếp.

Theo tiết lộ của một tuyển thủ ĐT Việt Nam, Đặng Văn Lâm rất thích hát và thường làm điều đó khi đi xe bus đến sân tập và các trận đấu, trong đó thủ thành này đặc biệt thích bài hát có đoạn “Anh sẽ về. Anh sẽ về. Nhưng không phải hôm nay…” và thường lặp lại nó nhiều lần. Trước trận gặp Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, khi cả đội lên xe bus tới sân Al Maktoum, Văn Lâm lại ngân lên câu hát đó và lặp đi lặp lại nhiều lần. Thậm chí thủ thành có bố là người Việt, mẹ là người Nga này còn đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình.

Câu hát ứng nghiệm của thành Đặng Văn Lâm.

Câu hát ứng nghiệm của thành Đặng Văn Lâm.

Dương như những lời hát của Văn Lâm là một điềm báo may mắn cho ĐT Việt Nam. Trước một Jordan đứng nhất bảng B, từng hạ gục ĐKVĐ Australia và Syria, các học trò của HLV Park Hang-seo đã chơi một trận đấu cực hay. Họ bị dẫn bàn, rồi gỡ hòa 1-1 và dồn ép đối thủ trong phần còn lại của trận đấu trước khi thắng 4-2 trên chấm luân lưu 11m.

Giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, các tuyển thủ Việt Nam trở về phòng thay đồ và lập tức ăn mừng, đồng thời nhiều tuyển thủ cũng đăng dòng status với câu hát “Anh sẽ về. Anh sẽ về. Nhưng không phải hôm nay…” của Đặng Văn Lâm, như một thông điệp bày tỏ sự quyết tâm sẽ cùng ĐT Việt Nam tiến sâu hơn nữa tại giải đấu trên đất UAE.

Cụ thể, tiền vệ Huy Hùng nhắn nhủ đến bạn gái Thùy Dương rằng: “Nếu bạn có ước mơ. Bạn sẽ làm được. Anh sẽ trở về, anh sẽ trở về nhưng chưa phải hôm nay nhé, Nguyễn Thùy Dương”.

Quế Ngọc Hải kỷ niệm 1 năm cưới vợ bằng lời nhắn nhủ đến vợ: “Year Wedding Day! Cảm ơn em vì mọi điều đã diễn ra trong 1 năm tuyệt vời vừa qua và sẽ thêm nhiều nhiều năm như thế này nữa! Anh sẽ về anh sẽ về nhưng chưa phải hôm nay”.

Trọng Hoàng cũng đùa vui trên Instagram cá nhân rằng hôm nay anh sẽ không về mà chỉ muốn uống say với đồng đội để ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trong trận đấu với đội tuyển Jordan, Trọng Hoàng chính là người có pha tạt bóng quyết định giúp Công Phượng có được bàn thắng gỡ hòa cho "Những ngôi sao vàng".

Văn Toàn thì thông báo rằng sau hôm nay anh cũng sẽ không về nhà. “Toàn K-pop” muốn cùng các đồng đội đi thật xa tại giải đấu châu lục. Bởi lẽ đi thật xa để trở về thì ý nghĩa của chuyến đi sẽ thêm phần ý nghĩa hơn.

Đến cả "em út" Văn Hậu cũng chưa muốn về. Có lẽ ĐT Việt Nam lúc này không ai muốn về cả. Tất cả các cầu thủ đều muốn đi thật lâu, chiến đấu thật nhiều để cùng nhau làm lên lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Xuân Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dang-van-lam-va-loi-tien-tri-nhu-than-ve-dt-viet-nam-949833.html