Đang thi chạy, VĐV marathon vẫn kịp sàm sỡ nữ CĐV trước khi về đích

Mặc dù bị camera ghi lại toàn bộ hành vi sàm sỡ nhưng 'yêu râu xanh' lại chối bay chối biến mọi việc mình làm và nói rằng anh chỉ muốn đập tay với CĐV.

Mới đây, một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Theo đó, đoạn video quay cảnh một VĐV marathon mang áo số A3555 đang chạy đến khu vực gần vạch đích trong cuộc thi “Marathon Bắc Kinh 2018” thì anh bất ngờ đưa tay ra, chạm vào vòng 1 của một nữ CĐV đang đứng bên đường.

Mặc dù cô gái nhanh chóng tránh né nhưng VĐV “yêu râu xanh” kia vẫn kịp chạm tay vào người cô. Không chỉ vậy, VĐV này sau đó vẫn tỏ ra không có gì nghiêm trọng và cười cợt một cách vui vẻ.

Cư dân mạng Trung Quốc đã ngay lập tức tìm được danh tính của người đàn ông này, anh ta tên đầy đủ là Trần Tuyết Lương, đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Trước những lời cáo buộc quấy rối tình dục tràn ngập trên Wechat, Trần Tuyết Lương ban đầu chối bay chối biến, nói rằng anh ta chỉ muốn đập tay với cổ động viên, nhưng góc máy khiến cho anh ta trông như đang sàm sỡ.

Tuy nhiên, điều này càng khiến mọi người thêm phẫn nộ và liên tục chỉ trích anh ta.

Đến lúc này, vận động viên Marathon thừa nhận rằng mình đã chạm vào cô gái đó, nhưng vẫn khăng khăng rằng anh ta chỉ sượt qua bụng cô, chứ không hề động vào vòng 1.

Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình, họ Trần thậm chí còn cố gắng bao biện rằng sau khi chạy bộ hơn 37 km, anh ta không còn năng lượng nào để suy nghĩ về việc quấy rối tình dục một người nào đó.

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng đất nước tỷ dân vẫn không hề bị thuyết phục bởi lý lẽ của VĐV họ Trần. Một người tức giận: “Anh nghĩ chúng tôi bị mù sao? Anh làm gì thì đã rõ mồn một trên video rồi“. Hay một người khác thêm vào: “Nụ cười của anh không thể che giấu được tâm hồn đen tối của anh đâu“.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/video-dang-thi-chay-vdv-marathon-van-kip-sam-so-nu-cdv-1-cai-truoc-khi-ve-dich-a244835.html