Dang tay cưu mang người cơ nhỡ trong mùa dịch bệnh

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang càn quét, họ - những con người lấy vỉa hè làm nhà đã an lòng hơn khi có một nơi để ở.

Ở TP.HCM, có lẽ việc bỏ rơi một ai đó, bỏ lại những mảnh đời cùng khổ ở phía sau lưng là điều khó xảy ra. TP nghĩa tình một lần nữa đã dang tay đón họ - người bán vé số, người lang thang, người có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch COVID-19.

Hạnh phúc vỡ òa khi được chia sẻ

bà Trần Thị Phương (60 tuổi) vừa đi nhặt ve chai, vừa bán vé số để kiếm tiền nuôi ba đứa cháu nhỏ mỗi ngày. Người con trai bị bệnh nặng sau một lần tai nạn cũng chỉ biết dựa vào bà để sống lay lắt.

Tính cả việc bán vé số, mỗi ngày bà Phương chỉ kiếm được hơn 200.000 đồng. Ngừng bán vé số đồng nghĩa với việc bà phải năn nỉ chủ nhà cho trả tiền trọ trễ so với thời gian quy định. Những ngày qua, bà sống dựa vào sự chia sẻ của mọi người. Vài chiếc khẩu trang, mấy gói bánh, hộp sữa của những người xa lạ giữa TP này đã dìu bà đi qua những ngày đầu mùa dịch.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (60 tuổi) chỉ ở một mình trong dãy phòng trọ nhỏ ở phường Linh Tây (quận Thủ Đức). Bà không còn ai thân thích, sống một mình như thế đã bao năm nay, tự nuôi thân bằng tiền bán những tấm vé số mỗi ngày.

Ngày 1-4, dịch vụ xổ số kiến thiết tạm ngừng vì dịch COVID-19, bà Hà không biết làm gì hơn, chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ. Hôm trước, phường hỗ trợ cho bà một phần quà nhỏ gồm 10 kg gạo, một thùng mì tôm, nước tương, dầu ăn…

Ngày TP.HCM có quyết định hỗ trợ 750.000 đồng/người cho người bán vé số, hỏi bà Phương thấy như thế nào. “Còn làm sao hơn được, mừng lắm con ơi!” - bà reo lên trong điện thoại.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà xúc động khi hay tin chính quyền TP hỗ trợ 750.000 đồng cho mỗi người bán vé số ở TP như bà. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Nguyễn Thị Thu Hà xúc động khi hay tin chính quyền TP hỗ trợ 750.000 đồng cho mỗi người bán vé số ở TP như bà. Ảnh: THANH TUYỀN

Ấm lòng khi có nơi ăn chốn ở mùa dịch

Trước mái hiên của một cửa hàng trên đường Võ Thị Sáu, khi nghe tôi nói đến thông tin này, vẻ mặt ông Nguyễn Đắc Vinh (quê Tây Ninh) tươi hẳn lên. “Thế thì tốt quá rồi, thật là may!” - ông thốt lên.

Vợ chồng ông Vinh dắt nhau lên TP kiếm sống cũng gần bảy năm. Chừng đó thời gian, hai vợ chồng ông lấy vỉa hè làm nhà. Lúc chưa có dịch bệnh, ông bà thường ngủ ngoài Công viên Lê Văn Tám. Chỗ tắm rửa quen thuộc của hai vợ chồng là nhà vệ sinh ở chợ Tân Định với giá 7.000 đồng/lần tắm; giặt đồ thì trả thêm 3.000 đồng/lượt.

Đảm bảo sức khỏe người lang thang trong mùa dịch

Ngày 2-4, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra, rà soát địa bàn để tập trung hết các đối tượng là người ăn xin, lang thang không nơi cư trú ổn định đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần (đối với trường hợp có biểu hiện tâm thần) thuộc Sở LĐ-TB&XH. Sau đó các trung tâm này phân loại, chăm sóc, quản lý các đối tượng theo quy định nhằm đảm bảo sức khỏe của họ trong mùa dịch.

Hơn cả tháng nay, dịch bệnh phức tạp nên người ta bảo không được ở công viên nhiều nữa để tránh lây bệnh. Vợ chồng ông đêm đến dắt nhau đi kiếm mái hiên gần công viên để nằm.

Vợ chồng chú Vinh hỏi đi hỏi lại rằng có đúng người ăn xin, lang thang không nơi cư trú ổn định sẽ được đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội cho đến khi hết mùa dịch hay không. “Mùa dịch mà có nơi ăn chốn ở là ấm lòng lắm cô à, không mong gì hơn” - ông Vinh nói.

Trạm xe buýt ở góc đường Võ Thị Sáu có một người đàn ông nằm co ro trên dãy ghế chờ. Đó là nơi ở quen thuộc của người đàn ông chỉ 45 tuổi nhưng gương mặt và dáng vẻ khắc khổ so với tuổi. ông tên Hiền, cha mẹ mất sớm, gia đình nghèo khó nên anh em mỗi người một hoàn cảnh. ông đưa con gái là Bá Thi (15 tuổi, nghỉ học từ lớp 7) lên TP.HCM nhặt ve chai.

Khi nghe tin sẽ được sắp xếp đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, ông Hiền bất ngờ: “Là thật chứ, hai cha con tôi được vào đó để ở qua hết mùa dịch?” - ông hỏi như để tìm câu trả lời chắc chắn.

Giọng ông Hiền như nhẹ đi rất nhiều sau bao nỗi lo toan: “Hai cha con mình sẽ an toàn hơn trong mấy ngày dịch bệnh này. Có nơi chốn để ở, có miếng cơm để ăn là được rồi”.

Đưa 385 người vô gia cư vào trung tâm

Sáng 7-4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết từ ngày 3-4 đến nay, sở đã đưa 87 trường hợp là người vô gia cư, không có nơi ở vào các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn TP. Trước thời điểm dịch xảy ra, sở cũng đã hoàn tất việc đưa 385 trường hợp vô gia cư khác vào các trung tâm.

Để bảo đảm phòng dịch COVID-19, các trung tâm hỗ trợ, cơ sở bảo trợ đều có 2-3 phòng cách ly rộng 35-300 m2. Nhóm đối tượng này khi vào tập trung tại các cơ sở bảo trợ sẽ được thực hiện cách ly 14 ngày. Những ngày này, nhóm đối tượng được tiến hành đo thân nhiệt hai lần/ngày, thực hiện mang khẩu trang, có khu vực sinh hoạt riêng.

Sau 14 ngày sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Những đối tượng có sức khỏe bình thường sẽ được hòa nhập với những người đang sinh sống tại cơ sở.

Người nào có biểu hiện ho, sốt, trung tâm sẽ thực hiện phương án phòng, chống dịch dựa trên sự hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế. Đưa người bệnh đến trung tâm y tế tại các quận, huyện để điều trị.

CÙ HIỀN

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/dang-tay-cuu-mang-nguoi-co-nho-trong-mua-dich-benh-903842.html