Đằng sau vai diễn 'nữ đại gia' trong phim 'Những cô gái trong thành phố'

Đảm nhận vai nữ đại gia Xuân - một doanh nhân thành đạt nhưng thiếu thốn tình yêu trong bộ phim truyền hình 'Những cô gái trong thành phố', nữ diễn viên Ngọc Crystal Eyes khiến nhiều khán giả bất ngờ về khả năng hóa thân xuất sắc của mình. Được nhận xét là gương mặt mới của phim ảnh nhưng thực chất, Ngọc Crystal Eyes lại là diễn viên được đào tạo bài bản về chuyên ngành diễn xuất.

Ngọc Crystal Eyes từng rất đam mê diễn xuất nên sau khi tốt nghiệp THPT, cô quyết định theo đuổi ước mơ, dự thi vào trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Gia đình ra sức ngăn cản bởi họ nghĩ đó không phải là lựa chọn đúng đắn với một cô gái vốn học giỏi như cô. Bố mẹ thích Ngọc học chuyên ngành kinh tế hơn là nghệ thuật.

Thế nhưng vì đã trót yêu nghề diễn nên Ngọc quyết tâm học cho bằng được. Năm 2002, Ngọc tốt nghiệp ĐH nhưng tận 10 năm nau cô mới chính thức đến với nghề diễn. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Ngọc lại không thuận chèo mát mái. “Lúc thi vào trường, tôi chỉ đơn thuần là chọn con tim thay vì nghe theo lý trí. Mình thích cái nào thì phải làm bằng được, tuổi trẻ mà. Nhưng trong quá trình học thì thấy, nhiều thứ không thể cứ thích là sẽ được như ý muốn. Nghề diễn hào quang thế thôi nhưng khó khăn vất vả quá. Nhìn các bạn tôi thấy sợ và rồi không đủ dũng cảm để theo. Cuối cùng, ra trường, tôi lựa chọn công việc làm hành chính ở một Cty”.

Ngọc Crystal Eyes trong vai Xuân, phim “Những cô gái trong thành phố”. Ảnh: Đoàn làm phim

Ngọc Crystal Eyes trong vai Xuân, phim “Những cô gái trong thành phố”. Ảnh: Đoàn làm phim

Mới đây, Ngọc quay trở lại với nghệ thuật, đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong chặng đường làm nghệ thuật của mình, cô mới tham gia 3 bộ phim là Tu hú lạc bầy, Khi đàn chim trở về và Những cô gái trong thành phố. Việc đóng phim đối với Ngọc cũng tùy vào vai diễn và thời điểm thích hợp. Giống như vai Xuân trong bộ phim truyền hình “Những cô gái trong thành phố” đang phát sóng, cơ duyên đến với Ngọc khá bất ngờ. Đạo diễn thấy Ngọc có điểm gì đó khá giống với Xuân nên đã mời cô tham gia. Nhận lời đóng vai này khi chưa đọc kịch bản nên khi bắt đầu vào cảnh quay đầu tiên, Ngọc hơi bỡ ngỡ. Cảnh quay đầu cũng là lúc Ngọc biết bạn diễn của mình là diễn viên trẻ Bình An. Nhưng rồi, với tài năng diễn xuất tốt, Ngọc thể hiện rất tốt các cảnh quay.

Từ ánh mắt, cái nhếch mép, ánh nhìn, điệu bộ của nhân vật Xuân đều được Ngọc “nhấn nhá” rất đời. Cô chỉ tiếc nếu biết trước kịch bản thì sẽ diễn tâm lý nhân vật của mình tốt hơn. Vào vai người đàn bà đứng tuổi, luôn khát khao tình yêu, lợi dụng Tùng (Bình An) gia cảnh khó khăn để biến anh làm người tình của mình nên nhân vật Xuân của Ngọc bị ném đá khá nhiều.

Nhiều người tiếc vì Ngọc có vẻ chọn nhầm vai. Tuy nhiên, Ngọc bảo đã là diễn viên chuyên nghiệp thì cô không từ chối vai diễn chỉ vì cảm xúc cá nhân. Hơn nữa, trong phim, nhân vật Xuân cũng không có những cảnh quay phản cảm, chỉ là tính cách hay cách ăn mặc của Xuân theo kiểu người phụ nữ giàu có, hiện đại.

Theo Ngọc, Xuân không phải là vai diễn phản diện bởi những gì cô ta thể hiện đều rất thực tế, cô ta cũng có tình cảm thực sự với nhân vật Tùng chứ không phải là lợi dụng tình trẻ để thỏa mãn những mong muốn của mình. Ngọc thích mẫu phụ nữ hiện đại, quyết liệt nên gặp khá nhiều thuận lợi khi vào vai nữ đại gia Xuân.

Một may mắn nữa là bạn diễn của Ngọc – nam diễn viên Bình An cũng rất chuyên nghiệp nên hai người tập trung cao độ khi đóng cặp cùng nhau. Các cảnh quay của Ngọc và Bình An, cho dù là cảnh tình cảm cũng chỉ 1 đến 2 đúp quay là xong. May mắn nữa của Ngọc chính là sự ủng hộ của ông xã. Anh ủng hộ vợ hết lòng khi cô quay trở lại với nghệ thuật. Khi xem các cảnh quay tình tứ của vợ với bạn diễn, ông xã của Ngọc đều hài hước nhận xét tạo hình, diễn xuất của vợ, còn anh hiểu những gì Ngọc thể hiện chỉ là đang làm nghề với tất cả tình yêu dành cho đam mê.

Vì diễn quá đạt nên Xuân bị khán giả ghét cay ghét đắng, nhất là khi cô cướp Tùng khỏi tay Mai – người bạn thanh mai trúc mã, có một tình yêu rất đẹp với Tùng. Ngọc bảo, cô đã lường trước được những “cơn giận dữ” của khán giả khi phim lên sóng nên khi vai diễn hay bản thân ngoài đời bị “ném đá” cô cảm thấy khá bình thường, thậm chí còn cảm thấy vui vì bị khán giả ghét. Ngọc bảo, cô không đóng nhiều phim nên mỗi lần tham gia đều diễn hết mình để tạo được cảm xúc cho khán giả. Họ ghét cô chứng tỏ cô đã diễn đạt và đó chính là thành công của người diễn viên.

Ngoài đời, Ngọc là người thích sự bình lặng, sống đơn giản nhưng rất năng động, hiện đại và muốn làm chủ cuộc sống của chính mình. Đó là lý do hiện tại, cô đang làm ở Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng vẫn kinh doanh online thời trang. Không phải vì áp lực kiếm tiền mà vì Ngọc muốn được làm những gì mình thích như cách cô đã “đấu tranh” với bố mẹ để được học diễn xuất.

Quan điểm sống của Ngọc là đi chậm và chắc để tận hưởng cuộc sống của mình theo cách mà mình thích. Nếu mọi người có bảo tiếc cho Ngọc vì quay trở lại với nghệ thuật chậm hơn so với các đồng nghiệp khác nhưng với cô, đó là hướng đi đúng bởi giờ đây, cô đã có cuộc sống ổn định với một gia đình hạnh phúc. Biết đâu, sự an nhiên trong cuộc sống sẽ mang lại những may mắn, thành công, sự thăng hoa trong nghệ thuật của cô thì sao.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dang-sau-vai-dien-nu-dai-gia-trong-phim-nhung-co-gai-trong-thanh-pho-143086.html