Đằng sau khoảnh khắc giải cứu người đàn ông từ đống đổ nát ở Beirut

Phóng viên ảnh Mohamed Azakir của Reuters đã chụp được những khoảnh khắc giải cứu các nạn nhân sau hai vụ nổ biến một phần thủ đô Beirut của Lebanon thành đống đổ nát ngày 4/8.

 Khi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển vào hôm 4/8, nhiếp ảnh gia Mohamed Azakir của Reuters nghĩ rằng Beirut vừa trải qua một trận động đất. Sau đó, ông nghe thấy tiếng nổ lớn. Quơ vội máy ảnh, ông Azakir chạy ra đường để tìm nơi phát ra tiếng nổ. Khi đến gần cảng Beirut, ông nhận ra mình đã đến gần nơi xảy ra vụ việc. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, mọi người liên tục la hét. Ông Azakir nhìn thấy một người đàn ông bị kẹt dưới gầm xe, người đầy máu.

Khi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển vào hôm 4/8, nhiếp ảnh gia Mohamed Azakir của Reuters nghĩ rằng Beirut vừa trải qua một trận động đất. Sau đó, ông nghe thấy tiếng nổ lớn. Quơ vội máy ảnh, ông Azakir chạy ra đường để tìm nơi phát ra tiếng nổ. Khi đến gần cảng Beirut, ông nhận ra mình đã đến gần nơi xảy ra vụ việc. Xác chết nằm la liệt khắp nơi, mọi người liên tục la hét. Ông Azakir nhìn thấy một người đàn ông bị kẹt dưới gầm xe, người đầy máu.

Lúc đầu, ông Azakir nghĩ rằng người đàn ông này đã chết. Tuy nhiên, ông ấy đã mở mắt và vẫy tay cầu xin được giúp đỡ. Ông Azakir đã gọi một số nhân viên cứu hộ ở gần đó, giúp họ giải cứu người đàn ông và chụp lại quá trình này.

Ông Azakir chụp lại cảnh người đàn ông được chuyển lên cáng và đưa đi trong khi khói đen vẫn bốc lên từ các silo ở phía sau. Lực lượng cứu hộ báo cho ông Azakir rằng người đàn ông này đang được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau vụ nổ hôm 4/8 ở Beirut, thủ đô Lebanon, nhiều quốc gia đã gửi chuyên gia cứu hộ và hàng hóa để chi viện cho Lebanon. Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện việc này. Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đến Lebanon vào hôm 6/8. Trong ảnh là đội cứu hộ của Pháp cùng chó nghiệp vụ tại nơi xảy ra vụ nổ.

Hai vụ nổ hôm 4/8 đã phá hủy cảng Beirut, một cảng quan trọng với việc nhập khẩu lương thực của Lebanon, cùng những khu vực đông người xung quanh. Tính đến ngày 8/8, Bộ Y tế Lebanon cho biết đã có 158 người thiệt mạng do vụ nổ, hơn 6.000 người bị thương và 21 người vẫn còn mất tích.

Công tác cứu hộ và dọn dẹp ở Beirut vẫn đang được tiếp tục. Trong ảnh là một nhân viên cứu hộ được Thổ Nhĩ Kỳ cử tới hỗ trợ Lebanon đang đào bới đống đổ nát.

Chính phủ Lebanon xác định nguyên nhân vụ nổ là 2.750 tấn ammonium nitrate trong nhà kho gần cảng. Hàng chục bao pháo hoa đã được cất chung với hóa chất nguy hiểm này.

Vụ nổ đã gây nên làn sóng giận dữ ở Lebanon. Biểu tình nổ ra ở thủ đô Beirut sau vụ nổ đã bùng phát thành bạo lực. Người biểu tình đã chiếm tòa nhà Bộ Ngoại giao, Bộ Môi trường và Bộ Kinh tế Lebanon tại thủ đô ngày 8/8. Họ cũng tuyên bố tòa nhà Bộ Ngoại giao Lebanon đã trở thành "bộ chỉ huy cách mạng"

Chính phủ Lebanon đã phải nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc và tìm những cá nhân phải chịu trách nhiệm cho vụ nổ. Mọi sự chú ý đang dồn vào 2.750 tấn ammonium nitrate ở cảng và vì sao nó lại được để ở đó trong 6 năm mà không có bất kỳ biện pháp an toàn nào bất chấp cảnh báo liên tục từ các cơ quan của Lebanon.

Vụ nổ khiến đất nước Lebanon vốn đang khó khăn vì khủng hoảng kinh tế, Covid-19 và chiến tranh lại thêm kiệt quệ. "Khung cảnh giống như một bộ phim kinh dị được quay tại một thành phố đổ nát", ông Azakir, người đã đưa tin ở Lebanon từ năm 1981, cho biết. Trong ảnh là xác một người đàn ông tại hiện trường vụ nổ ngày 4/8.

Như Trần
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dang-sau-khoanh-khac-giai-cuu-nguoi-dan-ong-tu-dong-do-nat-o-beirut-post1117460.html