Đang ngủ trong lều, 2 phượt thủ bị gấu tấn công và cái kết may mắn hiếm hoi

Hai du khách đã bị một con gấu tấn công khi đang ngủ trong lều cắm trại ở Alaska, Mỹ.

Theo tuyên bố của Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Kenai, các nạn nhân đã cắm trại tại cửa sông Hidden Creek dọc bờ hồ Skilak.

Khi bị tấn công, những người này đã cố gắng tháo chạy đến khu cắm trại hồ Upper Skilak để nhờ giúp đỡ trước khi liên lạc với đội cứu trợ khẩn cấp.

Các quan chức cho biết những người này đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Chi tiết về mức độ nghiêm trọng của các chấn thương không được tiết lộ song việc thoát khỏi nanh vuốt của con gấu và chạy đi cầu cứu sự giúp đỡ đã là rất may mắn.

Khu bảo tồn động vật hoang dã cho hay: "Chúng tôi không tìm thấy con gấu nào trong khu vực và các dấu vết còn lại tại khu vực này vẫn chưa thể kết luận điều gì. Những gì họ tìm được chỉ là một cái lều đổ sập và các dụng cụ cắm trại khác. ADFG đang tiến hành phân tích ADN các mẫu vật thu thập được để xác định các loài gấu có liên quan."

Hình minh họa

Leah Eskelin, cán bộ thông tin công cộng của Khu bảo tồn động vật hoang dã, cho biết chưa rõ loài gấu nào có liên quan đến vụ tấn công và cuộc tấn công này diễn ra trong thời gian rất nhanh.

Theo nhà sinh vật học về động vật hoang dã Jeff Selinger thuộc ADFG, khu vực cắm trại chủ yếu bao gồm đá và sỏi khiến việc theo dõi dấu vết hoặc các manh mối khác gặp rất nhiều khó khăn. Bà cho biết các nạn nhân cắm trại tại một khu vực gần cửa sông Hidden, ngoài ra không có đoàn nào khác ở gần đó.

Sóng điện thoại quanh hồ Skilak rất kém nên các phượt thủ sẽ gặp khó khăn trong việc liên lạc với cơ quan chức năng khi gặp nguy hiểm

Khu bảo tồn động vật hoang dã cho biết đã liên hệ với lực lượng cảnh sát bang Alaska, đội ngũ y tế khẩn cấp và xe cứu thương đến khu cắm trại hồ Upper Skilak.

Trao đổi với Anchorage Daily News, ông Selinger cho biết: "Đây là một cuộc tấn công không có chủ đích. Con gấu chỉ vô tình đi ngang qua lều của hai người này."

Ông Selinger cảnh báo: "Bạn có thể bị tấn công ở bất kì đâu tại khu cắm trại này do đây là khu vực có gấu sinh sống."

Loài gấu này sẽ rất hung hăng nếu cảm nhận được nguy hiểm

Cục Thủy lợi và Động vật hoang dã Hoa Kỳ cảnh báo: "Alaska may mắn luôn là nhà của các loài sinh vật. Tuy nhiên với đặc quyền này, trách nhiệm bảo vệ du khách của chúng tôi cũng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn.

Thường những xung đột xảy ra là do sự bất cẩn của con người, đặc biệt là về thức ăn...Vì vậy, cần chú ý không coi khu cắm trại và các khu dân cư khác là nguồn dự trữ thực phẩm. Gấu thường sẽ tấn công nếu nguồn cung cấp thức ăn bị xáo trộn. Nếu phát hiện dấu hiệu của gấu như tiếng gầm hoặc dấu chân, hãy quay lại về nơi cắm trại ngay."

ADFG cho biết: "Nếu gặp phải gấu, cách cư xử của bạn sẽ quyết định kết quả cuộc chạm trán. Mặc dù việc này không phổ biến và hiếm khi gặp phải gấu hung hăng, nhưng càng biết nhiều về gấu thì bạn càng an toàn hơn."

Theo Newsweek

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/dang-ngu-trong-leu-2-phuot-thu-bi-gau-tan-cong-va-cai-ket-may-man-hiem-hoi-82021156222741783.htm