Đang là 'designer', cô gái 9X về quê xây nhà, bán cá

Tên Ngoan nhưng cô gái sinh năm 1993 lại hay làm những chuyện mà người ta gọi là 'điên rồ'.

Ngoan và đàn cá tự tay làm

Ngoan và đàn cá tự tay làm

“Mọi người bảo em hâm, điên, nghỉ việc để đi… bán cá. Em còn nhớ như in những chú cá đầu tiên em gọt bằng tay, ngồi chà cho mịn rồi đi hỏi bạn bè có ai mua với giá 30 nghìn không, nhưng chẳng có ai mua cả”, Ngoan - cô gái cá tính sinh năm 1993, kể về những ngày đầu “khởi nghiệp” của mình.

Nguyễn Thị Ngoan vốn là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2017, cô đầu quân cho một xưởng mộc sáng tạo với vai trò là người thiết kế, hoàn thiện sản phẩm.

Từ nhỏ, Ngoan đã thích mày mò, tự tay làm những sản phẩm tái chế, quà tặng cho bạn bè, vì thế đây là công việc lý tưởng với cô.

Tuy nhiên, Ngoan vẫn luôn ấp ủ sẽ làm một cái gì đó cho riêng mình. Ban đầu, cô nghĩ rằng có thể vừa đi làm ở xưởng, vừa tự làm các sản phẩm để bán online. Nhưng dần dần, cô nhận ra cách làm này không hiệu quả.

Tháng 5/2018, Ngoan quyết định nghỉ việc ở xưởng để tập trung cho kế hoạch riêng.

Ngoan mở một cửa hàng nhỏ chuyên bán sản phẩm tạo hình các loại cá bằng gỗ do cô tự tay thiết kế, đẽo gọt và vẽ.

Gian hàng này sau đó phải trả mặt bằng. Sau 2 tháng loay hoay tìm địa điểm mới mà vẫn không tìm được nơi nào phù hợp với khả năng tài chính và mong muốn của mình, Ngoan đi tới một quyết định mà cô từng nghĩ rằng chắc khoảng 5 năm nữa mình mới làm được. Đó là về quê, dựng một căn nhà nho nhỏ, làm một góc bếp thật xinh, thiết kế một góc làm mộc, thêm một góc vườn nhỏ trồng rau…

Đợi đến khi có tiền để mua đất sẽ lâu nên Ngoan quyết định đi thuê đất. Học và sống ở Hà Nội 8 năm, quê Hà Nam nhưng cô lại chọn Thái Nguyên làm nơi dừng chân những ngày tháng tiếp theo của tuổi trẻ.

“Thực ra bố mẹ em mất rồi nên với em đâu cũng là nhà. Em không chọn về quê mà muốn đến một vùng đất mới. Ở đó không ai biết em là ai, em cũng không biết họ nên mọi thứ sẽ đơn giản, dễ sống hơn. Nếu về quê, em sẽ nhận được nhiều câu hỏi của cô, dì, chú bác, anh chị hàng xóm về quyết định mà họ cho là hâm”, Ngoan tâm sự và tự nhận mình là một người sống đơn giản, hay làm những điều mình thích hơn là chạy theo những thứ mọi người thích.

Ngôi nhà xinh xắn ở Thái Nguyên của Ngoan.

Không giống những cô gái trẻ tuổi khác, Ngoan sống giản dị, quen thuộc với những thứ xưa cũ, mộc mạc và bình yên. Có lần đi du lịch theo “tour”, cô không ngủ nổi vì được nằm khách sạn 4 sao.

“Có hôm, em đi xe ôm mà chú xe ôm bảo: ‘Nhìn mặt cháu khổ quá, chú không muốn nói thách luôn’”, Ngoan hài hước miêu tả về mình.

Mảnh đất 100m2 mà Ngoan thuê, cô chỉ dựng căn nhà nhỏ 20m2. Vì là đất đồi, lại nhiều sỏi đá, gồ ghề nên việc xử lí đất mất khá nhiều thời gian.

Để tiết kiệm chi phí, việc gì làm được là cô đều xắn tay làm, trừ những việc liên quan đến thợ xây, thợ hàn hay một vài thứ cần chuyên môn của thợ mộc. Vốn quen làm việc trong nhà, nay 6h sáng Ngoan phải tỉnh giấc, đi bê gạch, cuốc đất, bê xi măng...

Không có bản vẽ nào, tất cả ý tưởng chỉ ở trong đầu Ngoan và được truyền đạt cho bác thợ xây bằng… miệng.

Vốn là dân “decor”, Ngoan đi xin lại cánh cửa cũ, tận dụng cành cây, mang về sơn sửa lại để làm cửa sổ, cửa ra vào, bàn uống nước và một số đồ trang trí trong nhà. Ngoan gọi ngôi nhà nhỏ của mình là “nhà cá”.

Ngoan tự tay làm một số công đoạn trong khả năng của mình.

Ngoan làm hàng rào quanh nhà.

“Nhà cá như một kỉ niệm đánh dấu việc em đã dám từ bỏ công việc, sự cười nhạo của mọi người để theo đuổi đam mê. Em muốn khi nhắc đến Ngoan mọi người sẽ nhớ đến cá, đến ngôi nhà cá”.

Ngoan kể, hồi đầu khi cô mới về đây, mọi người ngó nghiêng rồi tò mò về em, không hiểu em làm gì. Thi thoảng có người đi qua, lại bảo: "Cháu làm thế làm gì cho mất công, làm như này có phải đơn giản hơn không? Tốn kém, mất công ghê!". Đáp lại những thắc mắc tò mò, cô chỉ nói “vâng” và mỉm cười.

Sống ở nhà cá đã được 5 tháng, Ngoan bảo, cô không dám nói trước điều gì, chỉ mong cuộc sống của mình mãi bình yên như thế. “Ngày ngày loay hoay với góc xưởng hiện thực hóa những ý tưởng điên rồ, khi nào đói sẽ vào bếp nấu nướng, buồn buồn ra vườn dọn cỏ, ra ao câu cá, chăm gà, vịt, chó, mèo, chụp ảnh…”.

“Em thấy cuộc sống hiện tại của mình ổn, vì em được sống với đam mê. Ở đây cũng có nguồn nguyên liệu rất phong phú để em thỏa sức hiện thực hóa ý tưởng của mình - một điều mà ở Hà Nội bị hạn chế rất nhiều”.

Những cánh cửa cũ Ngoan đi xin về để tự "decor".

Một góc xưởng để làm... cá

Ngoan sử dụng thành thạo một số loại máy móc.

Góc vườn trồng cả rau và hoa.

Những phút tận hưởng cuộc sống bình yên.

Nguyễn Thảo

Ảnh: NVCC

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gioi-tre/dang-la-designer-co-gai-9x-ve-que-xay-nha-ban-ca-670994.html