Dâng hương, viếng 35 Đền thờ Liệt sĩ

Chiều và tối 26/7, Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tổ chức các đoàn đến dâng hương, viếng 35 Đền thờ Liệt sĩ, Đài Liệt sĩ tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến viếng và thắp hương tại Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến viếng và thắp hương tại Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

Tại Đền thờ Liệt sĩ xã Bình Ba và Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 (huyện Châu Đức), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã gặp gỡ các gia đình người có công, các ông, bà nguyên lãnh đạo huyện Châu Đức cùng ôn lại truyền thống của Trung đoàn 33 và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hương tại Đền Liệt sĩ xã Hòa Long (TP.Bà Rịa). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện lãnh đạo xã Bình Ba đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh quật cường của những người chiến sĩ Cộng sản Trung đoàn 33. Diễn văn nhấn mạnh, Trung đoàn 33, đơn vị Anh hùng LLVTND được chính thức thành lập ngày 15/2/1965, tiền thân là Trung đoàn 101 và Sư đoàn 325 Bình Trị Thiên. Trong suốt quá trình chiến đấu, Trung đoàn 33 đã có mặt trên khắp các chiến trường Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ đặc biệt là chiến trường Bà Rịa - Long Khánh. Ngay tại xã Bình Ba, huyện Châu Đức ngày nay, trong cuộc chiến đấu giải phóng Bình Ba (năm 1969), 53 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã anh dũng hy sinh, hài cốt của các anh đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Nhân dân địa phương vẫn tiếp tục thờ cúng các anh, tại Khu tưởng niệm Trung đoàn 33. Ngày 16/5/2012, Khu tưởng niệm Trung đoàn 33 được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ xã Tam Phước (huyện Long Điền). Ảnh: QUANG VINH

Cũng vào thời điểm này, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ xã Hòa Long và Long Phước (TP. Bà Rịa). Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ TT. Phước Hải và xã Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền xã Long Mỹ.

Đã thành thông lệ, từ nhiều năm nay, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là tỉnh lại tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công; tổ chức các đoàn đến viếng Đền thờ Liệt sĩ. Những hoạt động này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lại Thị Bạn (xã Nghĩa Thành). Ảnh: NGỌC BÍCH

Những ngày này, các Đền thờ Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ với các nội dung: Lễ viếng, Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tổ chức nghi thức cúng cổ truyền dân tộc; tọa đàm về truyền thống đấu tranh cách mạng. Thắp nén hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh bày tỏ quyết tâm phấn đấu xây dựng BR-VT ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao, bộ mặt của tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Hiên (ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: PHI DŨNG

Không chỉ có phần lễ, tại nhiều Đền thờ Liệt sĩ, chính quyền địa phương còn tổ chức cả phần hội như: kéo co, đẩy cây, diễn tuồng. Với nhiều người dân, hàng năm cứ vào ngày 27/7, dù bận công việc gì cũng gắng thu xếp về thắp hương, viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại các đền thờ. Nhiều người tự nguyện đến đền thờ phụ giúp ban quản lý và chính quyền địa phương coi sóc việc nhang khói, tiếp khách…

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà đến ông Trần Văn Công (thương binh 2/4). Ảnh: KIM HỒNG

Chiến tranh đã qua, nhưng những chiến công hiển hách của dân tộc, trong đó có phần đóng góp của các Anh hùng Liệt sĩ sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng mỗi người dân tỉnh BR-VT. Đến viếng Đền thờ Liệt sĩ, mỗi người dân của thế hệ hôm nay không chỉ nghiêng mình trước những hy sinh của các vị anh hùng dân tộc, tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ cách mạng, mà còn nuôi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, kiên trung bất khuất. Đó là nguồn động lực để mỗi người dân tiếp bước các thế hệ đi trước để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/dang-huong-vieng-35-den-tho-liet-si-905027/