Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn thăng hoa trong show 20 năm ca hát

Đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát 'Đường chúng ta đi' của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn khép lại bằng những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.

Tối qua (26/8), tại Cung hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên "Đường chúng ta đi" của bộ ba Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn diễn ra trong khán phòng chật kín khán giả - những người yêu mến giọng hát của tam ca nhạc đỏ.

"Đường chúng ta đi" cũng là tên ca khúc lần đầu Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn cùng hòa giọng cách đây 20 năm, đánh dấu sự kết hợp của 3 giọng ca nhạc đỏ hàng đầu Việt Nam.

Trong không gian sân khấu sống động và hiện đại, câu chuyện âm nhạc đồ sộ về hành trình 20 năm của bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn với những bản hòa âm mộc mạc và lãng mạn của nhạc sĩ Thanh Phương, “Đường chúng ta đi” đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn thăng hoa.

Đêm nhạc mở màn bằng các ca khúc về 3 miền quê của Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn - Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa là "Nhớ về Hải Dương", "Nắng ấm quê hương" và "Chào sông Mã Anh hùng". Sau đó, cả ba cùng hòa giọng trong ca khúc quen thuộc "Việt Nam quê hương tôi".

Đêm nhạc được chia làm 4 phần: Phần 1 ngợi ca quê hương đất nước; Phần 2 là những ca khúc về tình đồng chí, đồng đội; Phần 3 là nhạc Nga và semi classic kinh điển. Phần 4, bộ 3 thử thách ở những ca khúc chưa từng hát bao giờ.

Những ca khúc quen thuộc gắn liền với chặng đường 20 năm đồng hành cùng nhau trong âm nhạc của bộ ba vang lên như "Đồng đội", "Chiều biên giới", "Cây đàn guitar của đại độ ba"... khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Trong chương trình, ngoài những ca khúc tam ca, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn còn có những màn đơn ca hát nhạc sở trường của mình. Việt Hoàn mang đến cho khán giả những ca khúc "Một thoáng Tây Hồ", "Chiều trên bến cảng".

Việt Hoàn cùng ca sĩ khách mời Lan Anh song ca ca khúc "Trước ngày hội bắn".

Trọng Tấn với giọng hát mang đậm chất dân gian ngọt ngào thể hiện các ca khúc "Chiếc nón ba tầm", "Ca dao em và tôi".

Cặp song ca quen thuộc Trọng Tấn, Anh Thơ gửi tặng khán giả ca khúc "Anh ở đầu sông em cuối sông".

Đăng Dương thể hiện đẳng cấp ở dòng nhạc thính phòng.

Anh chinh phục khán giả bằng những ca khúc kinh điển là "Trường ca sông Lô" và "Trở về Surrento".

Đăng Dương và Lan Anh song ca ca khúc "The Prayer".

NSND Quang Thọ là người đã tạo nên sự kết hợp của bộ ba Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn 20 năm về trước lên sân khấu chia sẻ về những người học trò của mình.

Chính nhờ "ông mối" Quang Thọ “gom” Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn vào thành một nhóm tại liên hoan Tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998, tam ca hát nhạc cách mạng đã được yêu mến và ở lại trong trái tim khán giả yêu nhạc cách mạng nhiều thế hệ.

Một bất ngờ trong đêm nhạc mà Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn đem đến cho khán giả là cả ba đã cùng nhau kết hợp để hát những ca khúc chưa từng hát bao giờ như "Ngẫu hứng sông Hồng", "Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời"...

Khép lại đêm nhạc, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn chiêu đãi khán giả những ca khúc vô cùng quen thuộc là "Bước chân trên dải Trường Sơn", "Bài ca Trường Sơn", "Cùng hành quân giữa mùa xuân", "Đường chúng ta đi". Đêm nhạc kết thúc, nhiều khán giả vẫn nán lại khán phòng và dành cho bộ ba những tràng pháo tay không ngớt.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dang-duong-trong-tan-viet-hoan-thang-hoa-trong-show-20-nam-ca-hat-805048.vov