Dang dở ước mơ làm cô giáo

Đặng Thị Ngọc Phượng (23 tuổi, trú tại thôn Xuân Lập, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vừa tốt nghiệp Khoa Sư phạm Ngữ văn (Trường Đại học Khánh Hòa). Thế nhưng, ước mơ trở thành cô giáo chưa một ngày thành hiện thực thì tai họa đã ập đến.

Đặng Thị Ngọc Phượng bị 4 khối u trong não

Ông Đặng Văn Nở (cha của Phượng) buồn bã tâm sự: “Mẹ cháu mất cách nay 7 năm. Tôi đi làm thuê mướn, công việc bấp bênh, bữa có bữa không. Khi vào đại học, cháu Phượng hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên hàng ngày sau giờ học, cháu đi làm thêm đủ thứ việc như bán bảo hiểm, phụ bán cà phê, rửa chén nhà hàng… để tự trang trải học phí và lo ăn ở. Tháng 6-2017, lấy được bằng tốt nghiệp loại khá, cháu Phượng phấn khởi đi tìm việc làm để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Nhưng chưa kịp đi làm thì cháu đã phát bệnh (ảnh), cứ bị đau đầu, buồn nôn, biếng ăn, nước da tái xanh, nằm co ro với chân tay tê liệt, thân hình ốm yếu, mắt lờ đờ, trí nhớ giảm sút”.

Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (nơi Phượng điều trị), Phượng bị 4 khối u trong não cần phải mổ, đầu tiên mổ 1 khối u, sau đó xạ trị các khối u còn lại, chi phí mổ khoảng 60 - 80 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy gia đình không thể có được.

Ông Nở nghẹn ngào: “Từ khi cháu Phượng lâm bệnh, tôi đã vay mượn gần 30 triệu đồng để trả tiền thuốc, viện phí, nay đã hết sạch, không sao trả được. Bây giờ đành phải đưa cháu về nhà chăm dưỡng”.

Chị Nguyễn Thị Lý (người hàng xóm) cho biết: “Gia đình anh Nở rất nghèo khó, mà cháu Phượng bệnh nặng như vậy, lấy tiền đâu ra để chữa trị. Chúng tôi đã vận động bà con trong xóm, kêu gọi người hảo tâm đóng giúp cho cháu Phượng mua thuốc, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

TIẾN PHÚ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dang-do-uoc-mo-lam-co-giao-503305.html