Đang đi dạo bên biển trong ngày Valentine, thiếu nữ sợ tái mặt khi phát hiện thứ trôi dạt vào bờ

Cảnh biển thơ mộng bỗng hóa 'phim kinh dị' trong phút chốc trước mắt cô bé 13 tuổi, khi một chiếc đầu lâu từ từ trôi dạt vào bờ biển nơi em đang đứng.

Bé gái 13 tuổi chú ý đến vật thể kỳ lạ trong lúc đi dạo với bố bên bờ biển Irlam, gần thị trấn Harwich, hạt Esse.x (Anh) lúc 15h30 ngày 14/2. Khi đến gần xem thử, em mới bàng hoàng nhận ra đó là một hộp sọ người.

Khi đến gần xem thử, em mới bàng hoàng nhận ra đó là một hộp sọ người.

Khi đến gần xem thử, em mới bàng hoàng nhận ra đó là một hộp sọ người.

Cảnh sát cho biết chưa thể xác định hộp sọ này đã xuất hiện bao lâu, cũng không tìm thấy dấu hiệu khả nghi qua việc cô bé tìm thấy nó. Rất có thể sóng biển đã đánh chiếc đầu lâu dạt vào bờ, vô tình khiến bé gái phát hiện.

"Một người dân đã tìm thấy hộp sọ người khi đang đi dọc theo bãi biển Irlam, thuộc khu Little Oakley vào khoảng 15h30 chiều 14/2. Hiện vẫn chưa có kết luận về niên đại của hộp sọ này, nhưng chúng tôi tin rằng nó bị thủy triều cuốn vào bờ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra, song không tìm thấy dấu vết khả nghi", phát ngôn viên của Cảnh sát Esse.x nói.

Bé gái 13 tuổi chú ý đến vật thể kỳ lạ trong lúc đi dạo với bố bên bờ biển Irlam, gần thị trấn Harwich, hạt Esse.x (Anh).

Theo Michael Bush, Ủy viên hội đồng quận Tendring, đây sẽ là một phát hiện lý thú nếu hộp sọ có giá trị về lịch sử. Chia sẻ với East Anglian Daily Times, ông nói: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem hộp sọ này có niên đại mới hay cũ, đội ngũ pháp y sẽ phụ trách việc này".

"Từ xưa đã có nhiều cư dân sống ở khu vực đó, các thuyền đánh cá từ châu Âu thường ghé qua nơi này, thậm chí hải cẩu cũng sinh sống ở đấy. Vấn đề là hộp sọ này thuộc về người cổ đại hay nạn nhân của một vụ giết người gần đây", ông tiếp tục.

Theo Michael Bush, Ủy viên hội đồng quận Tendring, đây sẽ là một phát hiện lý thú nếu hộp sọ có giá trị về lịch sử.

"Tôi đã hỏi thăm cư dân trong vùng, một số người còn chẳng hay biết gì về việc phát hiện ra hộp sọ, mãi cho đến khi truyền thông đưa tin. Chúng tôi thậm chí không thể xác định vị trí nó được tìm thấy".

Tuy nhiên, vài cư dân địa phương lại suy đoán đây rất có thể là đầu lâu của một tên cướp biển hoặc tội phạm bị giam ở nhà tù trên đảo Deadman, hạt Kent từ hàng trăm năm trước. Nơi giam cầm những kẻ ác khét tiếng ấy chỉ cách bờ biển Irlam chưa đầy 65 km.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/dang-di-dao-bo-bien-thieu-nu-so-tai-mat-khi-phat-hien-thu-nay-20210218171929073.html