Đáng để học tập

Trong khi hầu hết đơn vị biểu diễn nghệ thuật dè dặt, nghe ngóng khi mới hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội, thì Sân khấu Lệ Ngọc - đơn vị sân khấu xã hội hóa đầu tiên của Thủ đô, biểu diễn liên tục gần một tháng qua và dự định 'Nam tiến' thực hiện 17 suất diễn tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh từ cuối tháng 6-2020 này.

Vở kịch “Thị Nở - Chí Phèo”.

Đây là quyết định táo bạo, bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến sân khấu hoạt động trở lại khó khăn, khán giả chưa mặn mà tìm đến. Thế mà Sân khấu Lệ Ngọc quyết định lưu diễn dài ngày và bán vé, song họ có cơ sở tin rằng sẽ thành công.

Ba vở kịch “Thị Nở - Chí Phèo”, “Cây tre thần”, “Hoa sen lửa” đưa đi lưu diễn lần này của họ đều đã được khán giả Thủ đô kiểm chứng với những đêm diễn “cháy vé” gần đây. Điều này có được là do Sân khấu Lệ Ngọc vận hành rất chuyên nghiệp. Không chỉ trên sàn diễn với “vũ trụ” văn hóa Việt được thể hiện hấp dẫn, hiện đại, lay động mọi giác quan; các khâu quảng bá, bán vé, đón tiếp, chăm sóc khán giả… cũng được thực hiện bài bản. Điều này gần với phong cách phục vụ của sân khấu phía Nam, đủ kích thích sự tò mò của khán giả. Vì vậy, ngay khi đơn vị công bố lưu diễn, không ít buổi diễn đã được đặt gần hết số ghế.

Sự mạnh dạn của Sân khấu Lệ Ngọc là bài học cho sân khấu phía Bắc, đặc biệt là những đơn vị sân khấu công lập trên bước đường tiến tới tự chủ. Cứ sáng tạo hết mình, trân trọng khán giả, thì sân khấu không lo vắng khách.

Người Lái Đò

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/970040/dang-de-hoc-tap