Đang đập bỏ các thủy đài khổng lồ ở Sài Gòn

Tiến hành đập bỏ các thủy đài khổng lồ ở Sài Gòn; Đi máy bay, 'kiều nữ' 22 tuổi túm áo, giật thẻ nhân viên hàng không; Đôi nam nữ dừng xe cãi vã, xe cháy, người về đồn... là những tin đô thị được quan tâm ngày 15/12.

Đang đập bỏ các thủy đài khổng lồ ở Sài Gòn

Hai thủy đài khổng lồ trên đường Nguyễn Văn Tráng (quận 1) và một thủy đài nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đang được các công nhân khẩn trương đập bỏ, sau nhiều năm bỏ hoang.

Hai thủy đài khổng lồ trên đường Nguyễn Văn Tráng (quận 1)

Theo đó, 7 thủy đài được UBND TP thống nhất tiến hành tháo dỡ tại các vị trí: đường 3-2 (quận 10), đường Lê Đại Hành (quận 11), đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), đường Hoàng Diệu (quận 4), đường Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp), đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp). Riêng thủy đài hình nấm ở cạnh công trường Quốc tế (quận 3) được giữ lại làm di tích lịch sử.

Các thủy đài khổng lồ này cao khoảng 30m, đều xây dựng trước những năm 1975, bị bỏ hoang nhiều năm nay

Các thủy đài khổng lồ này cao khoảng 30m, đều xây dựng trước những năm 1975, bị bỏ hoang nhiều năm nay và có dấu hiệu xuống cấp gây nguy hiểm. Hai thủy đài đường Nguyễn Văn Tráng (quận 1) có kiến trúc và kích cỡ tương tự nằm cạnh nhau và bao xung quanh là nhiều nhà dân.

Nhiều hộ dân có nhà lụp xụp sống và buôn bán dưới chân hai thủy đài đã được di dời

Trước đó, ngày 1/12 cơ quan chức năng UBND quận 1 cùng với lãnh đạo phường Bến Thành đã tiến hành di dời 12 hộ dân có nhà lụp xụp sống và buôn bán dưới chân hai thủy đài trên đường Nguyễn Văn Tráng để tiến hành tháo dỡ. Đồ đạc và chỗ ở tạm của người dân nằm ngay trong lòng thủy đài.

Các thủy đài sau khi được tháo dỡ sẽ làm hồ chứa nước ngầm cũng như phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. (Nguồn: Pháp luật TP.HCM)

Đi máy bay, 'kiều nữ' 22 tuổi túm áo, giật thẻ nhân viên hàng không

Ngày 14/12, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với một nữ hành khách gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của sân bay quốc tế Nội Bài.

Cụ thể, nữ hành khách 22 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội có vé đi trên chuyến bay VJ195 hành trình Hà Nội - TP.HCM. Bay cùng chuyến với chị còn có một người họ hàng, được chị gọi bằng cô. Theo tường trình của nữ hành khách tại cơ quan chức năng cảng hàng không Nội Bài, chị thấy một nam nhân viên làm thủ tục mặt đất có hành vi hỗn láo với người nhà của mình. Do đó, chị vào phía bên trong quầy làm thủ tục bảo với nhân viên hàng không "mày ăn nói với người lớn tuổi thế à?". Tiếp đó, chị đã to tiếng, lao vào túm áo nhân viên hàng không. Rất may là người nhà chị can ngăn nên đã không dẫn đến xô xát lớn.

Còn theo tường trình của nhân viên thuộc Công ty CP Phục vụ mặt đất Hà Nội, người trực tiếp làm thủ tục kiểm soát thẻ lên máy bay chuyến VJ195, người nhà của nữ hành khách này có vé số 3B. Trong khi làm thủ tục, bà đi vào hàng dành cho khách có số ghế từ hàng 21-40 nên nhân viên này đã yêu cầu bà chuyển sang đúng hàng. "Sau khi nói xong thì có một nữ hành khách mặc áo đen, quần bò túm áo, xô đẩy và giật thẻ làm việc của tôi", nhân viên tường trình với cơ quan chức năng. (Nguồn: Người lao động).

Đôi nam nữ dừng xe cãi vã, xe cháy, người về đồn

Khuya ngày 14/12, Công an phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, vừa cùng các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân nghi phóng hỏa đốt xe trên địa bàn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng cự cãi lớn ở khu vực trước nhà hàng Vườn Cau (đoạn dưới chân cầu Hang Trong) ở số 360 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM nên chạy ra thì phát hiện cặp nam nữ dừng xe máy tay ga trước nhà hàng cự cãi.

Người dân cho rằng, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên chàng trai đã phóng hỏa đốt chiếc xe

Mọi người nghĩ cặp trai gái mâu thuẫn nên cãi nhau. Ít phút sau tiếng cự cãi lớn hơn và bất ngờ người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ chiếc xe máy tay ga của cặp nam nữ. Lúc này, bảo vệ của nhà hàng cùng người dân địa phương dùng nước bình chữa cháy nhưng bất thành. Nhiều người đi đường hiếu kì theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Chiếc xe máy tay ga bị thiêu rụi hoàn toàn

Nhận tin báo, Công an phường 11 phối hợp cùng lực lượng PCCC quận Bình Thạnh, TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành chữa cháy. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, chiếc xe máy tay ga bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Người dân cho rằng, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên chàng trai đã phóng hỏa đốt chiếc xe. (Nguồn: Dân Việt)

Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/dang-dap-bo-cac-thuy-dai-khong-lo-o-sai-gon-post36622.html