Đang bị truy nã, vẫn nổ súng cướp ngân hàng

Bị truy nã, Trung dạt nhà, lang thang nay đây, mai đó để trốn tránh cơ quan chức năng. Nhưng rồi vì cần tiền, dù đang bị truy nã song Trung tiếp tục gây ra vụ án rúng động dư luận: cầm súng xông vào ngân hàng để cướp.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Hữu Trung (SN 1991, ở phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) ra xét xử về tội “Cướp tài sản” và tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 23 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Tổng hợp với bản án 7 năm tù về tội “Cố ý thương tích” tại Quảng Ninh, kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Sóc Sơn phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa Giáp Ngọc Ninh (SN 1993, ở xã Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang) và Chu Đức Chính (SN 2003, ở xã Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) ra xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo này mức án từ 9 – 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Hữu Trung là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Quá trình bỏ trốn, Trung nay ở Bắc Giang, mai ở Phú Thọ… Ngày 20/4/2020, Trung chuyển đến căn hộ mới thuê tại Chung cư Cát Tường Eco ở Võ Cường (TP Bắc Ninh) để sống cùng bạn gái là Trịnh Thị Phượng (SN 1999, quê Ninh Bình). Thời gian này, do làm ăn thua lỗ và nợ nần vì cờ bạc, Trần Hữu Trung nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 13 giờ 20 ngày 20/4/2020, Trung đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, khẩu trang, găng tay cao su và mang theo khẩu súng K59 bên trong có 6 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn đến huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Trung đi đến chi nhánh một ngân hàng ở Sóc Sơn. Thấy vị trí thuận lợi, Trung quyết định “ra tay”. Để tránh bị phát hiện, Trung đi đến đoạn đường cách ngân hàng 300m rồi dừng lại tháo biển số xe, lắp biển giả vào. Sau đó, Trung quay lại ngân hàng.

Để xe bên ngoài, Trung đi vào quầy giao dịch số 3 gặp chị Vũ Ngọc Quỳnh (giao dịch viên) hỏi: “Rút 900 triệu đồng có phải đợi lâu không”. Chị Quỳnh yêu cầu Trung ra lấy số thứ tự rồi vào hàng ghế chờ dành cho khách. Lấy số xong, Trung ra ghế ngồi quan sát, đợi thời cơ. Khi đến lượt giao dịch, Trung đến quầy giao dịch số 4 gặp chị Nguyễn Thị Hằng (giao dịch viên) đề nghị rút 900 triệu đồng. Chị Hằng yêu cầu xuất trình chứng minh thư thì Trung nói quên rồi ra ngoài lấy xe máy đi lòng vòng.

Một lúc sau Trung quay lại ngân hàng, đi thẳng đến quầy giao dịch số 2, chĩa súng về phía chị Nguyễn Hải Yến (giao dịch viên) đang ngồi và chị Vũ Ngọc Quỳnh đang ngồi ở quầy số 3, yêu cầu 2 chị này đưa hết tiền cho Trung. Thời điểm đó tại quầy giao dịch của chị Yến có hơn 2,2 tỷ đồng, chị Quỳnh có hơn 2,3 tỷ đồng. Thấy Trung cầm súng, 17 khách hàng đang ngồi chờ giao dịch và 7 nhân viên bỏ chạy ra ngoài. Lúc này, chị Yến cúi người xuống gầm bàn. Thấy vậy, Trung đi sang quầy số 3 nhắm vào phía bên trái chị Quỳnh hướng súng xuống đất bắn 1 phát để đe dọa.

Nghe tiếng súng, một nhân viên ngân hàng đã bấm chuông báo động. Nghe tiếng chuông báo động nên Trung bỏ chạy ra ngoài cửa. Tại đây, Trung bị bảo vệ của ngân hàng vụt đèn pin vào phần gáy. Sau đó, Trung lên xe máy bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, Trung cầm súng bắn 1 phát, hướng chếch lên trên để ngăn chặn việc truy đuổi.

Chạy về Hiệp Hòa (Bắc Giang), Trung dừng xe gọi điện cho bạn là Giáp Ngọc Ninh bảo tới gặp mình. Ninh đã rủ Chu Đức Chính tới gặp Trung. Gặp nhau, cả hai được Trung cho biết vừa đi cướp tiền tại ngân hàng nhưng không được. Dù biết Trung vừa cướp ngân hàng nhưng Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính vẫn giúp tên cướp cất giấu xe máy và bỏ trốn. Sau nhiều ngày lang thang, lẩn trốn, rạng sáng 26/4/2020, Trung đến Công an thị xã Đông Triều đầu thú. Trước đó một ngày, Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính bị Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm.

H.Mây

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/dang-bi-truy-na-van-no-sung-cuop-ngan-hang-548742.html