Đăng ảnh diện đồ đôi với Lệ Quyên thả dáng ngầu, Lâm Bảo Châu bị bắt bẻ 'đạo văn' người nổi tiếng

Đăng loạt ảnh diện đồ đôi du lịch núi Bà Đen cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu bất ngờ bị 'cà khịa' vì dòng trạng thái triết lý.

Mới đây, tình trẻ của "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên thu hút sự chú ý của fan khi chia sẻ loạt ảnh du lịch của cả 2 lên trang cá nhân. Trong ảnh, khán giả bắt gặp giọng ca Nếu em được lựa chọn cùng Lâm Bảo Châu diện quần đôi thể thao. Cả 2 thả dáng cực ngầu ngay trên cap treo đi chuyển lên đỉnh núi Bà Đen - Tây Ninh.

Trước đó không lâu, nam người mẫu trẻ cũng đăng tải loạt ảnh với không gian và góc máy tương tự nhưng chỉ có một mình đính kèm dòng trạng thái về triết lý sống sâu sắc. Cụ thể, Lâm Bảo Châu viết lên trang cá nhân câu tiếng Anh: "Good friends, good books, and a sleepy conscience, this is a ideal life" (Tạm dịch: Những người bạn tốt, những quyển sách hay và một giấc ngủ an yên là những điều cuộc sống ý nghĩa hướng đến).

Đăng ảnh đi du lịch cùng Lệ Quyên kèm theo dòng trạng thái triết lý nói về cuộc sống, Lâm Bảo Châu bất ngờ bị "cà khịa" đạo văn.

Đăng ảnh đi du lịch cùng Lệ Quyên kèm theo dòng trạng thái triết lý nói về cuộc sống, Lâm Bảo Châu bất ngờ bị "cà khịa" đạo văn.

Sau chia sẻ đầy tính triết lý này, Lâm Bảo Châu bất ngờ bị dân mạng "bắt lỗi" cho rằng anh "đạo văn" vì trích dẫn câu nói của người nổi tiếng nhưng không ghi nguồn. Một cư dân mạng để lại bình luận: "Lấy câu nói của Mark Twain thì nên ghi nguồn anh nhé, không là đạo văn đấy!". Được biết, chính xác tác giả của câu nói trên là Mark Twain - nhà văn, tiểu thuyết gia và là nhà diễn thuyết nổi tiếng của Mỹ.

Sau khi được góp ý, không biết tình trẻ Lệ Quyên cảm thấy thế nào nhưng hiện tại dòng "phản ứng" trên của khán giả đã không còn nữa. Bản chất việc "mượn tạm" câu nói, trích dẫn của ai đó mà không ghi nguồn là điều đã rất tối kỵ khi đưa lên mạng xã hội huống chi là đối với người nổi tiếng.

Phước Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/le-quyen-va-tinh-tre-lam-bao-chau-dien-do-doi-di-du-hi-202103291509510358.html