Dần trở thành thói quen

Sáng 5-11, bà Vân vừa ra cổng khu tập thể 34 phố Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) thì gặp bà Trinh rảo bước về. Bà Vân hỏi:

- Bà chị đi chợ sớm thế?

- Tôi đã mua bán gì đâu, nhưng quên một thứ nên phải quay về...

Lát sau, bà Trinh cùng bà Vân đi ra chợ tạm Tôn Thất Thiệp. Bà Trinh nói:

- Già rồi nên lẩm cẩm, cứ nhớ nhớ quên quên. Hôm trước ra chợ, mua hai chục trứng, mấy lạng thịt, mớ rau mà quên tiền ở nhà...

- Thế còn hôm nay?

- À, hôm nay thì không thể không quay ngay về nhà vì tôi quên đeo khẩu trang...

- Bà con mình bây giờ tự giác lắm, bà ạ. Ai ra chỗ đông người như ở chợ mà chưa đeo khẩu trang đều được nhắc nhở. Đi ra đường bây giờ, quên gì thì quên, nhưng nhất thiết không thể quên khẩu trang, bà nhỉ!

Tình cờ nghe được câu chuyện trên, Người Xây Dựng thấy vui. Giữa lúc dịch Covid-19 còn đang diễn biến khó lường, để hưởng ứng phong trào “5K” do Bộ Y tế phát động, mà việc đầu tiên là đeo khẩu trang ở chỗ đông người đã dần trở thành thói quen là rất đáng hoan nghênh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/983053/dan-tro-thanh-thoi-quen