Dân tố bị côn đồ dọa giết bằng dàn cảnh tai nạn, thuê người nhiễm HIV 'xử'

Anh Trần Nguyễn Quốc Việt vừa kêu cứu đến các cơ quan báo chí việc anh bị một nhóm côn đồ chặn đường ép viết giấy nợ 800 triệu và bị dọa giết...

Nhà anh Việt liên tục bị khủng bố bằng chất bẩn

Nhà anh Việt liên tục bị khủng bố bằng chất bẩn

Ngày 8/8, anh Trần Quốc Việt (28 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) phản ánh đến các cơ quan báo chí về việc gia đình anh bất ngờ bị một nhóm người chặn đường dọa giết, sau đó ép viết giấy nợ hơn 800 triệu đồng. Trước đó, anh Việt cũng đã trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương.

Thời gian qua, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá nhiều vụ cướp tài sản táo tợn, xóa sổ hình thức cờ bạc dưới hình thức game bắn cá, khởi tố hàng loạt vụ cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, triệt phá hàng loạt vụ buôn bán ma túy lớn...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng từng nhấn mạnh, Đà Nẵng không phải mảnh đất cho tội phạm lộng hành.

Theo trình báo của anh Việt, tối 28/5, anh cùng vợ con và em trai chạy xe máy về nhà. Khi đến đoạn cổng chào khu đô thị Phước Lý. Đến nút giao Trần Đình Nam - Lê Đình Kỵ (phường Hòa An) thì bị nhóm người đi xe máy chặn đường dọa giết.

Một người tên Dũng trong nhóm này ép anh Việt viết giấy nợ 50 triệu đồng. Một lúc sau, nhóm người kia chở thêm một phụ nữ tên Thúy An đến và bà An cũng ép anh Việt viết thêm giấy có mượn nợ bà này 750 triệu đồng và cam kết sau 15 ngày nếu không trả tiền thì bà An sẽ lấy căn nhà của vợ chồng anh Việt đứng tên. Nhóm người này còn lấy giấy CMND của anh Việt và em trai, lấy xe máy chạy đi.

Khoảng 1 giờ sau, nhóm người này mang xe đến để trước sân của anh Việt trên đường Quách Xân (phường Hòa An) hăm dọa sẽ dàn cảnh TNGT để xử gia đình anh Việt hoặc thuê người dùng kim tiêm bị nhiễm HIV đâm...

Anh Việt thường xuyên nhận được những tin nhắn từ số máy lạ với nội dung chửi bới thô tục

Anh Việt cho biết thêm, sau khi lấy vợ, mua được nhà anh đón mẹ ruột về sống chung. Được một năm thì mẹ anh bỏ đi biệt tăm do vỡ nợ.

Sau khi anh Việt trình báo sự việc lên cơ quan công an, gia đình anh liên tục bị khủng bố bằng gạch đá, chất bẩn khiến anh phải đưa vợ con đi nơi khác lánh nạn. Không những thế, anh Việt còn thường xuyên nhận những tin nhắn từ số máy lạ với những nội dung thô tục, xúc phạm, dọa giết...

Đai diện Công an quận Cẩm Lệ xác nhận, đơn vị đang thụ lý, điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo trình báo của bị hại. Hiện Công an quận đã mời những người liên quan đến vụ án lên làm việc và tiếp tục làm rõ thêm các vấn đề liên quan.

Ngọc Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dan-to-bi-con-do-doa-giet-bang-dan-canh-tai-nan-thue-nguoi-nhiem-hiv-xu-d430212.html