Dân Tây Tựu thu hoạch hoa cúc phục vụ rằm tháng Chạp

Người dân làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) khẩn trương thu hoạch cúc đem bán dịp rằm tháng Chạp.

 Trước rằm tháng Chạp, vườn hoa ở phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rợp màu vàng của hoa cúc.

Trước rằm tháng Chạp, vườn hoa ở phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) rợp màu vàng của hoa cúc.

Theo truyền thống, hoa cúc được lựa chọn để thắp hương trên bàn thờ vì mang ý nghĩa thanh khiết, cao thượng. Loài hoa này đại diện cho sự tôn kính, tỏ ý tiếc thương, nhung nhớ và hy vọng người đã khuất có được một cuộc sống an nhiên nơi thiên đường.

Chị Nhung (tiểu thương) thường trực tiếp tới vườn để thu mua hoa. Sau khi gom đủ một xe, chị đem hoa ra chợ bán. "Năm nay thị trường hoa khá ảm đạm, giá hoa cũng không cao. Mỗi bó 50 cành tùy thời điểm, chất lượng sẽ bán được từ 50.000 đến hơn 300.000 đồng", chị Nhung nói.

"Dịch bệnh khiến cho lượng người mua hoa giảm hẳn so với mọi năm. Ngoài ra, thời tiết cũng ảnh hưởng nhiều đến sản lượng. Mùa hè năm nay nóng đỉnh điểm làm hoa chết yểu, còn mùa đông thì lại lạnh sâu khiến hoa không phát triển", chị Thu (chủ vườn) cho biết.

Bà Ngọc sở hữu vườn hoa rộng hơn 200 m2. Ngày thường, một mình bà chăm sóc và thu hoạch hoa. Sắp đến rằm, bà được con gái ra phụ giúp.

Bà Ngọc cho biết thời gian qua, việc chăm sóc hoa gặp khó khăn do phụ thuộc vào thời tiết. "Chỉ cần một trận mưa lớn mà không kịp che chắn là hoa hỏng hết. Coi như lỗ", bà kể.

Người nông dân thường bứt khoảng vài trăm cành hoa sau đó đem vào lán để chia nhỏ thành từng bó.

Để hoa được tươi, chị Thu tưới nước vào thân hoa. Sau đó, người phụ nữ này che chắn ánh nắng để các bó cúc không bị héo.

Với vườn hoa này, bà Ngọc thu về khoảng 20 triệu đồng. Trừ các chi phí, bà chỉ được vài triệu đồng tiền lãi.

Theo người dân Tây Tựu, ngoài thị trường Hà Nội, hoa cúc nơi đây còn được các thương lái đưa đi nhiều tỉnh thành ở miền Bắc bằng xe tải.

Hoa được người dân chở ra chợ bán ngay sau khi thu hoạch.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-tay-tuu-thu-hoach-hoa-cuc-phuc-vu-ram-thang-chap-post1177322.html