Việc đem về Fabio Cannavaro trong thương vụ đổi ngang thủ thành Fabian Carini với Inter vào năm 2004 thực sự là một "cú lừa" ảo diệu đến từ Juventus
Cannavaro nhanh chóng trở thành trung vệ hàng đầu thế giới, là hòn đá tảng vững vàng trước khung thành Buffon và xứng danh "huyền thoại" của Bà đầm già
AC Milan từng để Pirlo ra đi ở tuổi 31 theo dạng tự do vì cho rằng anh đã hết thời, nhưng đó vẫn là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của họ
Pirlo nhanh chóng trở thành nhạc trưởng, giúp Juventus kéo dài sự thống trị tại giải đấu này với 4 chức vô địch Serie A
Pogba có thể nói là bản hợp đồng thành công nhất của Juventus qua mọi thời đại trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn thương mại
Từ một anh chàng trẻ măng đến từ M.U, Juventus biến anh thành "con quái vật" ở tuyến giữa để rồi bán lại cho chính M.U với cái giá không tưởng: 105 triệu euro
Juve đã rất thành công khi "nẫng" Khedira, vốn đang là trụ cột của Real Madrid vào năm 2015 mà không tốn đồng nào
Tiền vệ người Đức giúp tuyến giữa của Juve trở nên mạnh mẽ, anh giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp, và đưa đội bóng đến trận chung kết Champions League
Fernando Llorente là một bản hợp đồng hời khác của Juve, sau khi anh chia tay Athletic Bilbao để đến Turin theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2013
Tiền đạo người Tây Ban Nha cùng Carlos Tevez tạo thành bộ đôi hủy diệt, thăng hoa đưa Juve vô địch Serie A mùa 2013-14 với 102 điểm
Barcelona cho rằng Dani Alves đã luống tuổi nên để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2017, nhưng ngay lập tức, Juventus chứng minh đó là một quyết định sai lầm
Hậu vệ người Brazil ngay lập tức tỏa sáng trong mùa giải đầu tiên, khi thi đấu ổn định và ghi những bàn thắng quan trọng giúp Juve vào chung kết Champions League
Trong diễn biến mới nhất, Juventus thông báo sẽ có sự phục vụ của Aaron Ramsey vào ngày 1-7-2019 từ Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do, kèm theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm
Ở tuổi 28, tiền vệ người xứ Wales đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và không phải ngẫu nhiên mà Juve chấp nhận trả anh mức lương 400.000 bảng/tuần, chỉ kém Cris Ronaldo (500.000 bảng/tuần).
Phi Phi