Dân - quân, mối quan hệ máu thịt không thể tách rời

Từ ngày 17 đến 19-12-2019, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đăng loạt 3 bài viết với chủ đề 'Nhân dân-thuộc tính vĩnh hằng của quân đội', phản ánh mối quan hệ quân dân có có vai trò, giá trị, ý nghĩa mãi mãi không bao giờ thay đổi. Ngay sau khi đăng vệt bài, tòa soạn nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc, Báo QĐND trích đăng một số ý kiến.

Trung tướng DƯƠNG CÔNG SỬU, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Phó tư lệnh Quân khu 1:

Sáng đẹp tình cảm quân dân

Vệt bài “Nhân dân-thuộc tính vĩnh hằng của quân đội” thể hiện rõ bản chất gắn bó quân dân, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Bắc Sơn (Lạng Sơn) nơi diễn ra cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn (27-9-1940) và nơi thành lập Đội du kích Bắc Sơn ngày 14-2-1941. Đây là đội quân xuất phát từ nhân dân, được nhân dân che chở và chiến đấu vì nhân dân. Bởi thế, tinh thần đấu tranh quật cường của nhân dân Bắc Sơn đã được ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc như một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đến khi tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi được tận mắt chứng kiến mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó. Tôi nhiều lần chứng kiến nhân dân không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, thậm chí có thể hy sinh tính mạng để nuôi giấu bộ đội, làm giao liên, y tá, “nhường cơm sẻ áo” cho bộ đội... Đó là những hình ảnh sáng đẹp về tình cảm quân dân.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) giúp người dân bản Huồi Thum (Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) thu hoạch lúa. Ảnh: HẢI THƯỢNG.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) giúp người dân bản Huồi Thum (Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) thu hoạch lúa. Ảnh: HẢI THƯỢNG.

Lịch sử 75 năm chiến đấu và trưởng thành càng khẳng định rõ nguồn gốc, bản chất đặc biệt của QĐND Việt Nam, một đội quân do Đảng lãnh đạo, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Ngày nay, Quân đội ta vẫn luôn xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân: Tôn trọng, giúp đỡ, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một lòng một dạ bảo vệ nhân dân; luôn giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân… để không phụ lòng tin yêu của nhân dân, cùng với nhân dân xây dựng, bảo vệ đất nước.

DƯƠNG SAO (ghi)

--------------------

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN BÁ DƯƠNG, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng:

Quân đội - cội nguồn vô tận từ nhân dân

Tôi rất đồng tình với loạt bài “Nhân dân-thuộc tính vĩnh hằng của quân đội” của nhà nghiên cứu văn hóa quân sự Dương Xuân Đống. Thật vậy, trong lịch sử thế giới, ít có quân đội nào mang đậm bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc như QĐND Việt Nam. Quân đội ta có cội nguồn vô tận là con em các giai cấp, tầng lớp nhân dân của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, trong đó đại bộ phận là con em công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Từ nhân dân mà ra, cho nên vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ là chức năng cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, là nhiệm vụ cao cả của quân đội mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã tổ chức, giáo dục và rèn luyện ngay từ ngày đầu thành lập. Người cũng đã nói: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác”. Trong ký ức của nhân dân ta, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ là biểu trưng cho những gì tốt đẹp nhất của những người con ưu tú tận trung với nước, tận tụy với nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì hạnh phúc của nhân dân.

Thực tế xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội đã chứng minh nếu xa rời nhân dân, không gắn bó mật thiết với nhân dân, không liên hệ chặt chẽ với nhân dân, không dựa vào dân thì quân đội không thể có sức mạnh chiến đấu cao, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Có dân là có tất cả”, “Nhân dân là cội nguồn, nền tảng sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta”, “Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì không kẻ địch nào có thể tiêu diệt được”-chân lý ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi. Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, tìm cách vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng với quân đội, không gì khác, điều vô cùng quan trọng là cần phải xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; đồng thời, làm tốt công tác chính sách hậu phương-quân đội; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân.

KIM DUNG (ghi)

--------------------------

Đại tá, PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội:

Với dân tộc Việt Nam, quân đội luôn từ dân mà ra

Xuất thân từ nhân dân, được nhân dân nuôi nấng, làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, tất yếu quân đội được nhân dân che chở, đùm bọc. Không ngẫu nhiên hầu hết các anh hùng, các lãnh tụ khởi nghĩa chống kẻ thù đều có xuất thân từ nông dân. Các vị tướng kiệt xuất của Quân đội ta cũng đều từ cầm liềm, cầm búa rồi cầm súng mà trưởng thành nên rất hiểu dân, thương dân, vì dân!

Bác Hồ dạy quân đội “trung với Đảng, hiếu với dân” là vừa đúng với đạo lý, vừa là chân lý, vừa là nguyên lý. Đó là đạo lý “ăn lộc đền ơn kẻ cấy cày”. Hơn nữa, nhân dân là cha mẹ mình, có thể không phải là người sinh ra nhưng là người nuôi dưỡng. Người Việt có câu: Cha sinh mẹ dưỡng là thế. Đó là chân lý lịch sử, là nguyên lý làm nên chiến thắng vì các cuộc kháng chiến đuổi giặc trước nay luôn mang tính toàn dân.

Người Việt nâng chữ hiếu thành đạo hiếu. Ngày nay Quân đội ta tô đậm hai chữ đạo hiếu ấy bằng tuân theo, làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Thế nên vấn đề nhà văn hóa Dương Xuân Đống đặt ra là vấn đề cơ bản, mấu chốt, rất đáng hoan nghênh!

NGUYỄN ANH (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/dan-quan-moi-quan-he-mau-thit-khong-the-tach-roi-605837