Đan Phượng rộn ràng ngày hội tòng quân

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân đang diễn ra trên khắp cả nước, sáng 20-2, các thanh niên ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đã lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tới dự lễ giao, nhận quân của huyện Đan Phượng năm 2019, có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TP Hà Nội và cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể cùng gia đình, bạn bè… đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để mỗi chàng trai quê hương Đan Phượng thêm tự tin, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống cha anh

Ngay từ sáng sớm, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2019 đã có mặt đông đủ tại sân vận động huyện Đan Phượng. Trên gương mặt mỗi người đều rạng ngời niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi mang trên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải. Chàng trai trẻ Nguyễn Thành Long (xã Phương Đình) là con út trong gia đình có 3 anh em. Sau khi buộc lại dây bao lô, Long tự hào khoe: “Bố em cũng là bộ đội. Qua tìm hiểu và được các cô chú trong xã tuyên truyền, em được biết quân đội là môi trường để mỗi thanh niên rèn luyện và trưởng thành. Được sự động viên của mọi người nên năm nay em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em biết môi trường quân đội là sống trong kỷ cương, sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng em tin rằng mình sẽ nhanh chóng vượt qua và thích nghi”. Nghe con trai út khẳng định như vậy, anh Nguyễn Văn Ngân (bố của Long) và người thân trong gia đình lộ rõ niềm tự hào và càng yên tâm hơn với quyết định của con.

 Đại tướng Lương Cường động viên thanh niên huyện Đan Phượng lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: TRỊNH PHÚ SƠN

Đại tướng Lương Cường động viên thanh niên huyện Đan Phượng lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: TRỊNH PHÚ SƠN

Buổi lễ giao, nhận quân năm 2019 tại huyện Đan Phượng diễn ra với không khí trang trọng, bảo đảm nhanh gọn, chất lượng. Sau phần đánh trống, thắp đuốc truyền thống khai hội, đại diện lãnh đạo, đoàn thể địa phương tiến hành giao nhiệm vụ cho các thanh niên trúng tuyển NVQS. Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng mong muốn các thanh niên trúng tuyển NVQS sẽ phát huy truyền thống quê hương, quân đội và gia đình lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Đồng thời mong muốn các gia đình có con em nhập ngũ thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với huyện, xã và các đơn vị để cùng động viên, giáo dục, giúp đỡ con em mình hoàn thành tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với đất nước. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Đan Phượng đề nghị các cơ quan, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất cho các gia đình có công dân nhập ngũ, nhất là gia đình người có công, gia đình còn gặp khó khăn, để con, em họ yên tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình; bên cạnh đó phải tích cực quan tâm tới công tác hướng nghiệp, tạo việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ. Đại diện các đơn vị nhận quân đã thống nhất thường xuyên có sự liên hệ với địa phương và các gia đình có công dân nhập ngũ; kịp thời thông tin, trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ của con em; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho các thanh niên của huyện Đan Phượng lên đường nhập ngũ lần này, thanh niên Vương Chương Định bày tỏ: “Được khoác trên mình bộ quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào với mỗi thanh niên quê hương Đan Phượng. Về đơn vị mới, chúng tôi sẽ quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống quê hương, niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình…”.

Niềm vinh dự và động lực của tuổi trẻ

Chứng kiến không khí sôi nổi tại buổi lễ và quyết tâm của các chiến sĩ trẻ, Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu dự buổi giao-nhận quân rất vui mừng. Trước lúc các chiến sĩ lên đường, Đại tướng Lương Cường cùng với các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, địa phương xuống từng hàng quân bắt tay, căn dặn, động viên thanh niên Đan Phượng. Đóa hoa tươi thắm cùng những cử chỉ thân mật, lời thăm hỏi động viên ân cần của Đại tướng Lương Cường giúp chiến sĩ trẻ cảm thấy vinh dự, tự hào, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Nhân dân huyện Đan Phượng tham gia tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: KHÁNH CHI

Thanh niên Đan Phượng lên xe về đơn vị mới. Ảnh: KHÁNH CHI

Đúng 9 giờ cùng ngày, huyện Đan Phượng đã hoàn thành công tác bàn giao 100% thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Trao đổi với Thượng tá Phạm Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đan Phượng, chúng tôi được biết, phát huy kết quả những năm trước, năm 2019, huyện Đan Phượng có 27,5% thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 32 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2019, huyện Đan Phượng có 13 công dân trúng tuyển nghĩa vụ công an cùng lên đường đợt này.

Sau buổi lễ, chiến sĩ mới được bàn giao về các đơn vị, như: Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân; Lữ đoàn pháo binh 368, Quân đoàn 1; Lữ đoàn Pháo binh 45, Binh chủng Pháo binh và Trung tâm huấn luyện Công an TP Hà Nội. Đây là những đơn vị tiêu biểu, có bề dày truyền thống trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; là địa chỉ tin cậy để giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt.

Những chiếc xe rực rỡ cờ Tổ quốc và băng rôn chở thanh niên ưu tú của quê hương Đan Phượng từ từ lăn bánh trong tiếng reo vui, cùng những cái vẫy tay động viên của đông đảo nhân dân. Khoảng khắc đó chắc chắn sẽ tạo ấn tượng, kỷ niệm đẹp và là động lực để mỗi chiến sĩ trẻ lên đường “chân cứng, đá mềm”, hoàn thành tốt nghĩa vụ của những chàng trai đất Việt.

LÊ DUY HỒNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dan-phuong-ron-rang-ngay-hoi-tong-quan-566926