Dàn phóng viên 'trai xinh gái đẹp' tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Với vẻ ngoài nổi bật, thu hút, các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện.

Khám phá trường quay tầng 11 nhìn ra hồ Gươm thuê giá 2.000 USD/ngày Nhiều đài truyền hình nước ngoài đã thuê tầng thượng tòa nhà cao tầng khu vực hồ Hoàn Kiếm để dựng trường quay. Từ đây có thể quan sát được các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội.

Việt Nam đã cấp thẻ tác nghiệp cho gần 3.000 phóng viên quốc tế tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này, các phóng viên đến từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Việt Nam đã cấp thẻ tác nghiệp cho gần 3.000 phóng viên quốc tế tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này, các phóng viên đến từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới.

Lee Suah - nữ phóng viên của đài MBN, Hàn Quốc - đang ghi hình trước trung tâm báo chí. Cô cho biết công việc đưa tin trong hội nghị này bận rộn và không có thời gian đi chơi Hà Nội. "Chúng tôi không biết các lãnh đạo sẽ đi đâu nên khó có lịch cố định", nữ phóng viên Hàn Quốc nói.

Đã tham gia đưa tin trong hội nghị thượng đỉnh lần 1 diễn ra tại Singapore, cô cảm thấy thời tiết ở Hà Nội dễ chịu hơn, không nóng như ở Singapore.

Đây là lần đầu tiên phóng viên Kim Chaewon đến từ đài truyền hình Kansai (Nhật Bản) đặt chân đến Hà Nội. Cô gái với vóc dáng nhỏ bé nhưng luôn túc trực ngoài trời cả ngày tại các khu vực như Melia, Metropole cho biết: "Tôi đã thử món bún chả, phở gà và thấy thật tuyệt vời".

22h, nữ phóng viên Gao Fuxi của Shenzhen Media Group (Trung Quốc) vẫn miệt mài tác nghiệp tại trung tâm báo chí.

Cô từng tác nghiệp tại sự kiện APEC 2017 và ghé thăm Hà Nội sau đó.

Dù thời gian làm việc khá căng thẳng, các phóng viên luôn vui vẻ và tập trung hết sức.

Bên cạnh dàn nữ phóng viên xinh đẹp, các nam phóng viên cũng "gây bão" mạng với vẻ điển trai của mình. Baek Seung Woo - phóng viên kênh truyền hình Channel A, Hàn Quốc - đã khiến nhiều chị em "phát cuồng" vì ngoại hình của mình.

Khi biết mình được nhiều người quan tâm, nam phóng viên nói cảm ơn mạng xã hội Việt Nam nhưng cho biết bản thân cũng giống những người Hàn Quốc khác và "không thấy mình đẹp trai". Đến Việt Nam từ ngày 14/2, anh dành ngày nghỉ duy nhất của mình đến hồ Hoàn Kiếm. "Tôi thích những người nhảy K-pop ở đó. Tôi thích ăn phở và bún chả", Seung Woo nói. Tuy nhiên, lượng xe máy ở Việt Nam khiến anh và các phóng viên Hàn khác ngạc nhiên.

Nam phóng viên của đài TBS (Nhật Bản) - Hasen Kuniyama - có cha là người Iraq, mẹ người Nhật Bản. Với vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Johannes Tran (sinh năm 1996) mang hai dòng máu Việt và Đức. Trở về Việt Nam lần này với vị trí phóng viên, anh cảm thấy rất tự hào khi Việt Nam được chọn là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Nhóm của Johannes phải làm tin lúc 4h sáng (giờ Việt Nam) để lên sóng lúc 22h Đức. Công việc khá áp lực nhưng Johannes cho rằng đây là cơ hội tốt để 9X có cơ hội rèn luyện bản thân.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-phong-vien-trai-xinh-gai-dep-tai-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-post920809.html