Đàn ông ơi, đến cùng người phụ nữ của anh cũng chỉ cần 2 điều này

Người phụ nữ bên cạnh các anh, đến cùng cũng chỉ cần duy nhất 2 điều này...điều phụ nữ cần nhất ở đàn ông!

Yêu thương

Tôi từng chứng kiến một cuộc ly hôn đau lòng, lại chẳng vì người nào ngoại tình. Chị vợ nói với tôi rằng, phải chi anh ngoại tình, anh không chung thủy, chắc chị đã không khổ sở lựa chọn ly hôn. Còn chồng chị, đứng trước tòa ly hôn, vẫn không dám tin vợ mình lại đòi ly hôn, vẫn mắt đỏ hoe như cầu xin vợ nghĩ lại lần nữa. Nhưng chị không thể quay về nữa.

Ảnh: Internet

Chị kể, chồng chị như tốt với cả thiên hạ, chỉ vô tâm với mình chị. Chồng chị có thể lo cho bao người từng bữa ăn, chứ một lần về nhà ăn cơm với mẹ con chị cũng khó. Chồng chị nhớ từng ngày sinh nhật của đồng nghiệp, đối tác, chứ suốt 10 năm làm vợ chồng, chưa được 3 lần anh nhớ ngày sinh của chị. Chồng chị chưa từng từ chối cuộc vui bè bạn nào, chỉ luôn không nhớ ngày sinh của con, kỷ niệm của vợ chồng. Chồng chị bao dung với thiên hạ, chỉ hà khắc với mình chị.
Suốt 10 năm dài, chị từng nói với anh, quan tâm chị chút đi, yêu thương chị nhiều đi, chị mệt mỏi rồi. Còn anh, chưa một lần để tâm lời cầu cứu của chị. Anh quen thói vô tâm, anh xem hờ hững của mình là đương nhiên. Chị mòn mỏi tới mức phải tìm đến bè bạn, rồi lại đứng bên ranh giới ngoại tình với kẻ xa lạ. Chỉ đến khi không chịu nổi dày vò, không thể chấp nhận nổi mình là người đàn bà ngoại tình, chị mới quyết định ly hôn.

Anh nói anh còn thương chị, anh chưa từng phản bội chị, vậy vẫn chưa đủ sao? Nhưng chị chỉ muốn anh hiểu, tình yêu anh nói đó nằm ở đâu suốt bao năm qua? Anh nói anh thương chị, vậy sao chị còn phải cô độc, phải chịu đựng, phải tìm đến kẻ lạ? Yêu thương còn đó, mà người ta không để nhau thấy, không cho nhau đủ thì yêu thương nào cũng hóa chết hóa tàn.
Điều đàn bà cần nhất, cũng chỉ là được biết mình cũng được trân trọng và thương yêu. Là cần được biết, cần được thấy, cần được yên tâm…

Cảm giác an toàn

Cảm giác an toàn với đàn bà luôn là thứ họ mưu cầu mỗi ngày. An toàn, chính là không đau lòng. An toàn, chính là không ghen tuông. Và an toàn, cũng chính là biết mình được trân trọng. Nhưng đôi khi, đàn ông lại không hiểu…

Ảnh: Internet

Tôi từng có một người bạn, luôn ghen tuông ngay từ khi yêu nhau đến tận khi là vợ chồng. Chúng tôi luôn khuyên bạn, đàn ông chẳng ai thích phụ nữ ghen tuông cả. Huống hồ, đàn ông một khi mối dối lừa, quản thế nào cũng bằng không. Bạn tôi dù đã nghe vẫn không làm được. Vì chồng của cô ấy luôn rất tử tế với tất cả mọi người. Cách anh ấy chiều chuộng cô ấy, vẫn luôn được áp dụng với người khác. Anh quá tốt, không chỉ với người phụ nữ của mình, mà còn là với mọi người. Thậm chí, đến việc từ chối một cô gái lạ chồng bạn cũng không nỡ rõ ràng. Đến một ngày, chồng của bạn đòi ly hôn, và theo anh ấy là vì bạn tôi quá trẻ con.

Bạn tôi đau khổ ly hôn và sau 2 năm đã tìm được một hạnh phúc mới. Chỉ đến khi gặp người đàn ông này, tôi mới thấy dáng vẻ khi yêu của bạn nhẹ nhàng và thư thả vô cùng. Anh chàng ấy luôn xem bạn là duy nhất, mọi chiều chuộng đều chỉ dành cho bạn. Bạn cũng chưa từng phải ghen tuông với bất cứ ai. Không hẳn là bạn thay đổi, mà là anh ấy khiến bạn an tâm dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thật ra, với anh ấy, bạn tôi luôn có thể là một đứa trẻ, không cần trưởng thành, chỉ cần đủ an toàn bên anh ấy.

Và đến lúc này, người chồng trước của bạn lại đòi quay về, vì cuối cùng anh ấy mới nhận ra mình sai. Rằng phải chi ngày trước anh ấy hiểu bạn cần cảm giác an toàn ra sao. Phải chi anh ấy biết xem bạn là quan trọng nhất. Chỉ là, muộn rồi…

Phụ nữ trên đời này khi yêu đều như nhau thôi. Đều cuồng nhiệt, đều đòi hỏi, đều sở hữu, đều khó chiều… Nhưng hơn hết, điều phụ nữ cần cũng chỉ là cảm giác an toàn. Nếu muốn cô ấy không ghen tuông, các anh đừng để ý nghĩ ngoại tình nảy sinh trong đầu cô ấy. Nếu muốn cô ấy hiểu chuyện, các anh cũng hãy hiểu chuyện. Nếu muốn cô ấy không hay càm ràm trách móc, các anh hãy hiểu đâu là vấn đề cô ấy không an tâm. Nếu muốn cô ấy ngoan ngoãn, làm ơn đừng khiến cô ấy hoang hoải...

Phụ nữ, luôn như những cành hoa. Khi anh biết vun trồng, hoa sẽ thơm, hoa chỉ tỏa hương cho riêng anh. Nhưng khi anh để hoa nơi tăm tối, khi anh không cho hoa đủ nước đủ đất đủ phân, hoa nào cũng hóa tàn. Phụ nữ cần cảm giác an toàn, cũng như hoa cần nước cần đất. Và chỉ cần anh hiểu, phụ nữ nào cũng nguyện lòng vì anh cả đời…

Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/dan-ong-oi-den-cung-nguoi-phu-nu-cua-anh-cung-chi-can-2-dieu-nay-512416.htm