ĐÀN ÔNG nói càng ngọt, ĐÀN BÀ THÔNG MINH càng chẳng tin!

Khéo ăn khéo nói, có được thiên hạ. Đàn ông càng nói ngọt, càng được lòng đàn bà. Nhưng thời nay thì khác, đàn ông nói ngọt, đàn bà càng chẳng tin!

Yêu nhiều bao nhiêu cũng được, tin tưởng đàn ông tuyệt đối cũng không sao, nhưng đàn bà ạ, đừng đặt cược tất cả mọi thứ chỉ vì những lời nói của một người đàn ông. Bởi vì người đáng tin nhất, không ai khác, chính là bản thân bạn.

Một điều kỳ lạ là: “Phụ nữ khi yêu lại mang bản thân mình ra đánh cược”. Thứ họ nhận lại có thể là niềm vui, hạnh phúc hoặc cũng có thể là những thất vọng và khổ đau. Đàn ông thì luôn lợi dụng điều đó, để có thể chiếm được lòng tin của phụ nữ.

Lời nói ngọt không cần phải chi thêm tiền, đàn ông chẳng ngại gì khi buông ra những lời có cánh kèm theo những hứa hẹn đầu môi. Chẳng mất gì khi khen đàn bà đẹp, chẳng mất gì khi nói rằng sẽ lo cho em trọn đời, trọn kiếp, chẳng mất gì khi hứa rằng sẽ mãi mãi chẳng đổi thay.

Và những người đàn bà bình thường ngoài kia, họ dễ dàng tin vào điều đó! Còn đàn bà thông minh thì sao? Nói họ không tin đàn ông thì là nói sai. Nhưng đàn ông nói ngọt, họ chỉ tin một phần. Bởi lời nói không phải một bản cam kết, hành động và kết quả mới là thứ họ cần.

Đàn ông nói càng ngọt, phụ nữ càng chẳng tin.

Đàn ông nói càng ngọt, phụ nữ càng chẳng tin.

Chẳng lạ khi người ta nói đàn ông chính là những con người ưa chinh phục. Họ có thể yêu người đàn bà của mình đến chết đi sống lại, nhưng bỗng một ngày tỉnh dậy, họ bắt đầu thấy chán, và chán rồi, họ muốn tránh né, muốn rời đi và đổ thừa rằng phụ nữ là người thay đổi.

Nhưng không may thay, đàn bà thông minh họ lại chính là người lặng lẽ xem đàn ông đóng một vở kịch đầy cao thượng. Sau đó tự nguyện rời xa các anh mà không quỵ lụy nhắc lại những lời mật ngọt thuở ban đầu.

Yêu nhau rồi chán nhau, người đời yêu nhau rồi cũng chia tay đầy đấy thôi, đàn bà thông minh chẳng bao giờ tỏ ra bi tình hay tiếp tục tin vào những lời hẹn ước. Đối với trái tim đầy những vết tích đi qua, họ tự đặt cho bản thân một ranh giới rõ ràng. Dẫu cho người đến sau có được xếp vào “nhóm đàn ông lý tưởng” thì họ cũng chẳng cho phép bản thân dựa dẫm quá nhiều.

Dần dần, những cách sống của phụ nữ như thế đã trở thành những hình mẫu lý tưởng của phụ nữ hiện đại. Họ không cần quan tâm anh khéo ăn khéo nói ra sao, chỉ cần biết rằng anh ta đã làm gì để mang lại một cuộc sống hạnh phúc mà họ từng mơ ước.

Phụ nữ thông minh không ru mình trong những giấc mơ không có thực.

Phụ nữ thông minh là thế, trong bất cứ chuyện gì họ cũng để sẵn cho mình những đường lui. Đối với đàn ông, họ nghe lời khen và để đấy, nghe hứa hẹn nhưng không tin hoàn toàn.

Có thể anh ta đã khen rằng: “Em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp!”, “nhìn em thật quyến rũ, anh không thể rời mắt khỏi em”… Nhưng bạn ơi, bạn chắc chắn thừa biết đó là lời nói dối, và bạn sẽ chẳng biết được anh ta đã khen bao nhiêu người phụ nữ như thế, ngoài bạn!

Anh ta cũng có thể rót vào tai bạn những câu ấm áp: “Anh sẽ chỉ yêu em và không cần thêm ai khác” hay “anh sẽ thay đổi tất cả mọi thứ chỉ vì em”… Bản tính cố hữu của đàn ông khi tán tỉnh một người phụ nữ luôn là như vậy, liệu những lời như thế có còn đáng tin hay chỉ trở thành những lời sáo rỗng vô giá trị?

Đàn bà à, những lời đường mật ấy dễ nghe đến bao nhiêu hãy cũng chỉ coi như gió thoảng. Đừng ru mình trong lời nói của những người đàn ông. Bởi càng dễ tin tưởng bao nhiêu, càng dễ thất vọng bấy nhiêu, bởi vì đặc tính của đàn ông là cố hữu.

Thời nay đàn bà phải tỉnh táo như vậy, mới không phải chịu đựng những thiệt thòi không đáng có.

Linh Lan

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gia-dinh/dan-ong-noi-cang-ngot-dan-ba-thong-minh-cang-chang-tin-20171229172150877.htm