Đàn ông năm bảy lá gan lá ở cùng vợ lá toan cùng người

Cuộc đời vốn bất toàn, tình cảm cũng vốn là điều khó có thể tránh khỏi lẽ vô thường. Nhưng hôn nhân hạnh phúc dài lâu không chỉ nằm trong khát khao của loài người, tồn tại trong phim Hàn, truyện ngôn tình, phần thưởng tình yêu hạnh phúc trọn vẹn dài lâu chỉ dành cho những kẻ biết tìm kiếm, tôn trọng, biết yêu và biết kiên định thủy chung mà thôi.

Gần đây, bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" gây sốt khắp mạng xã hội, đạt kỷ lục đến hơn 1,7 tỷ lượt xem. Mở facebook ra là thấy các chị, các em tung hô mê đắm anh nhân vật chính cũng như chuyện tình phi lý của cặp đôi.

Ngoài những lý do hoàn toàn nằm ở cách xây dựng hình tượng anh trung úy Ri đẹp trai lạnh lùng, ít nói, gia thế tốt, tâm hồn đẹp, vừa đơn thuần trong trẻo, vừa kiên định si tình, thì còn một lý do khác, làm nên những câu chuyện tình kinh điển từ cổ chí kim: người ta chung thủy, và sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả sinh mạng vì nhau.

Đấy là mô hình quen thuộc gây khao khát ở mọi thời điểm, mọi quốc tịch, mọi màu da về một chuyện tình gợi ra ước vọng về tính vĩnh viễn, duy nhất, và sẵn sàng chết vì nhau.

Nhà văn An Hạ anhavn85@gmail.com.

Nhà văn An Hạ anhavn85@gmail.com.

Đấy là mơ ước. còn cuộc đời vẫn là cuộc đời. Con người vẫn là con người với tham sân si, với sự chi phối của hormone, vẫn hàng ngày hàng giờ đi chênh vênh giữa những lựa chọn giữa đạo đức và phi đạo đức, lý trí và bản năng. Ngoại tình là thứ tình cảm ngoài luồng vốn chẳng bao giờ được ca ngợi, và cũng chẳng ai muốn ca ngợi, vì bên cạnh vấn đề đạo đức, còn là tính bi kịch và đau thương nó đem đến.

Người ta vì sao mà ngoại tình?

Khi thì vì thiếu kỹ năng, thiếu kiến thức tối thiểu về việc yêu đương, tìm hiểu, dựng vợ gả chồng. Theo thống kê từ Âu sang Á, người ta ly hôn nhiều chủ yếu nguyên nhân là do tìm hiểu nhau không kỹ. Chuyện ái tình lâu nay vốn được coi là chuyện của con tim, của rung động, là chuyện bị đặt dưới sự điều khiển của hormone, của chức năng sinh sản và duy trì nòi giống.

Đứng trước đối tượng phù hợp để cho ra đời thế hệ sau, hormone sẽ như thứ còi báo động réo gào làm con người ta trượt ngã vào tình yêu. Tính lý trí hoàn toàn bị gạt bỏ trong tình yêu lãng mạn. Sự tính toán đôi lúc xuất hiện, nhưng chủ yếu là tính toán về vật chất, địa vị, lợi ích..những thứ chả giúp ích gì cho việc sống chung lâu dài.

Nên sau thời gian mật ngọt, cơ thể dần trở về trạng thái hoạt động bình thường, hormone không tiết ra quá độ, sau vài năm, nhiều cặp đôi đối mặt với sự cạn kiệt hứng thú, những vấn đề lớn để hai cá thể hoàn toàn khác nhau có thể sống chung được đặt ra: quan điểm sống, lý tưởng, ý nghĩa tồn tại, thói quen, sở thích, phông văn hóa, tính cách phù hợp..

Đối mặt với khủng hoảng hôn nhân, nhiều cặp ly hôn, nhiều cặp giãy giụa cố gắng, nhiều kẻ có giải pháp khác: ngoại tình, hoặc thực hiện tất cả các giải pháp trên.

Bài học đắt giá cho đàn ông ngoại tình - đó là mất gia đình.

Vậy ngoại tình, đầu tiên là do cuộc sống hôn nhân có vấn đề, do mối quan hệ với chồng/ vợ đã suy yếu, lung lay để kẻ khác đủ sức chen chân vào. Nhưng ngoại tình còn đến từ nhiều nguyên nhân khác. Trong đó, có sự tham lam ích kỷ.

Khi đã quen với hôn nhân, quen với vợ/ chồng, sự hưng phấn, hồi hộp, kích thích đi qua, người ta có xu hướng đi tìm của lạ, để tìm lại cảm giác hưng phấn, hạnh phúc giả cho hormone đem lại, khoái cảm vì lén lút. Kiểu ngoại tình này cũng gần giống như đánh bạc khiến kẻ tham gia thích thú.

Không chỉ đàn ông ngoại tình để tìm cảm giác mới, ngày nay phụ nữ cũng ngoại tình vì lý do tương tự. Đấy là dạng ngoại tình vì tham lam, ích kỷ, được giật dây bởi dục vọng.

Ngoại tình đôi khi còn vì hèn nhát. Đã chán ngán hôn nhân, không tìm được tiếng nói chung, sống không hạnh phúc, nhưng không hiếm kẻ không dám ly hôn vì đủ nỗi sợ và các vấn đề riêng như ngộ nhỡ không kiếm được ai khác hơn, hay do phụ thuộc kinh tế và các ràng buộc khác. Trong hoàn cảnh đó, đôi lúc ngoại tình là một cú hích để cuộc hôn nhân đi đến hồi kết.

Ngoại tình nhiều khi còn vì muốn khẳng định bản thân. Các anh khẳng định được khả năng chinh phục, vốn là một dạng bản năng, dù theo cách không hay ho lắm, với bản thân, với bạn bè. Các chị có thể tìm lại được cảm giác mình vẫn còn có giá, vẫn hấp dẫn, vẫn có thể được yêu. Người ta muốn đi tìm lại giá trị bản thân khi hôn nhân có vấn đề, khi không còn cảm thấy được yêu, được tôn trọng, hay đơn giản, với một số ít, còn biến thái đến dạng muốn sưu tập tình ái như một dạng chiến công.

Ngoại tình lắm khi còn để trả thù, là câu chuyện quen thuộc "ông ăn chả, bà ăn nem", yêu quá mà bị phản bội thì hận, hận thì trả thù bằng cách cũng ngoại tình.

Ngoại tình, đáng chán nữa, xảy ra ở các anh, bởi nguyên nhân họ cảm thấy mình có thể thắng trong canh bạc đạo đức này. Tức là cho dù ngoại tình, phản bội, cơ may các anh được tha thứ, được quay trở về, không gặp phải hậu quả lớn lao từ cả phía gia đình lẫn xã hội, làm cho người ta liều lĩnh và độc ác hơn. Nếu đâu đâu cũng như Hàn Quốc, từng có bộ luật cấm ngoại tình, một tội có thể nhận án tù ( luật này hiện đã bị hủy) thì chắc hẳn đã hạn chế được kha khá những ca ngoại tình ngang trái.

Ngoại tình nhiều khi là vì cô đơn. Khi lửa đã nguội, sự tồn tại của người vợ, người chồng với đối phương như cái bóng với đủ thứ nghĩa vụ trách nhiệm. Người ta dễ yếu lòng, rồi sa ngã. Ngoại tình chẳng khác nào chúng ta tự xô ngã nhau, rồi tất cả cùng đổ rạp.

Đủ kiểu nguyên nhân, nhưng những kẻ ngoại tình có hạnh phúc không? Tôi tin là không. Những cảm xúc ngắn hạn, những cuộc chơi, để lại nhiều tổn thương cho đàn bà, và nguy cơ đổ vỡ hôn nhân, tha hóa về nhân cách của đàn ông. Có bao nhiêu cú ngoại tình kết thúc thành hôn nhân? Những cuộc hôn nhân thành hình từ ngoại tình, có bao nhiêu phần trăm có thể tiếp tục đứng vững, khi người ta có thể quen mui mà tiếp tục ngoại tình khi hôn nhân có tín hiệu không ổn.

Thế nên đến giờ, tôi vứt bỏ dần những tiêu chuẩn khác khi đánh giá đàn ông trong quá trình trưởng thành của mình. Rốt cuộc, không phải là kẻ có sự nghiệp vững vàng, giàu có, sành điệu, đẹp mã ưa nhìn, lãng mạn, mồm mép, biết cách yêu chiều.., người đàn ông đáng giá nhất chính là kẻ thủy chung nhất.

Vì có trách nhiệm với tình cảm của mình, với những gì đã có, với tương lai, anh ta mới lựa chọn sự thủy chung.

Vì hiểu thái độ bắt cá nhiều tay chẳng bao giờ đem lại cảm giác yêu đương hạnh phúc trọn vẹn, đàn ông thủy chung từ chối mạo hiểm cảm xúc/ tương lai/ hạnh phúc của mình. Bởi khi quan hệ với trên hai người đàn bà cùng một thời điểm, một gã đàn ông không thể có được thái độ tôn trọng / trân trọng những người đàn bà của mình. Người ta có khó hạnh phúc với những gì người ta không trân trọng, không khao khát gìn giữ.

Những gã ôm ấp vài người đàn bà cùng lúc ấy, hoặc bị giằng xé, hoặc tự mãn nhưng cô đơn đến tận cùng vì chẳng biết yêu ai ngoài chính bản thân mình.

Nên đừng tưởng cuộc đời đàn ông thủy chung là nhàm chán. Họ đắm trong hạnh phúc lứa đôi, sự tôn trọng, thấu hiểu trong một mối quan hệ không thể thay thế được xây dựng một phần nhờ sự dày công chăm sóc qua năm tháng, một phần chính từ thái độ nâng niu trân trọng tình yêu đang có mà những gã lăng nhăng chẳng bao giờ có được.

Nên tôi coi những người đàn ông hiểu mình muốn gì, yêu và trân trân trọng điều gì, không ngừng kiếm tìm rồi ở lại trong tình yêu phù hợp duy nhất là những kẻ thông minh. Và đáng giá.

Hình như có một sự thật buồn cười là, chẳng nhân vật giàu có phong lưu đa tình nào được chú thích "đã sống rất hạnh phúc" cả.

Ngay đến gã Casanova huyền thoại, kẻ có thành tích tình ái với hơn 100 phụ nữ, thậm chí còn có cả vài người đàn ông và ít nhất một nữ tu, trong cuốn tự truyện kể lại cuộc đời mình cũng đã tự thú nhận: "Tôi viết cuốn sách là để cười nhạo chính bản thân mình".

Vậy mà đôi lúc tôi thấy, đàn ông lắm kẻ còn chẳng nhận ra con đường nào là con đường trở thành đàn ông (hạnh phúc) đích thực.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện đời thực về cặp vợ chồng 62 năm nắm chặt tay nhau trước khi qua đời. Bốn tiếng sau khi người vợ 62 năm chung sống qua đời, ông Don Simpson, người Mỹ, cũng trút hơi thở cuối cùng.

Mấy năm trước, bà Maxine bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và suốt mùa hè năm nay, bệnh tình bà chuyển biến xấu đi nhiều. Tháng trước, ông Don không may bị vỡ xương chậu sau một cú ngã. Hai ông bà muốn được ở gần nhau, nên các cô cháu gái đã chuyển họ tới một căn phòng trống trong nhà.

"Chúng tôi chuyển ông bà về ở cùng phòng và kê hai chiếc giường cạnh nhau", cô Sloan nói.

Trong những ngày cuối đời, cặp vợ chồng già thường nắm tay nhau nằm xem lại những bức ảnh cũ của gia đình. Những người thân trong nhà cho rằng hai ông bà có thể sẽ mất cùng nhau, một hiện tượng mới được các nghiên cứu khoa học khẳng định gần đây. Hiệp hội tim mạch Mỹ cũng xác nhận một người thực sự có thể qua đời vì đau lòng.

Mối lo lắng của gia đình cuối cùng trở thành sự thật khi ông bà Simpson vừa qua đời vào cùng một ngày. Bà Maxine mất trước, khi bàn tay vẫn đang nắm lấy tay chồng. Khi cả nhà đang đưa bà đi, ông Don cũng trút hơi thở cuối cùng.

Xem ra, cuộc đời vốn bất toàn, tình cảm cũng vốn là điều khó có thể tránh khỏi lẽ vô thường. Nhưng hôn nhân hạnh phúc dài lâu không chỉ nằm trong khát khao của loài người, tồn tại trong phim Hàn, truyện ngôn tình, phần thưởng tình yêu hạnh phúc trọn vẹn dài lâu chỉ dành cho những kẻ biết tìm kiếm, tôn trọng, biết yêu và biết kiên định thủy chung mà thôi.

An Hạ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/dan-ong-nam-bay-la-gan-la-o-cung-vo-la-toan-cung-nguoi-596372/