Đàn ông muốn sống lâu thì đừng nên tin lời phụ nữ?

Anh Bồ Câu ơi, bạn gái em lúc thì nói 'anh mà có bồ thì em giết anh', lúc thì bảo 'em cho phép anh quen ai thì quen'. Vậy em có nên quen một người nữa không anh? (tran nhan hoang, yahoo)

Đàn ông muốn sống lâu thì đừng nên tin lời phụ nữ trong những trường hợp như thế này. Bạn em cười cười bảo "em cho phép anh quen ai thì quen" nhưng nếu em dại dột nghe lời thì cô ta sẽ gầm gừ thực hiện vế thứ nhất "em giết anh". Ủa, nhưng đã có người yêu rồi còn quen thêm người nữa thì... chết cũng đâu có oan gì!

Em rủ người ta đi chơi ba lần đều bị người ta từ chối nhưng lý do từ chối em thấy lần nào cũng chính đáng hết anh à. Vậy em có nên rủ tiếp lần thứ tư nữa không? (bui chinh dong, hotmail)

Nên, nếu em muốn biết xem con người ta có cả thảy bao nhiêu lý do chính đáng!

Anh Bồ Câu ơi, em làm việc trong lĩnh vực photoshop được hơn bốn năm nhưng sau đó em quyết định nghỉ làm vì cảm thấy bản thân mình không có tiến bộ trong công việc này. Sau một thời gian cũng khá lâu (khoảng một năm), em loay hoay tìm kiếm công việc mới nhưng không được, thế là em thất nghiệp. Hiện tại lại có công ty về photoshop tuyển dụng, em định xin vào đó làm nhưng lại nhớ tới khoảng thời gian trước vì mình làm kém nên mới bỏ công việc này, nhưng nếu không xin vào đó thì lại thất nghiệp nữa. Nếu em muốn làm lại từ đầu với công việc khác thì cũng lớn tuổi rồi (29 tuổi) và quan trọng là em không biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì? Anh cho em lời khuyên với. Cảm ơn anh nhiều. (thanh tra, gmail)

Photoshop là lãnh vực vừa thuộc về kỹ thuật lại vừa thuộc về nghệ thuật nên muốn tiến bộ em phải thích, nhất là phải có say mê. Say mê thì sẽ hứng thú tìm tòi, học hỏi, như vậy mới có thành tựu được. Còn nếu em chỉ xem nó như một công việc bình thường, em hời hợt với nó và nó cũng lạnh lùng với em, thì khó mà phát triển được. Do đó, vấn đề không phải là công việc này khó đến mức em không cải thiện được tay nghề mà điều quan trọng là em có yêu nó không. Nếu không yêu, có lẽ em nên chọn nghề khác. Hai mươi chín tuổi, vẫn còn có cơ hội và công việc phù hợp mà!

Anh Bồ Câu ơi, một người chồng nịnh vợ có phải là một người chồng sợ vợ? (do thi thanh huong, gmail)

Nhìn đời lạc quan một chút đi em! Sao em không nghĩ đó là người chồng yêu vợ?

Say mê một người và yêu một người có khác gì không hở anh Bồ Câu? (do quang hoang, gmail)

So với "yêu", “say mê” mãnh liệt hơn nhưng chưa chắc đã lâu bền hơn. Người say mê có thể chết ngay lập tức cho tình yêu, nhưng chưa chắc có thể kiên nhẫn sống suốt đời với người mình yêu.

Em và anh ấy xa nhau ba năm rồi. Vì em muốn tự kiếm tiền, nhưng vẫn chưa đủ năng lực chuyên môn làm ở cơ sở nhà anh ấy. Anh ấy thì không muốn em đi làm nơi khác. Anh ấy có về quê của em tìm em, nhưng em bận đi làm nên không gặp được. Sau đó, anh ấy cắt đứt liên lạc với em. Bây giờ em có nhắn tin, gọi điện, anh ấy cũng không trả lời. Theo anh, em còn hy vọng nào cho mối quan hệ này không? Em hỏi vì trong lòng em vẫn còn thương yêu anh ấy lắm. Nhưng em sợ anh ấy và gia đình anh ấy từ chối tình cảm của em. (em gái giấu tên, yahoo)

Xa nhau ba năm thì hy vọng cho một cuộc tình có lẽ là không nhiều. Bây giờ em chỉ trông đợi vào lý do thật sự của việc anh ấy cắt đứt liên lạc: vì anh ấy hờn giận em hay vì anh ấy đã có bạn gái khác rồi. Nếu vì lý do thứ nhất thì em vẫn còn hy vọng.

Anh Bồ Câu ơi, với một người phụ nữ làm anh đau khổ, anh có mong họ sẽ gặp đau khổ gấp nghìn lần anh không? (bui xuan hai, yahoo)

Nhìn họ đau khổ gấp nghìn lần, biết đâu anh lại đau khổ gấp triệu lần! Thôi, bỏ qua đi, trong tình yêu càng ít người đau khổ càng tốt em à!

Anh Bồ Câu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/dan-ong-muon-song-lau-thi-dung-nen-tin-loi-phu-nu-901473.html