Đàn ông làm được điều này, mới đáng để bạn giao phó cuộc đời

Khi một người thực sự yêu bạn, tôn trọng bạn và muốn cho bạn hạnh phúc, người ấy không bao giờ ngại tiêu tiền vì bạn.

01

Hôm qua, có một người bạn cũ hỏi tôi: Nếu lấy chồng, nên gả cho bánh mì hay gả cho tình yêu? Tôi đã đáp, tất nhiên là cả tình yêu và bánh mì, vì hôn nhân không tình yêu giống như bát cháo vô vị, còn hôn nhân không có nền tảng vật chất chẳng khác gì ngôi nhà đổ nát. Hai điều này, thiếu cái nào đi chăng nữa thì hôn nhân cũng sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn.

Người bạn nói với tôi rằng cô ấy hiểu tất cả những đạo lý này nhưng anh chàng mà cô ấy muốn lấy gia cảnh không giàu có gì, vì vậy về mặt kinh tế, cô ấy luôn là người phải bỏ ra nhiều hơn. Ban đầu, cô ấy nghĩ con gái chỉ cần có tình yêu là được, nhưng khi hai người gần đi tới bước kết hôn, cô ấy mới dần phát hiện mình thực ra chỉ là một tồn tại chẳng có chút ý nghĩa nào trong mối quan hệ này.

Tôi hỏi tại sao cô ấy lại nói như vậy. Cô ấy kể, cô ấy vốn tưởng rằng nhìn thấy sự hy sinh của cô ấy suốt mấy năm qua, nửa kia sẽ đền đáp lại cho cô ấy, dù ít dù nhiều. Nhưng sự thật là từ đầu chí cuối, anh người yêu kia chỉ biết lợi dụng tiền bạc của cô ấy mà không bao giờ chịu tiêu tốn dù chỉ 1 xu vì cô ấy.

Anh ta sẵn sàng mua cho mình đôi giày thể thao giá cả chục triệu, sẵn sàng làm tấm thẻ tập gym 3-4 triệu nhưng chẳng bao giờ chịu đưa cô ấy đi ăn một bữa ở nhà hàng tử tế. Anh ta sẽ tiết kiệm quá nửa lương cho mình để tự tiêu xài nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển cho cô ấy một ít hay mua tặng cô ấy một món quà.

Tôi chỉ muốn nói rằng, người thật lòng yêu bạn, dù kiếm được bao nhiêu đi chăng nữa thì người ấy cũng sẽ bằng lòng chia đôi chiếc bánh mì của mình cho bạn. Còn phàm là những gã đàn ông chỉ biết đào mỏ, lợi dụng tình yêu và sự hy sinh của người con gái thì không đáng để lấy làm chồng đâu.

02

Tôi thường hay khuyên mấy đứa em của mình rằng nếu sau này có tìm người yêu thì hãy tìm ai đó sẵn sàng chi tiền cho chúng mà yêu. Mấy đứa em không hiểu ý của tôi, chúng cho rằng nếu một chàng trai sẵn sàng đi chơi cùng chúng, đi ăn cùng chúng, vậy cũng gọi là cho đi rồi.

Thực tế không phải như vậy, con trai đi ăn, đi chơi cùng bạn khi rảnh rỗi không phải là cho đi, mà đơn giản là tìm người chia chác hóa đơn thôi. Vậy thế nào mới gọi là hy sinh? Thế nào mới gọi là cho đi? Đó là ngay cả khi bận rộn, một người con trai vẫn sẵn sàng dành thời gian để ở cạnh bạn, quan tâm bạn hay đưa thẻ tín dụng cho bạn, nói bạn cứ tiêu thoải mái, lúc ấy mới gọi là sự cho đi thực sự.

Nhắc đến đây làm tôi nhớ đến một người bạn khác của mình. Mới hẹn hò được vài tháng, bạn trai nó đã sẵn sàng nộp thẻ lương cho đó, ví điện tử cũng mở thêm cho nó dùng chung. Hành động này của bạn trai khiến nó cảm động vô cùng. Nó kể khoảnh khắc bạn trai đưa thẻ lương cho nó giữ giống như thể anh ấy đang hoàn toàn xem nó như người nhà, người thân, khiến nó cảm thấy mình được tin tưởng, được trân trọng, được cưng chiều.

Con gái đã yêu là phải yêu một người như vậy, đã lấy cũng phải lấy một người như vậy. Lý do là bởi hầu hết những chàng trai sẵn sàng chi tiền cho bạn đều là những người có phẩm cách ngay thẳng, biết cho đi là như thế nào.

03

Một số người khi đọc tới đây có lẽ sẽ nghĩ yêu đương mà nhắc đến tiền bạc quá nhiều kiểu gì cũng ảnh hưởng đến tình cảm. Thế nhưng sự thật mất lòng là muốn có một mối quan hệ tốt đẹp thì tiền bạc lại là thứ không thể thiếu được.

Hẹn hò tốn tiền, mua quà tặng nhau tốn tiền, kết hôn làm đám cưới càng tốn tiền hơn nữa. Đành rằng tiền bạc không đại diện cho tất cả nhưng cũng đủ để chứng minh vị trí của bạn trong lòng người kia.

Khi một chàng trai thực sự yêu bạn, tôn trọng bạn và luôn hy vọng có thể khiến bạn hạnh phúc, người ấy sẽ sẵn sàng tiêu tiền vì bạn và cố gắng mang lại cho bạn những điều tốt nhất trên đời. Còn những kẻ thích đánh đòn tâm lý nhưng thực tế chỉ nói suông phần lớn đều những "tra nam" chỉ thích lợi dụng con gái.

Thế nên là con gái ơi, bạn không chỉ cần gả cho tình yêu mà còn cần gả cho một người con trai có thể cho bạn bánh mì nữa.

M416

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/dan-ong-lam-duoc-dieu-nay-moi-dang-de-ban-giao-pho-cuoc-doi-20210604111752443.htm