Đàn ông đọc đi để sờ lại gáy mình

Tôi từng có một cuộc hôn nhân, nói thế nào nhỉ, hồi đó tôi nghĩ mình không hạnh phúc. Người phụ nữ tôi kết hôn về khác hẳn người phụ nữ tôi từng yêu.

Cô ấy khi yêu khiến tôi ngộp thở vì hạnh phúc nhưng khi cưới về lại khiến tôi ngạt thở vì những đòi hỏi, những cơn điên bất thình lình của cô ấy. Cô ấy khi yêu thì cuối tuần nào cũng đòi đi nhà nghỉ cho bằng được nhưng khi cưới về thì đụng được vào cô ấy không khác gì chơi vòng quay may mắn. Khi thì vào ô mất lượt. Lúc thì vào ô: Hôm nay em không có hứng với anh. Rồi ô: Anh hôi quá. Hay ô: Em đang giận...

Tôi cưới vợ về mà cứ như đi ăn xin. Đã thế khi tôi mệt rã rời thì tự nhiên cô ấy lại "muốn". Tôi từ chối thế là cô ấy dỗi nguyên một tuần. Chuyện nhà cửa thì còn kinh dị hơn. Tôi có làm cái gì cũng không vừa mắt cô ấy. Lau nhà thì bị kêu là lau bẩn. Rửa bát thì bị trách là bát rửa xong phải úp xuống chứ? Phơi quần áo thì bảo: Sao anh không giũ khi phơi? Đến cả chuyện tắm rửa của tôi cũng bị càm ràm là “vừa uống rượu xong tắm không tốt”.

Cô ấy độc mồm độc miệng đến nỗi tôi đi nhậu với người bạn từ Vũng Tàu vào chơi, cô ấy gọi tôi không được đã đổ hết cơm đi và nói tôi không ra gì. Tôi từ yêu vợ đã thành chán vợ, ghét vợ và sợ phải đối diện với vợ.

Tôi đã bỏ mặc vợ để ở bên người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)

Tôi đã bỏ mặc vợ để ở bên người phụ nữ khác. (Ảnh minh họa)

Và tôi đã có bồ. Một phụ nữ yêu tôi như vợ tôi yêu tôi trước khi cưới. Cô ấy lắng nghe tôi than thở về vợ mình và nói vợ tôi là số sướng mà không biết hưởng, "em mà làm vợ anh thì không bao giờ như thế". Cô ấy khiến tôi vui vẻ, cười cả ngày.

Cô ấy thường xuyên mua quần áo mới cho tôi, mua nước hoa tặng tôi. Dù không thích ăn thịt chó nhưng cô ấy vẫn chiều tôi. Trong khi vợ tôi nói những người ăn thịt chó không ra gì. Nên dù người phụ nữ đó già hơn vợ tôi 5 tuổi, xấu hơn vợ tôi rất nhiều, lại cũng là người đã có chồng con rồi nhưng chồng cô ấy không ra gì, thì tôi vẫn ngất ngây. Tôi đã bỏ vợ để đi cùng cô ấy.

Tôi đã bỏ mặc vợ trong sinh nhật của tôi, khi mà vợ tôi đã làm sẵn một bữa cơm mà cô ấy phải đi học suốt cả tháng. Tôi đã mặc vợ mình sốt cao phải nhờ hàng xóm đưa vào viện. Tôi đã quên khuấy vợ mình đang phải chờ tôi vì tôi hứa đến đón vợ. Khiến cô ấy phải cuốc bộ gần 7 cây số vì tối muộn không bắt được xe ôm. Tôi cũng đã đánh vợ mình gãy răng chỉ vì vợ tôi gầm lên khi phát hiện ra tôi có bồ.

Tôi còn tồi tệ hơn khi giành luôn quyền nuôi con. Tôi giành quyền nuôi con vì cô bồ hứa hẹn sẽ chăm con tôi như con cô ấy. Và đỉnh điểm, tôi đá vợ ra khỏi chính ngôi nhà mà cô ấy cũng đã góp công sức, tiền của vào. Là bởi không giành được lại nhà, cô bồ tôi cũng không biết ở đâu khi ly dị chồng.

Anh- người đã viết bài “Nếu được trở về năm tháng ấy cùng em” may mắn khi lấy vợ mới chứ tôi thì bất hạnh. Cô bồ sau khi về làm vợ chỉ biết ăn không biết làm. Con cái thì cả con anh con tôi lẫn con chung đều vất vưởng vì cô ấy chẳng chăm đứa nào, thậm chí còn đánh chúng. Suốt ngày nấu mỳ cho bọn nó ăn vì nấu mỳ dễ nhất.

Lấy về tôi mới phát hiện ra cô ấy bừa bộn khủng khiếp. Và lấy được 2 năm, có thêm một đứa con thì tôi phát hiện ra cô ấy vẫn qua lại với chồng cũ. Tôi đá cô ấy ra khỏi nhà không thương tiếc và bắt đầu tiếc nuối vợ cũ.

Vợ cũ của tôi đã có gia đình mới. (Ảnh minh họa)

Vợ cũ của tôi sau 2 năm thì đã có gia đình mới. Cô ấy cũng lấy một single dad. Sau khi lấy phải vợ mới không ra gì, tôi đã đồng ý để vợ cũ nuôi con mình. Hai người họ có tổng cộng 3 đứa con. Hai con của single dad kia và con của tôi. Họ rất hạnh phúc. Vợ cũ của tôi mỗi khi tôi gặp, lại một lần xinh hơn. Người đàn ông kia là một người khá tử tế. Là tôi nghe con tôi kể. Cậu bé rất yêu bố dượng và 2 người chị không cùng huyết thống.

Cậu bé tỉ mẩn làm quà tặng cho 3 người ấy mỗi khi họ sinh nhật hay đạt thành tựu gì đó. 5 người ấy yêu thương nhau như một gia đình trọn vẹn vậy. Tôi nhận ra, tôi mới chính là kẻ đã khiến vợ cũ của tôi thành xấu xí, cằn nhằn, cay độc. Là tôi, gã chồng không ra gì mới khiến vợ cũ của tôi thành kiểu phụ nữ thảm bại. Chứ gặp người đàn ông kia, vợ cũ của tôi giờ giống như người phụ nữ tôi đã từng yêu. Giờ vợ cũ còn lên chức rất nhanh và đang quản lý một công ty lớn cùng chồng mới. Họ suốt ngày đi du lịch với nhau. Tôi đọc được nhiều bài viết nghiện vợ của người đàn ông kia trong những group nghiện vợ. Họ đang vô cùng hạnh phúc.

Từ đó đến nay đã 4 năm rồi. Tôi đã chán phụ nữ vì luôn chỉ tơ tưởng đến vợ cũ. Tiếc nuối vì đã đánh mất đi người phụ nữ đó. Sáng nay, đọc bài viết này, tôi đã khóc vì thế. Coi như quả báo đời tôi vậy. Tôi viết bài này những mong cảnh tỉnh lại cánh đàn ông chúng ta. Ngoại tình luôn ngon mà nội tình vỡ mặt là vậy.

Tôi chẳng mong cô gái nào xót thương mà đến với tôi. Giờ tôi chỉ làm bạn với rượu là vui rồi. Thi thoảng gặp lại con mình, hai bố con tán chuyện mẹ của con. Tôi cũng muốn dạy con trai mình đừng đi vào vết xe đổ của bố. Đời bố coi như đã tàn lụi rồi. Mong đời con sẽ tìm thấy hạnh phúc và thấu hiểu mẹ nhiều hơn để thương vợ nhiều hơn.

Một lần nữa, tôi mong cánh đàn ông nên đọc bài viết này và đọc bài viết của người đàn ông kia. Để sờ lại gáy mình…

Được viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ từ thư bạn đọc gửi vào hòm thư: suachuahonnhan@nguoiduatin.vn. Mời bạn đọc có thể để lại bình luận dưới đây. Bình luận của bạn sẽ được chuyển tới nhân vật trong bài. Mỗi tư vấn đóng góp của bạn sẽ là một sự giúp đỡ có ý nghĩa.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dan-ong-doc-di-de-so-lai-gay-minh-a496811.html