Dân Ninh Bình liều mình vượt lũ cứu tài sản bị nhấn chìm trong nước

Sau những ngày mưa, đến thời điểm này tại vùng lũ tại hai huyện của Ninh Bình là Nho Quan và Gia Viễn trời đã bắt đầu tạnh ráo và có nắng, tuy nhiên nhà cửa, tài sản, hoa màu của hàng trăm hộ dân ở hai địa phương này vẫn chìm trong nước lũ. Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm, liều mình bơi thuyền vượt lũ để cứu các tài sản còn sót lại.

Đợt mưa lũ vừa qua trên sông Hoàng Long đã gây ngập cho 3.000 hộ, trong đó Nho Quan 2.500 hộ, Gia Viễn hơn 500 hộ, làm ngập 5.000 ha lúa mùa mới cấy, gieo sạ...

Dù thời tiết ở Ninh Bình đã bắt đầu có nắng nhưng nhiều ngôi nhà vẫn bị bị ngập trong nước lũ, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Các hộ dân ở thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn vẫn bị cô lập, người dân phải dùng thuyền để qua lại. "Năm nay nước lũ không quá lớn như mọi năm nhưng nhiều tài sản, hoa màu của chúng tôi vẫn bị thiệt hại khá nặng nề", bà Phương, một hộ dân ở thôn Kênh Gà nói.

Một người dân mưu sinh vớt củi bên đê sông Hoàng Long. "Nhà cửa, ruộng vườn chìm trong nước cả rồi, giờ gia đình tôi đang phải đi ở nhờ nhà hàng xóm qua ngày chờ nước lũ rút mới về được", ông Học ở xã Gia Lạc ngậm ngùi.

Do chuồng trại, bãi chăn thả bị nước lũ nhấn chìm nên việc chăn nuôi trâu, bò ở Nho Quan và Gia Viễn gặp nhiều khó khăn.

Ông Vũ Văn Học bơi thuyền ra ngồi nhà của mình đang chìm trong nước lũ vớt lại chút tài sản của gia đình.

"Nước lũ về nhanh nên chúng tôi mới kịp chạy được người, còn các tài sản, nhà cửa thì không kịp cứu bị thiệt hại cả rồi", ông Học nói.

Ông Phạm Văn Sáu di tản các tài sản cuối cùng của gia đình mình ở xã Gia Lạc trước khi nước lũ dâng cao nhấn chìm. "Nước lũ đã gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của bà con chúng tôi, mong sắp tới được nhà nước hỗ trợ để chúng tôi có thể phục hồi lại sản xuất và sinh hoạt" - ông Sáu chia sẻ.

Để cầm cự được trong những ngày mưa, lũ nhiều hộ dân ở Nho Quan, Gia Viễn phải mưu sinh bằng nghề sông nước "bất đắc dĩ". "Ngày hên thì kiếm được con rắn, con cá, nhưng cũng có nhiều ngày về tay không", một hộ dân ở huyện Nho Quan nói.

Một số hộ dân ở huyện Gia Viễn đưa thóc lên bờ đê sông Hoàng Long phơi sau những ngày mưa, lũ.

Trần Quang - Phạm Quân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dan-ninh-binh-lieu-minh-vuot-lu-cuu-tai-san-bi-nhan-chim-trong-nuoc-897405.html