Dàn người tình màn ảnh của Trương Quốc Vinh ngày ấy - bây giờ

Sau 15 năm ngày mất của tài tử đoản mệnh, những mỹ nhân là người tình màn ảnh của anh người ung thư qua đời, người rời xa làng giải trí.

Trương Quốc Vinh thể hiện ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"

Sở hữu một sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh thành công rực rỡ, không có gì ngạc nhiên khi Trương Quốc Vinh trở thành ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, ngày 1.4, nam tài tử bất ngờ nhảy lầu tự sát từ tầng 24, khách sạn Madarin Oriental, Hong Kong gây chấn động cộng đồng fan hâm mộ trên thế giới. Sau 15 năm ngày mất của nam tài tử quá cố, hãy cùng nhìn lại những “người tình màn ảnh” của anh ngày đó.

Vương Tổ Hiền - Ngọc nữ tuổi 50

Tạo hình của Vương Tổ hiền trong "Thiện nữ u hồn".

Cô vào vai Nhiếp Tổ Hiền - hồn ma chưa siêu thoát khiến chàng thư sinh Ninh Thái Thần chân chất, vụng về mê đắm trong Thiện nữ u hồn 1986. Trong phim, từ chàng trai nhút nhát và khờ khạo, vì tình yêu, Ninh Thái Thần trở nên dũng cảm, bất chấp tính mạng vì người mình yêu. Đây là bộ phim tiêu biểu nhất trong thời kỳ đầu đóng phim của tài tử. Biệt danh "Ca ca" mà khán giả gọi Trương Quốc Vinh bắt nguồn từ Thiện nữ u hồn, vì trong phim, Tiểu Thiện gọi Ninh Thái Thần là "Ca ca". Sự kết đôi của Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền cũng là dấu ấn khó quên của màn ảnh Hong Kong.

Vẻ đẹp không góc chết của người đẹp Vương Tổ Hiền.

Vương Tổ Hiển được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Vẻ đẹp hoàn hảo, sang trọng, cổ điển, không góc chết giúp cô dễ dàng nổi tiếng trong làng giải trí. Năm 1987, với vai diễn trong Thiện nữ u hồn, Vương Tổ Hiền vươn lên trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí Hong Kong. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát và từng phát hành cả đĩa hát bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, sau đó, cô rời làng giải trí và sống khép kín tại Canada.

So với 30 năm trước, khi mới bắt đầu diễn xuất, gương mặt của cô hầu như không thay đổi, vẫn là làn da căng mịn, trẻ đẹp khiến fan không khỏi xôn xao.

Mai Diễm Phương - Hồng nhan bạc mệnh

Tạo hình của Mai Diễm Phương trong bộ phim "Yên chi khâu".

Cuộc tình bi thương của kỹ nữ Như Hoa (Mai Diễm Phương) và công tử nhà giàu Trần Chấn Bang (Trương Quốc Vinh) được 2 diễn viên khắc họa rõ nét trong bộ phim Yên chi khâu (1988). Bộ phim mang màu sắc u ám, đoạn cuối gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Được biết đến với vai trò ca sĩ nổi bật hơn là một diễn viên, cô được mệnh danh là "Madonna của châu Á" hay "Bách biến thiên hậu", là một ca sĩ tài năng luôn biết cách truyền tải đến cho những người yêu âm nhạc nhiều sắc thái tình cảm khác nhau qua giọng hát trời phú của mình. Trong những buổi biểu diễn ca nhạc, người ta luôn thấy ở Mai Diễm Phương có sự cuồng nhiệt xen lẫn vẻ lạnh lùng, ánh mắt cô thường mông lung, hững hờ, do vậy mà trên khắp người cô luôn tỏa lên sắc quang sáng ngời, rất độc đáo.

Suốt 10 năm trời, cô đem lòng yêu Lưu Đức Hoa nhưng không được đáp lại.

Lớn lên với tuổi thơ cô độc, Mai Diễm Phương sau khi thành danh rất thích kết giao với mọi người, nhà của cô thường là nơi tụ tập bạn bè, lúc nào cũng đông vui. Tuy nhiên, cuộc sống yên vui chưa bao lâu, cô phát hiện mình bị ung thư. Mai Diễm Phương qua đời vào ngày 21.12.2003 - cùng năm với Trương Quốc Vinh. Cả cuộc đời, cô ôm trọn tình cảm cho Lưu Đức Hoa nhưng không được đáp lại.

Trương Mạn Ngọc - Nhan sắc xuống cấp thảm hại

Vẻ đẹp thuần khiết của Trương Mạn Ngọc.

Trương Quốc Vinh vào vai Húc Tử - gã trai bảnh bao, lạnh lùng và vô tình với bất kỳ cô gái nào anh gặp trong đời. Cuộc tình của anh với Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc) trong A phi chính truyện năm 1990 khiến người hâm mộ rộ lên những tin đồn tình ái nhưng không có bằng chứng.

Cái tên Trương Mạn Ngọc được tỏa sáng trong bộ phim Vượng giác tạp môn năm 1998. Sau bộ phim, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và cũng đánh dấu sự cộng tác lâu dài và thành công giữa cô và đạo diễn Vương Gia Vệ.

Thế nhưng, sau một số bộ phim như Tâm trạng khi yêu năm 2000 và Anh hùng năm 2002, Trương Mạn Ngọc bất ngờ tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vô thời hạn, tập trung cho hội họa và âm nhạc. Nữ diễn viên cũng cho ra album ca nhạc, mở liveshow nhưng không đạt được thành công như những gì mà cô đã làm trong phim ảnh suốt 2 thập niên.

Nụ cười gượng gạo, biểu cảm thiếu sức sống là bằng chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Được biết đến là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc, dù không còn hoạt động ở vai trò một diễn viên và gần như biến mất khỏi làng giải trí, cô vẫn khiến khán giả nhớ tới vì những đóng góp của mình. Thế nhưng, trong lần xuất hiện gần đây nhất, người hâm mộ không khỏi xót xa khi nhìn khuôn mặt gầy gò, thiếu sức sống và vô cùng gượng gạo.

Phương Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/dan-nguoi-tinh-man-anh-cua-truong-quoc-vinh-ngay-ay-bay-gio-862634.html