Dân mạng tưng bừng chế ảnh Olympic Việt Nam dù thua trận

Mặc dù khá buồn sau trận thua trước Hàn Quốc nhưng tinh thần của các cầu thủ cũng như NHM Olympic Việt Nam được kéo lên bởi những bức ảnh chế vui nhộn đến từ MHX.

Theo nhiều dân mạng, Hàn Quốc có thể vượt qua được Olympic Việt Nam tại trận bán kết Asiad vừa qua là do Son Heung- Min đã đứng gần HLV Park Hang Seo để nghe lỏm chiến thuật.

Nhiều người vô cùng khâm phục HLV Park Hang Seo bởi tài thay người khi tất cả những "kép phụ" của ông khi vào sân đều trở thành người hùng và ghi những bàn thắng cực quan trọng cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Minh Vương đã vượt xa các siêu sao thế giới và đơn cử là của ĐT Đức khi ghi "thủng lưới" thủ môn Hàn Quốc Jo Hyun-woo, bàn thắng đó được NHM nhận định là một siêu phẩm.

Tổ trọng tài bắt chính trận bán kết Asiad 2018 giữa các cầu thủ Olympic Việt Nam và Hàn Quốc lại là một người Syria, đội bóng vừa bị Việt Nam "bắt xách vali về nước".

Người đàn ông này chính là người Hàn Quốc buồn nhất khi đội bóng quê hương bước chân vào chung kết Asiad 2018.

Sau trận thua trước Hàn Quốc, dân mạng bảo nhau rằng: "Các cầu thủ đã có công tạo ra bão, chúng ta phải cùng nhau giữ lấy bão".

Đây là kịch bản mà dân mạng tự nghĩ ra để bảo vệ sự tự tôn của các cầu thủ Olympic Việt Nam.

Nếu may mắn hơn, thầy trò HLV Park Hang Seo đã khiến Son Heung-min phải chấp nhận 2 năm rời bóng đá để đi quân ngũ.

Đằng sau thành công của lứa cầu thủ U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo vẫn có một người đàn ông thầm lặng mang tên "Đức Nổ".

Bàn thắng ghi vào lưới Hàn Quốc của Minh Vương không chỉ đem đến niềm vui cho NHM mà còn là để tri ân ngày giỗ bố của cầu thủ này.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-tung-bung-che-anh-olympic-viet-nam-du-thua-tran-1107616.html