Dân mạng quyết truy lùng kẻ biến thái ấu dâm bé gái 7 tuổi ở Củ Chi

Mới đây trên mạng xã hội Facebook truyền tay nhau câu chuyện gã hàng xóm biến thái ấu dâm một bé gái nhiều lần gây bức xúc trong lòng dân mạng.

Thời gian gần đây, nhiều vụ ấu dâm xảy ra liên tiếp đã khiến dư luận không khỏi hoang mang lo sợ. Những con số thống kê được đưa ra ở mức đáng báo động khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và tự hỏi: "Có chuyện gì đang diễn ra trong thế giới của chúng ta vậy?"

Câu chuyện dưới đây xảy ra tại Bình Mỹ - Củ Chi sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc bảo vệ con em của mình.

Câu chuyện thu hút hơn 5000 lượt chia sẻ

Câu chuyện thu hút hơn 5000 lượt chia sẻ

Sự việc đã trình báo nhưng cơ quan chức năng vẫn thờ ơ vô trách nhiệm

Ấu dâm là một tội ác đáng ghê tởm trong xã hội hiện đại.

"Xin phép xưng m – t cho dễ nói chuyện. T thề, t ghét bọn ấu dâm 10 thì ghét bọn bất nhân bao che, ngó lơ, để bọn này tác oai tác quái gấp 1000000 lần.

Chuyện là bé này (sinh năm 2012) ở Bình Mỹ – Củ Chi, bị xâm hại tình dục năm 5 tuổi. T biết nhà nó. Rất nghèo. Ba mẹ lao động chân tay, đi làm suốt nhưng nhà vẫn không đủ ăn. May còn có được cái nhà gạch để chui ra chui vào những khi trở trời.

Biết ba mẹ nó thường không có nhà, lão già hàng xóm (tụi t thường gọi là Mười Xanh), ở cách nhà nó có 3 căn, dụ nó về nhà sờ soạng, bắt nó "xxx" của hắn rồi đưa cả "xxx" vào của nó đến chảy máu. Đm, căm thật. Con bé còn nhỏ quá chỉ biết khóc thét. Lão hoảng quá lấy ít bánh dỗ nó rồi thả về. Nhưng được ít hôm, máu dê nổi lên hắn lại qua nhà dụ con nhỏ về để thỏa mãn. Thằng anh con bé này (sinh năm 2005) nghi ngờ nên đi theo. Hai đứa này có họ hàng xa với Mười Xanh, gọi lão là ông Mười. Thằng nhỏ thấy con em la khóc, chảy máu nên lấy điện thoại chụp hình lão Mười đang hiếp em nó. Chụp cả lúc hắn không mặc đồ, bắt em nó xxx. Nhưng điện thoại hơi cùi nên hình không chất lượng lắm. Lão Mười phát hiện thằng này chụp hình thì đánh cả hai anh em nó. Còn đòi giết hai đứa nếu kể cho ba mẹ tụi nó nghe. Hai đứa sợ run, không dám nói. Mãi đến khi ba mẹ nó nghe nó với con bé hàng xóm cứ úp úp mở mở chuyện gì đó khó hiểu, mới gặng hỏi thì lòi ra. Mẹ nó bắt phải kể lại đầu đuôi.

Xong mẹ nó làm đơn kiện lão Mười. Bên công an xã dắt con nhỏ đi giám định ở trạm y tế, trạm y tế bảo là rách màng trinh, có cả tế bào nam trong cơ quan sinh dục của con bé. Công an xã bắt lão lên, lão khai hết là có làm bậy với con nhỏ. Nhưng khi chuyển hồ sơ lên công an huyện thì bọn này không giải quyết.

Mấy tháng sau khi nhà con bé này gửi đơn tố cáo, công an huyện mới dắt nó đi giám định xâm hại. Mà bọn m nghĩ đi, đến lúc này thì còn cái đ gì nữa mà giám định. Xong, đi giám định về, mấy tháng sau mới gửi kết quả. Mà thực ra kết quả của trung tâm có từ lâu rồi. Mà bọn công an huyện không đưa ra. Nó muốn giấu luôn. Bọn này nó khinh ba mẹ con bé này ít học, không biết kiện tụng, đơn thư nên muốn làm gì thì làm. Lúc thấy mẹ bé này lên làm gắt quá mới đưa kết quả ra. Mà kết quả là không bị rách màng trinh, có tế bào nam mà không xác định được của ai. Đm, có xác định đâu mà biết của ai. Mà mẹ của con bé này kể, con nhỏ bị hở lớn như đàn bà, mà bảo không rách màng trinh. Bên công an không chịu xử, bọn nó còn xóa hết hình bằng chứng trong điện thoại mà nhà con bé này nộp. Còn tấm ga với cái quần con bé này mặc nghi dính máu với tế bào của lão Mười chúng cũng bảo làm mất rồi.

Thế là nhà con bé này như chết đứng, chết ngồi, lo chạy khắp nơi tìm người khôi phục hình trong điện thoại. Nhưng may ông trời có mắt, cuối cùng cũng khôi phục được. Rồi nhà nó làm đơn gửi lên viện kiểm sát, viện kiểm sát xem hồ sơ rồi bảo không xử, chuyển về cho công an huyện. Công an huyện lại đánh văn bản hướng dẫn nhà nó gửi đơn lên viện kiểm sát. Đm, cứ dắt mũi lòng vòng vậy có cay không chớ. Gặp con cháu nhà t, chắc t đốt luôn hai chỗ này.

Thế là gần 2 năm nay, đơn của nhà nó cứ bị chuyển qua chuyển lại mà không ai xử. Còn lão Mười thì cứ nghênh ngang thách thức nhà nó. Còn nghe đâu lão tung tin bồi thường cho nhà nó 300 triệu nên nhà nó bỏ qua cho lão. Mà mẹ nó thề là không có chuyện đó, mà làm sao ăn nổi tiền trinh tiết của con chớ?

Ba nó tội lắm, thương con mà cũng bất lực, không biết làm gì. Hàng xóm người ta chỉ đi kiện ở đâu thì đi ở đó, chớ không biết làm gì hơn. Mà nhà nó cũng chả biết viết đơn đâu, toàn ông kế nhà t viết hộ cho đấy. Ông đấy từng làm luật, thương nhà nó nghèo mà con lại bị như thế nên giúp cho. Mà tức là bây giờ con nhỏ đi học lớp 1 rồi, mà chuyện vẫn chưa được giải quyết, trong khi lão già dê kia vẫn nhởn nhơ. Đến con gái lão con nói sợ để mấy đứa cháu ở nhà một mình với lão. KHủng khiếp thật.

Bây giờ nhà nó bất lực rồi. Không làm gì được. T viết ra những dòng này cũng chỉ mong cộng đồng có tiếng nói để lật lại vụ án, lấy lại công bằng cho nhà nó, cho ba má nó bớt lo bớt nghĩ, chú tâm làm ăn để lo cho nó đi học chớ đừng nghĩ ngợi, chạy hết nơi này đến nơi khác trình đơn nữa, khổ lắm.

Còn con bé, sinh ra trong một gia đình không có điều kiện vật chất đã thiệt thòi phần nào so với bạn bè rồi. Bây giờ nó lại phải gánh chịu những tổn thương quá lớn về cả tinh thần lẫn thể xác."

Những kẻ ấu dâm luôn tìm mọi cách khiến nạn nhân phải im lặng.

Đằng sau hành vi đồi bại tới mức "không thể tưởng tượng nổi" là những sự thật mà những người làm cha mẹ cần tỉnh táo và nắm rõ để bảo vệ con mình khỏi những "ác quỷ đội lốt người.

Những năm gần đây, cụm từ “ấu dâm” được nhắc lại nhiều trên mạng xã hội, len lỏi một nỗi sợ vô hình trong từng gia đình có con em nhỏ. Bởi lẽ, hàng loạt các vụ án ấu dâm được phanh phui, nhiều cha mẹ, người thân cũng dũng cảm đứng lên vạch tội kẻ ác để đòi lại quyền lợi cho con em mình.

Những bình luận đầy căm phẫn lên án kẻ cầm thú đội lốp người

Dân mạng mong muốn kẻ ấu dâm này phải được trừng trị trước pháp luật với bản án thích đáng.

Xâm hại trẻ nhỏ luôn là vấn đề tế nhị và bởi vì thế khi những em nhỏ trở thành nạn nhân của những kẻ biến thái, sự im lặng của người lớn do sợ xấu hổ đã vô tình tiếp tay cho những việc làm này. Trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ cao nên người lớn bắt buộc phải theo sát các em mọi lúc mọi nơi. Có những địa điểm tưởng chừng như an toàn với trẻ nhỏ lại trở thành nơi lý tưởng cho những hành vi tội ác diễn ra một cách dễ dàng.

Thanh Tuấn

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/dan-mang-quyet-truy-lung-ke-bien-thai-au-dam-be-gai-7-tuoi-o-cu-chi-2510/