Dân mạng phẫn nộ về mức phạt nhẹ hều với nữ quái 'trộm hụt' túi xách nghìn USD

Nữ quái gây xôn xao cộng đồng mạng vì câu nói 'chị hiểu hông' đã bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản.

H. bị bắt quả tang 'cầm nhầm' đồ tranh cãi với chủ chiếc túi (áo kẻ)

H. bị bắt quả tang 'cầm nhầm' đồ tranh cãi với chủ chiếc túi (áo kẻ)

Ngày 4/6, Công an quận 2, TPHCM cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính với T.M.H. (15 tuổi, tạm trú quận 4, là nam giới) về hành vi trộm cắp tài sản.

H. chính là nhân vật chính trong đoạn clip gây bão mạng ghi lại cảnh cự cãi về việc 'nhặt giúp' chiếc túi xách bị rơi tại Trung tâm thương mại Estella, phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Thời điểm bị phát hiện, H. liến thoắng biện minh, thậm chí còn giậm chân, múa tay cho rằng mình chỉ nhặt lên giúp chứ không hề ăn cắp, còn liên tục khẳng định "em lượm lên, chị hiểu hông?".

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc H. 'cầm nhầm' đồ (Nguồn: Saostar)

Cụ thể, chủ nhân của chiếc túi cho rằng H. đã lấy trộm chiếc ví của mình, tuy nhiên H. thì một mực phủ nhận.

“Lượm rồi đi luôn hả trời đất ơi, thấy người ta ôm em bé nên định đi luôn đấy. Người ta để ví trên bàn, trên ghế rớt là rớt thế nào” - Người phụ nữ bồng con nhỏ nói.

Đáp lại, H. vừa thanh minh vừa vung tay chỉ trỏ: “Nè chị nói gì đó? Cái ví nó rớt xuống đây nè, rớt xuống chị hiểu không? Em mới lượm lên”.

Với cách cãi chày cãi cối và luôn miệng hỏi “chị hiểu hông?”, H. được cộng đồng đặt luôn biệt danh là “chị hiểu hông”.

Tại công an, T.M.H. thừa nhận hành vi phạm tội, chiếc túi xách được định giá 3,6 triệu đồng. Tuy nhiên, do thời điểm thực hiện, M.H. dưới 16 tuổi nên công an phường chỉ lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cho công an địa phương nơi H. đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.

Ảnh chế từ mạng xã hội sau câu chuyện “cầm nhầm” ví

Điều đáng nói là đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, phần đông đều tỏ ra bất bình, bức xúc trước thái độ có phần khó chịu và cách giải thích, chối cãi không hợp lý.

“Cô gái vàng trong làng trộm cắp đây mà, vừa ăn cướp còn vừa la làng nữa, chối bay chối biến. Phạt hành chính như thế là còn quá nhẹ đấy” - môt cư dân mạng bình luận.

“Ôi hình như dạo này có trào lưu coi thường sức lao động của người khác hay sau ý. Các bạn trẻ thi nhau ‘bom hàng’ shipper còn ngang nhiên khoe khoang thành tích, rồi thì lớn tiếng chối bay chối biến khi bị bắt quả tang hành vi trộm đồ…” - nick name Thanh Mai chia sẻ.

Tài khoản Minh Tâm thì cho rằng: “Hy vọng vụ việc là bài học cho nhưng thanh niên siêng ăn nhác làm, muốn tiêu tiền của người khác”.

Không ít người cũng nhanh chóng nhắc nhở bạn bè, người thân cẩn thận khi đi uống cà phê hoặc đi chơi ở những nơi đông người: "Có khi bây giờ đi đâu cũng phải cẩn thận ôm cái túi xách vào người cho an toàn thôi chứ nhìn sợ quá, để trên bàn mà cứ bị ‘nhặt hộ’ thì quá đáng sợ”

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/dan-mang-phan-no-ve-muc-phat-nhe-heu-voi-nu-quai-trom-hut-tui-xach-nghin-usd-68333-13.html